Se sắt lòng khi các con nhỏ ở Kinh Môn đi cách ly đúng dịp Tết

Hải Linh
04/02/2021 - 13:32
Se sắt lòng khi các con nhỏ ở Kinh Môn đi cách ly đúng dịp Tết

Tại điểm khu cách ly ở trường mầm non Bạch Đằng (Ảnh: HD)

Ngày Tết Nguyên đán đang đến rất gần, nhưng tại gần 250 gia đình có con nhỏ học mầm non và tiểu học tại 4 điểm trường ở Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vẫn se sắt lòng khi các con nhỏ phải đi cách ly, xa nhà đúng dịp Tết.

Người mẹ lặng lẽ đến cổng khu cách ly mỗi ngày để bớt nhớ con

Thị xã Kinh Môn đang là điểm nóng với số ca mắc covid-19 đứng thứ 2 ở miền Bắc sau Thành phố Chí Linh. Trong số hàng nghìn người phải đi cách ly, thì gần 250 cháu nhỏ là học sinh mầm non và tiểu học ở 4 điểm trường tại Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cũng phải tạm rời xa gia đình, vào sống tại các khu cách ly theo quy định. "Dẫu biết cả nước đang chung tay phòng chống dịch, biết là con vẫn ăn ngủ ngoan, nhưng nhìn các con khăn gói vào khu cách ly riêng biệt, tôi vẫn buồn và thương con lắm" – phụ huynh Nguyễn Thị H. 29 tuổi, có con học mầm non phải đi cách ly ở điểm trường xã Lê Ninh nghẹn ngào tâm sự.

Se sắt lòng khi các con nhỏ ở Kinh Môn đi cách ly đúng dịp Tết - Ảnh 1.

Khu cách ly của phường Hiến Thành (Ảnh: HD)

Chị H. bảo, chồng chị đi làm ăn ở miền Nam, hiện vẫn chưa thể về quê. Chị còn bố mẹ già hơn 80 tuổi già yếu và 2 con nhỏ nữa ở nhà, trong đó có 1 con út mới 10 tháng tuổi. Dù muốn chạy theo con gái nhỏ vào khu cách ly chăm sóc con, nhưng chị đành phải nhờ cậy cô giáo giúp đỡ. Mỗi lúc sốt ruột, chị lại điện thoại cho cô giáo hỏi thăm con, nghe tiếng nói của con thấy khoẻ, chị mới nhẹ lòng. Chị H. cũng cho biết, nhiều lúc nhớ con, chị đến cổng khu cách ly đứng nhìn vào trường, nơi có con gái nhỏ của chị ở đó. Dù không được vào khu cách ly, cũng không nhìn thấy con đâu cả, nhưng chị vẫn đến đây để ngóng con từ xa như thế.

Một cô giáo hiện đang ở khu cách ly tại điểm trường Mầm non Phạm Thái cùng các học sinh của trường tiểu học Hiến Thành (phường Hiến Thành), chia sẻ: Đêm đầu tiên vào khu cách ly (ngày 30/1), cô trò chúng tôi cùng đồng nghiệp, và nhiều phụ huynh đồng hành cùng các con tức tốc lên đường theo triệu tập lúc 21h đêm. Phải 23h30 các con mới đến được khu cách ly tại trường mầm non Thái Sơn khi đã được các lực lượng chống dịch khử khuẩn, lau dọn sạch sẽ, kỹ càng. Các con chờ đợi xếp hàng để được xếp phòng, dù các con còn nhỏ, trời đã khuya lắm, nhưng con nào cũng ngoan, hợp tác. Có bạn không biết sao phải rời nhà vào trường mới để ngủ? Nhiều bạn nhỏ cũng không biết sẽ phải xa bố mẹ, xa nhà tới 21 ngày.

Tới 0h20 đêm ngày 1 tháng 2, các con ổn định chỗ ăn ngủ, mỗi phòng được bố trí 4 đến 5 phụ huynh và giáo viên ở cùng. Trong phòng cách lý ở đây là trường mầm non, nên đều là phòng vệ sinh khép kín, sạch sẽ, đầy đủ nước ấm cho các con, nên các bậc phụ huynh và các cô giáo cũng an tâm phần nào.

"Sáng nào cũng vậy, các bác sĩ vào kiểm tra thân nhiệt từng cá nhân một, rồi bác sĩ phát cơm cho từng giường. Cô trò động viên nhau ăn hết để lấy sức chiến đấu với dịch. Sau đó cô trò lại xếp hàng đi lấy mẫu xét nghiệm. Hiện cô trò đều hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm, nhưng vẫn hy vọng tất cả cô trò chúng tôi sẽ bình an" – cô giáo T. nói.

Se sắt lòng khi các con nhỏ ở Kinh Môn đi cách ly đúng dịp Tết - Ảnh 2.

Các cháu nhỏ trong một lần xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh: HD)

Sức khoẻ các cháu nhỏ ở khu cách ly đều ổn định, kết quả xét nghiệm âm tính

Ông Trần Văn Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân Phường Hiến Thành, Thị xã Kinh Môn, cho biết: Đến nay, địa phương chúng tôi có 4 ca covid -19. Cho đến chiều 3/2/2020, kết quả xét nghiệm 34 cháu phải đi cách ly trên địa bàn vẫn âm tính, sức khoẻ cô trò và các phụ huynh trong khu cách ly đều ổn định.

Ông Thuận cũng cho biết, trong phường Hiến Thành còn có khu dân cư Phạm Xá và xóm Huyền Tụng cũng đã bị phong toả do covid-19. Tuy nhiên, các nhân lực, vật lực tại địa phương hiện vẫn ổn. Chỉ có các khu cách ly thiếu quần áo, đồ dùng thiết yếu, vì khi có lệnh phải đi cách ly ngay, nhiều cô giáo và các gia đình không kịp chuẩn bị đồ cá nhân cho con. Nhưng ngay sau khi biết thông tin này, một số nhà hảo tâm trên địa bàn đã đem đồ gửi tới, chúng tôi đã chuyển vào cho các cháu, nên hiện khu cách ly đã ổn.

Còn tại xã Lê Ninh, ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Hiện địa bàn phường có 43 cháu học sinh tiểu học phải đi cách ly do có 1 cháu dương tính tại trường, vì lây từ gia đình. Ngay lập tức, xã Lê Ninh chia làm 3 điểm cách ly cho các cháu là: Trung tâm Giáo dục thường xuyên có 13 cháu học lớp 2; điểm cách ly thứ 2 là tại trường mầm non Thái Sơn có 16 cháu, và điểm trường Tiểu học Phú Thứ có 14 cháu. Hiện  sức khoẻ các cháu đều tốt, kết quả xét nghiệm vẫn âm tính.

Theo ông Kiên, cái khó là tại khu cách ly các cháu phải sinh hoạt khu vệ sinh chung, hơi bất tiện. Có hôm đầu tiên bị mất nước tại 1 điểm trường, nhưng ngay sau đó phường cho người khắc phục, nên nay điện nước nay đã ổn. Mỗi khi các cháu thiếu đồ dùng gì, chính quyền cũng cử người đi mua giúp để gửi vào hỗ trợ các cháu.

Hiện tại, cuộc sống tại khu cách ly ở 3 điểm tại xã Lê Ninh đều sinh hoạt ổn định. Nói chung, chính quyền cùng chung tay để hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu của các thầy cô, phụ huynh và đặc biệt là các cháu nhỏ có cuộc sống đầy đủ và yên tâm nhất trong thời gian cách ly.

Tại phường Phạm Thái, chị Nguyễn Thị Nghĩa, chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết: Địa bàn phường Phạm Thái có 5 ca covid-19, trong đó có 1 cháu học tại trường Tiểu học Phạm Mệnh, vì vậy cả trường đều phải đi cách ly. Những ngày qua, Hội phụ nữ rất bận rộn từ sáng tới đêm. Chị em thực hiện lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ khu cách ly sau khi đã được lực lượng chức năng khử khuẩn, để các cháu nhỏ vào ở yên tâm. Các chị em cũng thường xuyên tuyên truyền và thực hiện hậu cần, thay nhau đi trực chốt theo ca, rồi vận chuyển thức ăn, đồ thực phẩm đến các điểm chốt cách ly.

Se sắt lòng khi các con nhỏ ở Kinh Môn đi cách ly đúng dịp Tết - Ảnh 3.

Các cháu nhỏ đã ổn định trong một điểm khu cách ly xã Bạch Đằng (Ảnh: HD)

"Ngay trong chiều ngày 3/2, nhận được chỉ đạo của Hội LHPN Thị xã Kinh Môn, Hội LHPN phường cũng cử người đến xem lực lượng chống dịch chuẩn bị suất cơm cho các cháu có ngon không? Đảm bảo dinh dưỡng không? Sau đó cử nhau đi mua thêm sữa, bánh để gửi vào cho các cháu nhỏ" – chị Nghĩa nói thêm.   

Còn tại xã Bạch Đằng, do có một cháu bé 4 tuổi nhiễm covid -19, do nhiễm covid -19 từ người thân trong gia đình, nên đến nay 105 trẻ nhỏ và 10 cô giáo ở trường Mầm non Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) phải cách ly tập trung tại trường.

Se sắt lòng khi các con nhỏ ở Kinh Môn đi cách ly đúng dịp Tết - Ảnh 4.

Các cháu nhỏ trong một điểm cách ly tại phường HIến Thành (Ảnh: HD)

Ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng, cho biết: "Do các cháu còn ít tuổi, chưa thể tự chăm sóc nên Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã Kinh Môn đã bố trí mỗi học sinh có một phụ huynh đi kèm. Chúng tôi đã vận chuyển 100 giường tầng của quân đội vào trường Mầm non Bạch Đằng để các cháu và phụ huynh có chỗ ngủ nghỉ, lắp thêm bình nóng lạnh để tắm trong thời tiết mùa đông giá lạnh". 

Hiện xã Bạch Đằng đã lập một tổ bếp riêng phụ trách nấu ăn cho nhóm trẻ và cô giáo phải cách ly. "Các bé còn nhỏ nên sẽ có suất ăn khác với người lớn, do đó yêu cầu đầu tiên là chúng tôi phải đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các cháu nhỏ trong suốt thời gian cách ly"- ông Tặng nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm