Gái 1 con với quyết định “điên rồ” ở tuổi 32

Thanh Tâm
30/01/2022 - 19:30
Gái 1 con với quyết định “điên rồ” ở tuổi 32

Ảnh minh họa

Em đang đứng trước một quyết định quan trọng trong sự nghiệp của mình, đó là "nghỉ việc ở tuổi 32". Với nhiều người, đây là một việc làm điên rồ nhưng với em, đây mới chỉ là sự bắt đầu cho một chuỗi thứ "điên rồ" sắp tới.
Thanh Tâm thân mến!

 Em đã có chồng và 1 con nhỏ 5 tuổi. Chồng em đang có công việc đầy sáng tạo, khiến em rất ngưỡng mộ. Anh ấy cùng 3 người bạn thành lập 1 công ty về nghiên cứu thiết bị khoa học công nghệ. Nói chung, trải qua 2 năm Covid-19 đầy giông bão, hiện giờ công ty của chồng em đã có 1 vị trí nhất định, không quá rực rỡ nhưng cũng đứng khá vững. Vì vậy em may mắn có chồng là trụ cột gia đình, về cả kinh tế lẫn tinh thần. Và anh ấy cũng là một trong những tác nhân khiến em đưa ra quyết định này.

Chồng em là 1 trong những học sinh ưu tú của trường cấp 3 và cả đại học. Anh ấy là bạn thân nhất của chị gái em và chính là mối tình đầu, là người em đã hâm mộ, theo đuổi suốt gần 4 năm liền. Em quả thật may mắn vì lấy được người mình yêu và giỏi giang. Nhưng đó cũng là nguyên nhân tạo nên áp lực cho bản thân em. Em thi đại học trượt, học từ trung cấp liên thông lên cao đẳng về chuyên ngành kế toán, sau đó đi làm nhân viên trong 1 công ty nho nhỏ. So với chồng, em và anh ấy đúng là 1 đôi đũa lệch về trí tuệ, nhưng may mắn về mặt tâm hồn lại rất đồng điệu và thấu hiểu. Có lẽ vì thế trong 5 năm kết hôn, chúng em đã rất hạnh phúc.

Em làm kế toán được 7 năm, "lão làng" trong công ty nên khi em nói chuyện với sếp về việc sẽ nghỉ sau Tết, chị ấy đã rất ngạc nhiên. Sếp không hiểu tại sao em lại có suy nghĩ "táo bạo" đến thế. Ông bà ngoại thì lo lắng, mắng sa sả vì quyết định bồng bột. Nhưng có lẽ, chỉ em và chồng em mới hiểu được động lực khiến em cần nghỉ việc, cần thay đổi tư duy để hướng tới cuộc sống như mình mong muốn. Em muốn có thời gian để dạy và chăm sóc con. Hiện tại em rất bận vì làm trong công ty nhỏ, nên công việc giống "mama tổng quản" việc gì cũng đến tay, nên không có nhiều thời gian cho con trai. Em làm mãi một công việc nên suy nghĩ bị trì trệ. Trong khi ấy, chồng em lại không ngừng học tập, chăm chỉ đọc sách nên anh ấy ngày càng tiến lên. Nếu em vẫn giậm chân tại chỗ, khoảng cách về trình độ của 2 vợ chồng quá xa có thể dẫn tới nhiều điều không hay sau này.

Chồng em khuyến khích em nghỉ việc, mong muốn em tìm hiểu thêm về các cách dạy con, để có thể đồng hành cùng con những năm đầu tiên. Sau đó, anh ấy mong em học thêm ngoại ngữ, vừa để dạy con, vừa để cho bản thân nhanh nhẹn hơn. Sau một khóa học miễn phí trên mạng về "thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống", em bỗng nhận ra, mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, quá nhiều cơ hội. Bản thân em có thể làm tốt hơn như hiện tại rất nhiều. Những điều chồng em gợi ý, cũng chính là những điều em mong muốn làm tốt từ lâu mà chưa thực hiện được. Nhưng điều em trăn trở nhất, đó chính là việc, nếu em nghỉ làm ở nhà để chăm sóc, dạy dỗ con, đi học thêm các khóa ngoại ngữ… thì có khi nào em trở thành một người vợ "ăn bám" chồng. Điều này có khiến chồng em thay đổi suy nghĩ, thay đổi thái độ hay không? Vì hiện tại, dù sao thu nhập của em cũng trên 10 triệu đồng, đủ để chi tiêu cho các sinh hoạt phí cho em và con trong gia đình.

Cuộc sống mà em mong muốn, chính là được tự chủ về tài chính, và được tự do về thời gian bên gia đình. Em đã thay đổi tư duy, chăm chỉ đọc sách, tìm hiểu các phương pháp nuôi dạy con sớm, tận hưởng từng phút giây bên chồng con, hạn chế quát tháo, nổi cáu với chồng con vì mệt mỏi. Nhưng em vẫn cần có thu nhập, đúng không chị? Liệu em có nên tham gia bán bảo hiểm nhân thọ trong lúc nghỉ việc?                                                       Lan Anh (Hà Nội)

Chào em!

Chị rất thấu hiểu mong muốn của em về gia đình, công việc. Tuy nhiên, để thay đổi cuộc sống trong một sớm một chiều là điều không thể. Chồng em là người ổn định về tài chính, nên em không cần quá lo lắng về điều đó khi nghỉ việc. Tuy nhiên, công việc kế toán đã gắn bó với em nhiều năm, em đã có kinh nghiệm trong ngành nghề này, bởi vậy vẫn nên trau dồi để không bị mất nghề. 

Em có thể dành một khoảng thời gian để trau dồi bản thân, dạy bảo con cái, thu xếp việc nhà. Có thể tranh thủ nhận việc kế toán của các công ty nhỏ part-time mỗi tháng mấy ngày để duy trì thu nhập. Sau đó nghĩ ra các ý tưởng kinh doanh, áp dụng các kiến thức mình đã có để khởi nghiệp. Thanh Tâm tin rằng, với lòng quyết tâm và sự ủng hộ của chồng con, em sẽ sớm thành công.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm