Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/09/2025 - 15:19 (GMT+7)

TPHCM: "Bữa tối ấm tình" của phụ nữ phường Đông Hưng Thuận

Trần Hồ Lam
TPHCM: "Bữa tối ấm tình" của phụ nữ phường Đông Hưng Thuận

Bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, trao suất ăn từ chương trình "Suất ăn yêu thương" cho người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Hồ Lam

Thời gian qua, "Bữa tối ấm tình" do Chi hội phụ nữ khu phố 46, Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận, TPHCM, thực hiện đã trở thành hoạt động ý nghĩa, thắp lên ngọn lửa ấm áp cho những công nhân môi trường, người bán vé số, gánh hàng rong, lượm ve chai trên đường phố… trong đêm muộn.

Được sự chỉ đạo Cấp ủy, Văn phòng Khu phố 46, chị Võ Thị Phương Loan, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 46, cùng các thành viên đã cùng làm nên những "Bữa tối ấm tình".

Bắt đầu từ những bữa cơm mùa dịch

Chị Phương Loan kể ý tưởng về "Bữa tối ấm tình" xuất phát từ những ngày cả thành phố căng mình chống dịch Covid-19. Thời điểm đó, thấy các chiến sĩ công an, dân quân trực chốt từ 8 đến 10 tiếng, thức ăn lại rất khó mua, chị Loan đã nấu nhiều suất cơm để chia sẻ đến lực lượng này, rồi chị em trong chi hội cũng rủ nhau góp thêm những suất cơm cùng chị Loan.

TPHCM: "Bữa tối ấm tình" của phụ nữ phường Đông Hưng Thuận - Ảnh 1.

Chị Võ Thị Phương Loan (bên phải), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 46, trong chương trình "Suất ăn yêu thương" chiều 10/9

"Khi dịch lắng xuống, chúng tôi nhận ra nhu cầu sẻ chia không chỉ cần trong mùa dịch. Bao người lao động có hoàn cảnh khó khăn lầm lũi mưu sinh cũng cần một bữa cơm tươm tất nên các chị em phụ nữ cùng chung tay để duy trì hoạt động thiện nguyện đến giờ. Nhóm chúng tôi gồm 10 thành viên, ai có gì thì cùng góp sức để làm và được sự hỗ trợ của phường và các mạnh thường quân.

Nguyên liệu làm thức ăn được sơ chế kỹ: rửa nước muối, luộc qua nước sôi, rửa lại nước lạnh, rồi mới chia phần. Tất cả đều có người nếm thử, lưu mẫu để đảm bảo an toàn", chị Võ Thị Phương Loan cho biết.

TPHCM: "Bữa tối ấm tình" của phụ nữ phường Đông Hưng Thuận - Ảnh 2.

Món bánh canh giò heo thơm ngon được các chị em trong Chi hội phụ nữ khu phố 46, phường Đông Hưng Thuận, chế biến

"Bữa tối ấm tình" được triển khai mỗi tuần 1 lần, mỗi lần khoảng 100 suất cháo nóng được các chị em đi dọc các phố xá trao tận tay cho công nhân vệ sinh, người nhặt ve chai, người bán vé số, lao động ở các chợ như: An Sương, Phú Nhuận, Hồ Thị Kỷ… vào đêm muộn.

Ngoài ra, nhóm còn thực hiện chương trình "Niềm vui mỗi ngày", vào mỗi buổi trưa phát trung bình 50 kg thịt tươi cho bà con khó khăn. Khoảng 200 "Suất ăn yêu thương" gồm đủ món như: bánh mì xíu mại, bánh canh canh cua giò heo, bún riêu, cơm thịt kho, cá kho, giò heo kho măng…, mỗi tuần một lần.

Clip: Các thành viên trong Chi hội phụ nữ khu phố 46, Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận cùng gói suất ăn yêu thương để gửi tặng cho người nghèo - Nguồn: Hồ Lam

Nhóm cũng tổ chức tặng áo dài, áo bà ba, quần áo mới đến 80 - 90% do giáo viên, xưởng may, người dân quyên góp. Sách giáo khoa, tập vở, dụng cụ học tập cũng được gom góp trao cho trẻ em khó khăn.

TPHCM: "Bữa tối ấm tình" của phụ nữ phường Đông Hưng Thuận - Ảnh 3.

