Hạnh phúc của chị Huỳnh Thị Như Quyên giờ đây là được nhìn thấy những con mèo tưởng như sẽ kết thúc cuộc đời ở lò mổ được tiếp tục sống, quấn quýt mỗi khi thấy chị xuất hiện.
Đó là số tiền do các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã trợ giúp bà con nghèo, thông qua Chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống 14 năm qua.
Sở hữu thương hiệu Hmong Tagkis, chàng trai người Mông Sùng A Bình (sinh năm 1990, nghệ danh Sa Bình) mong muốn được kể cho bạn bè quốc tế những câu chuyện thú vị về văn hóa của dân tộc mình thông qua thời trang.
Bản Cổ Tràng (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) có 100% bà con thuộc đồng dân tộc Bru Vân Kiều sinh sống, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, bà con không có hệ thống nước sạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và tưới tiêu. Nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân, Đồn biên phòng Làng Mô đã kết nối với các nhà hảo tâm xây dựng công trình nước sạch cho bà con.
Ẩn phía sau vẻ trẻ trung, giỏi giang, năng động và nhiệt huyết tham gia các hoạt động từ thiện của chị Hoa là một người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh khi không có cơ hội làm mẹ, hôn nhân tan vỡ.
Cũng tập vở mới, cặp sách mới… nhưng đó không phải do ba mẹ các em chở đi mua sắm như các năm trước mà là món quà yêu thương từ các đoàn thể, nhà hảo tâm gửi tặng. Dịch Covid-19 đã cướp đi vòng tay yêu thương cuae ba mẹ, khai giảng năm nay, nhiều trẻ em thiệt thòi đã nhận được chăm lo, bù đắp bởi những ba, mẹ đỡ đầu để nâng bước các em tới trường.
Sóng gió cuộc đời khiến người ta thay lòng đổi dạ. Thế nhưng lại có những mảnh đời luôn giữ được sơ tâm, không hề xiêu vẹo trước giông bão.
Nhóm "Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương" của Hội LHPN và Công an phường đã kết nối với các đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu cho 6 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Biết mình mắc căn bệnh suy thận mãn, thầy giáo Thanh quyết định nói lời chia tay với người vợ sắp cưới, người đã chia vui sẻ buồn trong những ngày học chung ĐH Sư phạm và cũng là người tạo động lực để Thầy vững vàng với lối sống nhà giáo còn đạm bạc.
Ở tuổi 57, bà Huỳnh Thị Hồng (người Hoa, ngụ quận 11, TPHCM) vẫn hết lòng với công tác thiện nguyện. Với người phụ nữ này, được là “cầu nối” để chia sẻ với những phận người còn khó khăn, bất hạnh là động lực, niềm vui trong cuộc sống.