Ước vọng tiêu tan vì nghịch cảnh

Khát Vọng Sống
12/06/2023 - 11:05
Chồng bị tai nạn, phải tháo hộp sọ. Căn nhà cũ nát trong đồng sâu. Đồng lương công nhân chỉ hơn 4 triệu/tháng phải trang trải thuốc men, tiền con học,… nên bữa cơm gia đình đành chan nước lạnh mà ăn với củ cải mặn, ngày này qua ngày khác. Hai năm dịch Covid ập đến, khó khăn lại chồng khó khăn, mọi ước vọng tiêu tan…

Clip hoàn cảnh gia đình chị Điền Thanh Dang - Sóc Trăng, do Khát Vọng Sống thực hiện

Năm 2019, trong lần chạy xe đi đón vợ tan ca, anh Trần Minh Dương bị chóng mặt, sụp ổ gà té, phải đưa đi cấp cứu. Tai nạn khiến anh bị chấn thương sọ não, thường bị co giật bất ngờ. Mọi việc lo toan đổ dồn lên vai người vợ - chị Điền Thanh Dang.

Chị Dang làm công nhân ở một công ty hải sản cách nhà 10km. Hằng ngày, cứ khoảng 3 giờ sáng, chị chuẩn bị cơm nước để sẵn cho chồng và hai con, rồi tất tả đi làm, 5 giờ sáng vào ca. Công việc thì mất thời gian mà thu nhập chỉ khoảng hơn 4 triệu đồng/tháng. Trong khi từ ngày anh bệnh chị phải đi vay khắp nơi, đến nay số tiền nợ khoảng 80 triệu không biết làm sao để trả, thế nên bác sĩ hẹn sau 3 tháng xuất viện quay lại ráp hộp sọ để may ra chồng chị tỉnh táo hơn. Vậy nhưng tiền đâu mà ráp? Đã vậy rồi dịch covid đến, vật vã mấy năm trời…

Ước vọng tiêu tan vì nghịch cảnh - Ảnh 2.

Chị Điền Thanh Dang cùng chồng và 2 con bên căn nhà rách nát

Hai cháu Khánh Băng 14 tuổi và Quốc Đăng 9 tuổi, nên cũng chỉ biết phụ mẹ vừa học bài vừa ngó chừng cha, hoặc giặt quần áo, đặt nồi cơm… Nhà nghèo nên tằn tiện, chỉ dám ăn tạm qua ngày bằng dĩa trứng chiên hoặc món củ cải muối mặn chát chan nước mưa để không bị đói.

Nhà cửa cũ mục, hai con thì còn nhỏ nên chị không nỡ bắt con nghỉ học. Vì vậy, chị dự tính nghỉ làm để đi bán vé số, ít ra thì cũng có nhiều thời gian để ở nhà chăm sóc cho chồng cho con.

Dự tính vậy nhưng lại đủ thứ lo toan, nên lại chờ… chờ cũng đã 3 năm rồi mà đời vẫn không lối thoát.

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình chị Điền Thanh Dang – Địa chỉ: Ấp Hòa Quới, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng - hoặc: BTC chương trình Khát Vọng Sống: số 9/15 Võ Trường Toản. P. 2. Q.Bình Thạnh. TP. HCM – ĐT: 028.3841 8084

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin***

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm