pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thất nghiệp ở tuổi 40, người chồng rất cần sự sẻ chia từ vợ
May mắn vì luôn có vợ đồng hành
"40 trở đi hóa ra mới là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời một người đàn ông. Tuổi trẻ, tuổi thanh xuân đã đi qua, sức khỏe bắt đầu giảm sút. Nếu đỉnh cao sự nghiệp chưa tới, nếu vị trí chưa vững chắc và có khả năng đi lên, nếu chưa có tích lũy tài chính đầy đủ, nếu lại mất việc nữa, người đàn ông nào cũng sẽ có thể rơi vào khủng hoảng tuổi trung niên.
Cha mẹ đã già, con cái chưa kịp trưởng thành, còn phải lo lắng nhiều. Gánh nặng đè nặng lên vai. Với người bạn đời, tình yêu cũng có nguy cơ giảm sút, sống với nhau nhiều khi là thói quen, là trách nhiệm..."
Những dòng chia sẻ kiểu "tâm sự đàn ông tuổi trung niên" này được nhiều nam giới đồng cảm.
Nhà báo, phóng viên truyền hình, chuyên viên ngân hàng, kĩ sư công nghệ thông tin..., hàng loạt những ngành nghề, những công việc đã cắt giảm trong thời gian vừa qua. Nhiều người đàn ông đã mất việc, đã thất nghiệp ở tuổi 40, ở vào thời điểm chưa đủ già để về hưu, nhưng đã không còn đủ sức để cạnh tranh với lớp trẻ.
Người đàn ông khi khó khăn, thất nghiệp, mất việc, rất cần sự chia sẻ, đồng hành từ vợ mình
"Anh thất nghiệp rồi. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng không được ghi nhận. Anh được thông báo chấm dứt hợp đồng...", Trung - một kĩ sư IT về thông báo với vợ. Nghĩ đến người mẹ đang đau ốm cần điều trị bệnh, cậu con trai lớn đang học lớp 9 và chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 căng thẳng, cô con gái nhỏ lớp 5 cũng là cuối cấp, anh thực sự cảm thấy áp lực.
"Làm cái gì mà sầu não thế, thất nghiệp thì cũng có làm sao đâu. Đời người, ai chẳng có lúc phải trải qua những lúc khó khăn, bây giờ mới là lúc vợ chồng mình cần phải ở bên nhau. Anh cứ nghỉ ngơi vài hôm đi rồi tính", vợ Trung nở 1 nụ cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy chồng.
Hàng ngày, Trung dậy và rời khỏi nhà lúc 6h30 để đến công ty, con gái anh còn chưa ngủ dậy. Ngày đầu tiên thất nghiệp, anh cũng dậy vào đúng 6h30 như thói quen, rồi 7h đưa cô con gái nhỏ đến trường, việc lâu nay vợ anh vẫn làm. "Lâu lắm rồi con mới được bố đưa đến trường, bao bạn khác đều được bố đưa đón, con thì không được như thế vì bố cứ bận làm", cô con gái của Trung tỏ rõ sự vui mừng.
Tối hôm đó, cả nhà cùng nhau đi ăn. Đến cuối tuần, cả nhà lại cùng nhau đi chơi. Vợ luôn tạo ra không khí vui vẻ cho cả gia đình và riêng cho Trung.
"Này, anh là kĩ sư công nghệ thông tin cơ mà, anh giỏi cái này, đây là thế mạnh của anh. Giờ tại sao anh không thử làm một người sáng tạo nội dung số nhỉ, cụ thể là làm Youtuber, xây một kênh YouTube của riêng mình, hướng dẫn các kĩ năng của anh ở trên ấy. Rồi trước đây, làm 1 website với anh chỉ là chuyện nhỏ, giờ thì anh tập làm nội dung của chính những website này. Anh thử làm truyền thông cũng được, trước đây tán em, em thấy văn của anh cũng hay đấy, anh viết cũng tốt mà".
Nghe lời vợ gợi ý, Trung bắt đầu thử làm kênh Youtube. Thay vì nhận chỉ làm website đơn thuần, anh học hỏi cách xây dựng, quản trị nội dung, nhận SEO (tăng tìm kiếm) cho website. Vốn thích chụp ảnh, trước đây mua máy ảnh chủ yếu chụp phong cảnh, vợ con, Trung tìm hiểu học thêm cách chụp sản phẩm, cách quay và làm các clip thu hút. Vốn trước kia rất ghét Tik Tok, anh lọ mọ học cách dùng, cách làm sao để tăng tương tác rồi bán hàng trên Tik Tok.
Vốn giỏi công nghệ, chỉ 1 thời gian ngắn, tất cả các nền tảng của Trung đều ổn, anh bắt đầu kiếm được tiền từ Youtube, nhận được đặt hàng xây kênh cho các doanh nghiệp bán sản phẩm.
Gia tăng áp lực vì vợ
Trái ngược với Trung, Toàn đã mất việc và thất nghiệp tới gần 5 tháng nay. Những bộ hồ sơ xin việc gửi đi liên tục không có hồi đáp. Anh nhận được vài cuộc gọi hẹn phỏng vấn, nhưng dù đã trả lời rất tốt, nói rõ những kinh nghiệm mình đang có, Toàn không được gọi đi làm. "Có lẽ mình đã quá già, ở tuổi đã hơn 40, khi đi xin việc thì không bên nào nhận cả. Tôi thực sự thất vọng về bản thân mình. Trước đó, tôi biết nếu mất việc ở độ tuổi này thì rất khó để xin được việc. Tôi thậm chí đã phải nhịn nhục để làm việc, chịu đựng những yêu cầu, áp lực vô lý từ ông sếp, mà cuối cùng vẫn phải nghỉ", Toàn chia sẻ.
Tuổi 40 là giai đoạn nhiều khó khăn đối với 1 người đàn ông
4 tháng mất việc, không có thu nhập, Toàn đã phải sử dụng đến khoản tiền dự trữ. Tuy nhiên, sau ca mổ của bố anh trước đó, khoản tiền này đã không còn nhiều. Hàng tháng, vợ chồng Toàn vẫn đang phải trả nợ ngân hàng khoản tiền đã vay để mua căn hộ chung cư. 10 triệu đồng trả nợ ngân hàng hàng tháng, tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, tiền học hành của các con, vợ Toàn tạm phải lo.
- Vợ ơi, lại đến đợt anh phải đưa bố đi khám lại, rồi mua thêm thuốc điều trị rồi. Vợ chuyển tiền cho anh nhé.
- Đợt trước đã hết hơn 100 triệu đồng rồi, bây giờ khoản tích góp của vợ chồng mình chỉ còn có khoảng 20 triệu đồng thôi. Đợt này con phải đóng đủ thứ tiền, nếu anh lấy nốt là không còn đồng nào nữa đâu.
- Nhưng không lẽ tôi để bố ốm đau mà không cứu chữa, không chăm sóc. Bố tôi chăm sóc nuôi dạy tôi lên người, tôi không thể là thằng con bất hiếu được.
- Đấy là việc của anh, anh lo xoay sở được ở đâu thì lo, chứ không lẽ để con chết đói, con bỏ học. Mấy tháng nay, tôi gồng gánh lo cho cái gia đình này rồi. Tôi đi làm cả ngày, về nhà còn cơm nước, chăm sóc con. Tôi cố bán hàng thêm, mà giờ có bán được đâu, nay khách trả hàng hoàn tiền. Anh là người chồng, là người bố, anh phải có trách nhiệm với vợ con anh chứ, anh để mẹ con tôi sống khổ như này mãi à...
- Trước đây lúc bầu 2 đứa nhỏ, cô đều nghỉ làm, tôi đi làm lo nuôi cả gia đình bao năm, giờ mới chỉ khó khăn có vài tháng, cô đã đổi giọng được ngay rồi...
Cuộc trao đổi giữa vợ chồng Toàn chuyển thành 1 cuộc cãi vã lớn. Không muốn cãi nhau trước mặt con, Toàn bỏ đi ra khỏi nhà. Toàn hiểu tâm trạng của vợ mình, nhưng lúc này, khó khăn và áp lực của anh còn lớn hơn nhiều.
Ở tuổi 40, người đàn ông phải đối diện với hàng loạt khó khăn, thất nghiệp, mất việc, suy giảm về tài chính, có vấn đề về sức khỏe, tâm lý, đôi khi đánh mất sự tự tin, chán nản, thất vọng về bản thân mình. Người đàn ông ấy sẽ phải tự đi tìm cách để vượt qua. Những thời điểm như thế này, điều những người đàn ông cần nhất là sự sẻ chia, thấu hiểu của những người vợ.
Một cái nắm tay, một nụ cười, một lời an ủi động viên, một bữa cơm ngon lúc này là vô cùng cần thiết. Vợ chồng khi gian khó, mới càng cần có nhau.