Thi vào 10 Hà Nội: Thương con đêm qua vẫn ôm sách học

N.Minh
17/07/2020 - 08:55
Thi vào 10 Hà Nội: Thương con đêm qua vẫn ôm sách học

Sự lo lắng toát lên gương mặt thí sinh trong buổi thi đầu tiên

Sáng nay (17/7), gần 90.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Đưa con đi thi, nhiều bố mẹ lo lắng, căng thẳng hơn cả thí sinh. Họ chỉ mong, môn thi đầu tiên của con sẽ suôn sẻ để các con có tâm lý tốt trong cả kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Đưa con đến điểm thi ở trường THCS Giảng Võ (Hà Nội), sự lo lắng toát lên gương mặt chị Trần Minh Ngọc. Chị Ngọc cho biết, cả đêm qua, hai vợ chồng chị ngủ không ngon giấc. Dù đây không phải là kỳ thi đầu tiên của con (trước đó con đã thi trường THPT chuyên Ngoại ngữ) nhưng lại là kỳ thi "sống còn" nên vợ chồng chị rất lo lắng, hồi hộp. Cũng bởi ở kỳ thi trường THPT chuyên Ngoại ngữ, con làm bài không quá tốt nên tất cả hy vọng đặt ở kỳ thi này.

Thi vào 10 Hà Nội: Thương con đêm qua vẫn ôm sách học - Ảnh 1.

Bố cẩn thận kiểm tra giấy tờ cho con trước khi con vào thi

"Tối qua thấy con vẫn ôm vở Văn lẩm nhẩm học bài mà thương con vô cùng. Tôi nói với con cần nghỉ ngơi trước hôm thi nhưng con vẫn lo chưa học kỹ. Thậm chí, chiều qua, con và các bạn trong lớp còn được cô giáo dạy online môn Ngữ Văn. Cô dặn dò các con rất nhiều khiến các con thêm áp lực. Cô còn gửi đề cương về cho các phụ huynh để kiểm tra bài của con. Chỉ mong môn thi sáng nay của con làm tốt, đề bài không đánh đố để các con có tinh thần thi các môn tiếp theo", chị Ngọc cho biết.

Thi vào 10 Hà Nội: Thương con gái đêm qua vẫn ôm sách Văn học - Ảnh 3.

Những ánh mắt của bố mẹ bên ngoài cổng trường dõi theo con

Một đứa trẻ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, cả họ lo lắng. Nhà chị Ngọc cũng vậy. Chị Ngọc cho biết, hai bên ông bà nội ngoại lúc nào cũng dõi theo, quan tâm đến kỳ thi của cháu. Trước kỳ thi, ông bà nội ngoại đều thắp hương cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ cho cháu may mắn. Còn chị Ngọc đã ngâm gạo nếp, đỗ xanh từ tối qua và sáng nay dậy sớm nấu xôi đỗ để thắp hương và cho con ăn sáng. "Suốt 4 năm con cố gắng, nỗ lực học hành, bố mẹ đầu tư không biết bao nhiêu công sức, tiền bạc để con đi học thêm hết nơi nọ nơi kia cũng chỉ mong con "vượt vũ môn" tốt. Bao nhiêu hạnh phúc, âu lo, cả gia đình đều đặt hết vào kỳ thi này của con", chị Ngọc chia sẻ.

Thi vào 10 Hà Nội: Thương con gái đêm qua vẫn ôm sách Văn học - Ảnh 4.

Mẹ dặn dò con bình tĩnh khi làm bài

Con cũng thi vào THPT chuyên Ngoại ngữ cách đây gần 2 tuần và con tự tin với bài làm của mình nên mẹ con chị Nguyễn Hoài Thu (Cầu Diễn, Hà Nội) không mấy lo lắng ở kỳ thi này. Thế nhưng, khi chưa có kết quả thì con gái chị Thu vẫn không thể chủ quan và vẫn đặt hết sức mình ở kỳ thi vào 10 lần này. Chị Thu cho biết, cơ quan cho nhân viên nghỉ 5 ngày để đi nghỉ mát nhưng chị dành trọn 5 ngày ấy để đưa con đi thi. "Thứ 3, thứ 4, con thi ở trường THPT chuyên Sư phạm, Thứ 5 đến Chủ nhật, con thi đề thi của Sở GD-ĐT Hà Nội. Tôi đã phải xin nghỉ phép thêm 1 ngày mới đủ thời gian đưa con đi thi. Con học chắc chắn nên khá bình tĩnh, tự tin khiến tôi cũng cảm thấy yên tâm. Chứ với nhiều phụ huynh, con đi thi, bố mẹ như "ngồi trên đống lửa".

Thi vào 10 Hà Nội: Thương con gái đêm qua vẫn ôm sách Văn học - Ảnh 5.

Các bố mẹ mong con có buổi thi đầu tiên "đầu xuôi đuôi lọt" để có tinh thần ở các môn thi tiếp theo

Có con thi vào trường THPT Kim Liên, sáng nay, chị Phùng Thị Giang (Quỳnh Mai, Hà Nội) đã phải để chuông ở tất cả các điện thoại. Chị Giang cho biết, lúc nào cũng nơm nớp chỉ sợ con bị muộn thi. "Tôi còn đưa con đi sớm hơn hẳn để tránh gặp mặt mấy người tụ tập buôn chuyện trong khu tập thể. Chỉ sợ vía của họ nặng, con làm bài không may mắn. Đúng là các con ở trong phòng thi căng thẳng 1 thì bố mẹ ở ngoài cổng trường căng thẳng 10. Chỉ mong các con làm bài tốt để các con đạt được ước mơ của mình, để 4 năm cố gắng của các con được đền đáp xứng đáng", chị Giang chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm