Tương lai của 2 đứa trẻ bị bỏ rơi trên đê sông Hồng vẫn đang rất mờ mịt, vì người bố đứng tên trong giấy khai sinh vẫn chưa đồng ý nhập khẩu cho các cháu về với gia đình.
Chính quyền đã tìm được người bố đứng tên trong giấy khai sinh của 2 đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng ông này kiên quyết không nhập khẩu cho 2 cháu về với gia đình.
"Sau 15 ngày kể từ ngày phát hiện 2 cháu bị bỏ rơi, chúng tôi sẽ báo cáo UBND huyện Thường Tín, để có những phương án tốt nhất cho 2 đứa trẻ đáng thương", ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) thông tin.
Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi may mắn được người dân phát hiện kịp thời đưa đi viện.
Với mong muốn mang yêu thương đến với các em mồ côi, cơ nhỡ tại mái ấm An Lạc của chùa Pháp Tánh (Tân Kim, Cần Giuộc, Long An), vừa qua, Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TPHCM đã đến thăm và tặng quà cho các em nơi đây.
Phát hiện bé trai khoảng 8 tháng tuổi bị “vứt” trên xe chở rác, người dân vội đưa cháu vào Làng trẻ SOS rồi trình báo với chính quyền địa phương. Sự việc xảy ra ở phường Mai Dịch (Hà Nội) khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ.
Người phát hiện trẻ bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã nơi trẻ bị bỏ rơi. Trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo.
Dù đã có 3 đứa con ruột nhưng bà Mary Brown (75 tuổi) và ông Carl Brown (79 tuổi) ở bang Nam Carolina (Mỹ) vẫn rất hăng hái làm cha mẹ đỡ đầu cho những đứa trẻ kém may mắn. Trong hơn 40 năm qua, họ đã nhận đỡ đầu cho hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Nghe tiếng khóc, người dân rọi đèn thì phát hiện một cháu bé khoảng 2 tháng tuổi được đặt bên vệ đường.
Cảnh báo nguy cơ đuổi học hơn 300 sinh viên đang học năm thứ 8; Bé gái 1 tuần tuổi bị bỏ rơi bên lề đường; Bắt sòng bài quy mô lớn có nhiều quý bà tham gia...,là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin đô thị ngày 15/8.