pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Sách hay về làng, bàn học tặng em" mang thông tin đến với trẻ em dân tộc thiểu số

CLB “Sách hay về làng, bàn học tặng em”. Ảnh: Hội LHPN thị trấn Chư Sê
CLB "Sách hay về làng, bàn học tặng em" được khởi đầu từ những trăn trở của người cán bộ Hội là chị Đào Ánh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Sê. Trong 10 năm làm công tác Hội tại thị trấn và thường xuyên vào các làng để vận động, tuyên truyền, chị Hồng nhận thấy thực trạng học sinh người dân tộc Jrai thiếu điều kiện học tập, đặc biệt là ở làng Hăng Ring, nơi mà có đến 70% em nhỏ không có bàn học, nhiều gia đình chỉ có một bóng đèn duy nhất trong nhà. Đặc biệt vào dịp hè, các em thường thiếu nhiều hoạt động bổ ích, bồi dưỡng kiến thức. Vậy nên, mô hình "Sách hay về làng, bàn học tặng em" được hình thành mang theo khát vọng thay đổi.

Bà Đào Ánh Hồng (thứ 3, bên phải sang), Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Sê (Chư Sê, Gia Lai) thăm hỏi gia đình các em nhỏ trên địa bàn.
"Sau khi khảo sát, chúng tôi báo cáo Đảng ủy, phối hợp Hội LHPN huyện vận động các nhà hảo tâm. Năm 2023, với hơn 30 triệu đồng nhận được, chúng tôi đặt làm 51 bộ bàn học và đèn, trao tặng cho 51 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mùa hè năm nay, Hội LHPN thị trấn vừa họp bàn và phối hợp với Đoàn thanh niên, chúng tôi sẽ khởi động chương trình hè, tổ chức các hoạt động như đọc sách, tặng quà cho các em", bà Đào Ánh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Sê, chia sẻ.

Dịp hè, các em dân tộc Jrai thường thiếu nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, bồi dưỡng kiến thức.
Câu lạc bộ "Sách hay về làng- bàn học tặng em" được thành lập với 50 thành viên, là các em nhỏ yêu sách trên địa bàn. Thư viện nhỏ được dựng lên ngay tại Nhà văn hóa làng Hăng Ring – một không gian học tập ấm áp, gần gũi giữa bản làng.
Điểm đặc biệt của mô hình là các em người Jrai không chỉ đọc sách, mà còn được khuyến khích ghi âm lại những trang sách mình yêu thích bằng chính tiếng mẹ đẻ. Những bản thu âm ấy được gửi vào nhóm Zalo của câu lạc bộ, trở thành sách nói phiên bản tiếng Jrai - giúp các em nhỏ chưa rành tiếng phổ thông và người lớn trong làng dễ dàng tiếp cận nội dung hơn.
CLB sinh hoạt định kỳ một tháng một lần. Vào mùa hè, khi học sinh nghỉ học nhiều hơn, hoạt động được tổ chức mỗi tuần, vào tối Chủ nhật. Ở mỗi buổi sinh hoạt, các em sẽ được phát tập vở để ghi lại cảm nhận sau khi đọc. Em nào đọc vào giờ nào, có ba mẹ cùng ngồi bên không, đều được ghi lại. Những dòng chữ non nớt nhưng tràn đầy xúc cảm sẽ được cô Hồng cùng một chi hội trưởng - là giáo viên về hưu - chấm điểm, nhận xét.

Bà Đào Ánh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Sê, kiểm tra cuốn tập các em ghi lại các nội dung đã đọc. Ảnh: Hội LHPN thị trấn Chư Sê
Đó không đơn thuần là đánh giá, mà là một cách thắp lửa. Bởi đi kèm với mỗi bài viết hay, mỗi nỗ lực chân thành là những phần thưởng nho nhỏ: nửa ký đường, gói bột ngọt, dây buộc tóc, chai gội đầu bồ kết… những món quà tưởng chừng giản dị nhưng đầy ý nghĩa đối với người dân nơi đây. Có lần, chính chị Hồng còn tự tay cắt tóc cho các em – những hành động ân cần, đầy tình thương như người mẹ thứ hai.
Ở vùng đất mà chuyện nghỉ học sớm, tảo hôn và thiếu thông tin vẫn còn là nỗi trăn trở, thì mô hình "Sách hay về làng, bàn học tặng em" giống như một luồng ánh sáng mới. Ánh sáng của tri thức, của sự sẻ chia và yêu thương.
Em Ralan Thanh Xuân làng Hăng Ring (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) chia sẻ: Trước đây nhà em tối lắm, chỉ có một bóng điện, em thường phải nằm dưới nền nhà để học bài. Bây giờ có bàn học và đèn riêng, em vui lắm. Tuy bàn học dùng lâu đã cũ nhưng em rất quý, em sẽ giữ gìn thật tốt và cố gắng đọc nhiều sách".
Những đứa trẻ vốn quen chạy nhảy trên đồi nương, nay đã biết ngồi bên nhau đọc sách, chia sẻ cảm nhận, lắng nghe lời bạn, học cách viết nên suy nghĩ của chính mình. Có em viết rằng: "Con đọc truyện về người mẹ, con thấy mẹ con cũng vất vả vậy. Con thương mẹ nhiều hơn." Có em đọc sách về bác sĩ, về thầy cô và bắt đầu mơ ước được trở thành người có ích, quay trở lại giúp đỡ bản làng.

Các em phấn khởi khi nhận được bàn và sách. Ảnh: Hội LHPN thị trấn Chư Sê
Chị Hồng tâm sự: "Không cần những điều lớn lao, chỉ cần một chiếc bàn nhỏ, một bóng đèn sáng và một cuốn sách hay, ước mơ đã bắt đầu nảy nở. Chúng tôi không chỉ trao sách hay hay bàn học mà còn gửi gắm niềm tin vào tương lai của các em. Hy vọng từ những cuốn sách nhỏ hôm nay, sẽ có nhiều ước mơ lớn được chắp cánh mai sau".
Từ làng Hăng Ring xa xôi, một hành trình mang tên "Sách hay về làng, bàn học tặng em" vẫn đang âm thầm tiếp diễn. Đó giống như một hành trình gieo những hạt giống tri thức, để mai này đơm hoa trên chính mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió.