Ngày 24/3, Công an quận Phú Nhuận đã thông tin ban đầu về vụ bé gái đang học lớp 6, bị mẹ ruột bạo hành tại nhà riêng ở phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM.
Bộ Y tế đã nắm được thông tin phản ánh về việc có người giả danh bác sĩ vào khu điều trị F0 tại TP. Hồ Chí Minh. Bộ sẽ có văn bản yêu cầu Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh làm rõ sự việc.
"Tôi thương cô bé mới 8 tuổi phải ra đi trong nỗi cô đơn cùng cực, trong đau đớn kinh hoàng vì bị bạo hành. Chắc hẳn con đã phải kêu cứu trong nỗi sợ hãi, tuyệt vọng ở những phút cuối cùng…", Thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên, Tòa án Nhân dân TPHCM, chia sẻ.
Đến nay, số lượng ca mắc tại Việt Nam đã lên tới gần 1,7 triệu người, trong đó có gần 32.000 ca tử vong, chủ yếu tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Người dân vẫn chưa nắm rõ các quy định, chưa biết đến các đường dây nóng bảo vệ trẻ em và còn tâm lý ngần ngại, sợ bị trả thù nên khiến cho nhiều vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em không được tố giác.
Theo Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ, hiện tại, thị trường bán lẻ tại TPHCM đã bắt đầu sôi động trở lại với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng tích cực.
Sở Y tế TPHCM yêu cầu tất cả những trường hợp F0 thuộc nhóm nguy cơ phải được uống gói thuốc C (thuốc kháng virus Molnupiravir) ngay trước khi đi cách ly và không cần có triệu chứng.
Trong 24h qua, cả nước ghi nhận 15.377 ca nhiễm mới, tăng 728 ca so với ngày trước đó. Trong đó, riêng Hà Nội ghi nhận 1.000 ca, vượt TPHCM với 915 ca nhiễm mới.
Có mặt tại buổi Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19, anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1984, ở huyện Thanh Trì) cùng đứa con gái 5 tuổi, ngồi nép mình ở một góc. Covid-19 đã mang lại quá nhiều nỗi đau thương cho gia đình anh khi cùng lúc mất người vợ yêu thương và đứa con chưa kịp chào đời.
Tại buổi Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19, nhiều thân nhân đã bật khóc khi chia sẻ...