Bên cạnh việc phát các phần ăn, chị Loan còn triển khai mô hình "Áo dài yêu thương" tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Bữa tối ấm tình là sự an ủi kịp thời

"Mỗi suất cháo hay một phần cơm là món quà rất ý nghĩa, là sự an ủi kịp thời đối với những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi. Tình cảm của các chị ở khu phố 46 không chỉ giúp cho bà con no bụng mà còn mang đến cảm giác được quan tâm, sẻ chia…" - đó là cảm nhận của bà Phan Thị Mùi, một trong những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

TPHCM: "Bữa tối ấm tình" của phụ nữ phường Đông Hưng Thuận - Ảnh 4.

Bà Phạm Thị Mùi vui mừng khi được lãnh quà từ chương trình "Bữa tối ấm tình"

Bà Phan Thị Mùi (51 tuổi) hiện là mẹ đơn thân, sống cùng một người con trong căn nhà thuê nhỏ. Hoàn cảnh khó khăn, thu nhập bấp bênh từ việc bán vé số khiến cuộc sống của hai mẹ con nhiều khi thiếu trước hụt sau. Bà lại là người khuyết tật nên việc đi lại khó khăn, không thể bươn chải nhiều công việc để kiếm sống. "Tôi biết ơn lắm. Mỗi lần có phần ăn, tôi thường đến nhận về để hai mẹ con cùng ăn. Nhờ có những bữa ăn như vậy mà chúng tôi vượt qua nhiều khó khăn", bà Mùi bộc bạch.

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Bí thư Đảng uỷ phường Đông Hưng Thuận:

"Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, chúng ta đã và đang chứng kiến một sức sống mới đang lan tỏa từ các khu phố. Sự gắn kết, tinh thần tương thân tương ái ngày càng lan tỏa, đặc biệt qua những hoạt động ý nghĩa như chương trình "Nghĩa tình khu phố", với các phần quà, suất ăn gửi đến người dân có hoàn cảnh khó khăn - thể hiện tính nhân văn của hệ thống chính trị, của cộng đồng và sự quan tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Mô hình mới đã tạo điều kiện để người dân và chính quyền gần nhau hơn, cùng nhau giải quyết những khó khăn, mang đến niềm vui cho người dân có hoàn cảnh kém may mắn. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của chủ trương mới, đồng thời cũng thể hiện nét đẹp văn hóa, nghĩa tình của người dân Đông Hưng Thuận".

Bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, cho biết, chị Võ Thị Phương Loan cùng những thành viên của Chi hội phụ nữ khu phố 46 thường xuyên đứng ra tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

"Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đông Hưng Thuận ghi nhận, trân trọng và cảm ơn những đóng góp của các chị, cùng các mạnh thường quân. Đây là sự đồng hành thiết thực, hỗ trợ kịp thời cho người dân khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng", bà Nguyễn Thị Ngoãn nói.

TPHCM: "Bữa tối ấm tình" của phụ nữ phường Đông Hưng Thuận - Ảnh 5.

Chị Võ Thị Phương Loan (lái xe) cùng cán bộ Chi hội phụ nữ khu phố 46 trao suất ăn cho người nghèo trên địa bàn

Trong hành trình làm thiện nguyện, chị Võ Thị Phương Loan nhớ nhất về lần tình cờ gặp một cậu thanh niên bỏ nhà đi vì giận ba mẹ. "Bạn ấy nói cả ngày chưa có gì ăn. Tôi đưa cho bạn tô cháo nóng, ngồi trò chuyện suốt đêm. Tôi khuyên bạn phải biết ơn ba mẹ vì họ là người sinh ra, nuôi bạn lớn khôn, còn người qua đường như tôi cũng chỉ giúp bạn được phần nào đó nhất định. May mắn là bạn ấy đã về với ba mẹ, bây giờ vẫn còn liên lạc với tôi và hiện đang làm việc ở Đài Loan, Trung Quốc", chị Phương Loan kể.

Câu chuyện ấy khiến chị tin rằng, đôi khi một bữa cháo nóng cũng là sự ủi an kịp lúc cho những phận đời khốn khó. Các thành viên trong Chi hội phụ nữ khu phố 46 thực hiện "Bữa tối ấm tình" với suy nghĩ rằng khi cho đi bằng cả tấm lòng thì sẽ nhận lại những điều lớn lao hơn. Đó là nụ cười, ánh mắt biết ơn và niềm tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận