Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/11/2025 - 22:32 (GMT+7)

Vòng tròn quan hệ của bé gái 15 tuổi toàn là... nickname

N.Minh- Tuệ Khang
Vòng tròn quan hệ của bé gái 15 tuổi toàn là... nickname

Ảnh minh hoạ

Khi gia đình không còn là nơi lắng nghe, đứa trẻ cô đơn tìm đến mạng xã hội và vòng tròn bạn bè của cô bé 15 tuổi đã thu gọn lại, chỉ toàn là những nickname vô danh. Đây là lời cảnh báo từ bà Lê Thị Mai Quyên (Tổng đài 111) về sự đứt gãy kết nối, đẩy con trẻ vào nguy hiểm.

Mạng Internet đã trở thành môi trường sống thứ hai của con trẻ đồng thời cũng là nơi tiềm ẩn những cạm bẫy nguy hiểm. Bà Lê Thị Mai Quyên, người đã dành hơn 15 năm lắng nghe những cuộc gọi đau lòng tại Tổng đài 111, mang đến những câu chuyện rất thật về sự tổn thương của con trẻ.

Sự cô đơn tột cùng

Một trong những câu chuyện đó là về cô bé 15 tuổi mắc chứng lo âu. Điều khiến bà Quyên day dứt là vòng tròn quan hệ của em hoàn toàn chỉ là những nickname trên mạng, không hề có ai là người bạn thực sự ngoài đời. Cô bé tin rằng mình đủ khôn ngoan để "chỉ tâm sự" mà không bị lừa. Nhưng sự tin tưởng non nớt ấy là một cánh cửa mở. Em tìm đến những người lạ này để kể hết mọi chuyện buồn, mọi áp lực vì không tìm thấy sự lắng nghe, sự thấu hiểu từ chính gia đình.

Bà Quyên nói, kẻ xấu chỉ chờ có vậy. Chúng khoác lên mình chiếc áo "tri kỷ" để gieo rắc sự thao túng, đẩy đứa trẻ vào sự cô lập. Sự nguy hiểm không dừng lại ở lời nói, mà có thể biến thành bi kịch ngoài đời thực khi kẻ xấu dụ dỗ, đe dọa, thậm chí là hẹn gặp trẻ ra ngoài để làm hại chúng. Tổn thương đã vượt ra khỏi màn hình, trở thành vết sẹo sâu hoắm trong cuộc đời một đứa trẻ.

Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng là cuộc gọi từ Nghệ An. Một bạn nhỏ gọi đến Tổng đài 111 trong lúc đang tự tử bằng thuốc. Bà Quyên cho biết, giữa lằn ranh sinh tử, cậu bé không gọi cho người nhà, mà thốt ra một yêu cầu lạnh người: "Con muốn có một người chứng kiến lúc con chết đi". Lời nói đó, gửi đến một người xa lạ, là bằng chứng đau xót nhất về sự cô đơn tột cùng. Đứa trẻ đã mất niềm tin vào thế giới thực, không tìm thấy sự hiện diện của người thân, mà phải tìm kiếm sự chấp nhận ở nơi xa khác.

Vòng tròn quan hệ của bé gái 15 tuổi toàn là... nickname- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Mai Quyên chia sẻ về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

May mắn, cậu bé được cứu sống. Nhưng câu chuyện này mãi mãi là lời cảnh tỉnh lớn: Mạng là ảo, nhưng nỗi đau và sự tuyệt vọng mà nó gây ra cho con trẻ là thật, và rất nặng nề.

Cha mẹ và con cái mất kết nối

Qua hàng ngàn trường hợp can thiệp, bà Quyên chỉ ra một vấn đề cốt lõi, đó là mối liên hệ giữa con cái và cha mẹ đã bị rạn nứt nghiêm trọng.

Hầu hết học sinh cấp hai được hỏi đều thẳng thắn nói rằng, nếu gặp rắc rối trên mạng, chúng sẽ giấu kín, không dám nói với bố mẹ. Vì chúng sợ bị mắng, sợ bị phạt, sợ bị thu hồi điện thoại. Nỗi sợ sự trừng phạt của cha mẹ còn lớn hơn nỗi sợ hãi từ kẻ xấu đang đe dọa.

Sự im lặng này tạo ra một khoảng trống lớn. Khi có chuyện, đứa trẻ không tìm về gia đình, mà tìm đến những người lạ trên mạng. Kẻ xấu nhanh chóng tận dụng khoảng trống đó, dùng chiêu trò tâm lý để khiến đứa trẻ tin rằng chúng không thể tin ai ngoài chúng. Sự cô lập này được chúng sử dụng triệt để. Đã có những trường hợp đứa trẻ bị thao túng đến mức bảo vệ ngược lại kẻ lừa đảo vì quá sợ hãi và bị tẩy não.

Rõ ràng, cha mẹ đã vô tình đẩy con mình vào thế giới của những nickname vô danh, khiến con trở thành nạn nhân của sự cô đơn, rồi bị kẻ xấu lợi dụng.

Gia đình phải là "bến đỗ an toàn"

Chúng ta không thể bắt con mình bỏ điện thoại, nhưng chúng ta phải dạy con cách sống sót và tự bảo vệ mình trong thế giới đó. Bà Quyên khẳng định, gia đình phải là bến đỗ an toàn bằng những giải pháp thiết thực.

Thứ nhất, hãy là người cha, người mẹ biết lắng nghe, không phán xét. Đây là điều tiên quyết. Khi con kể chuyện xấu trên mạng, xin đừng mắng mỏ con. Điều đầu tiên cha mẹ cần làm là ôm con vào lòng, trấn an và khẳng định: "Con yên tâm, con không có lỗi gì cả, và con đã rất dũng cảm khi nói cho bố mẹ biết". Lời khẳng định này sẽ gỡ bỏ gánh nặng tâm lý lớn nhất, giúp con lấy lại dũng khí để cùng cha mẹ đối diện với vấn đề. Nếu con thấy cha mẹ là chỗ dựa, con sẽ không cần tìm đến những nickname xa lạ kia nữa.

Thứ hai, dạy con những "món võ" tự vệ đơn giản. Đó là cha mẹ cần trang bị cho con những kiến thức thực tế về môi trường mạng:

Cảnh giác với lời dụ dỗ: Dạy con không được gặp riêng hay nhận bất cứ món quà nào từ người quen ảo.

Bảo vệ thông tin cá nhân: Giúp con hiểu rằng không được gửi ảnh nhạy cảm và kẻ xấu có thể lấy ảnh từ nhiều nơi trên mạng để đe dọa.

Nhận biết thao túng: Dạy con cách nhận ra những chiêu trò lừa đảo, giả danh người tốt, để không bị chúng lợi dụng.

Bảo vệ con trên môi trường mạng là trách nhiệm của toàn xã hội, nhưng nó phải bắt đầu từ sự kết nối và tình yêu thương trong gia đình. Chỉ khi cha mẹ là chỗ dựa vững chắc, là nơi con cái luôn biết đường tìm về mà không sợ hãi, thì "vòng tròn nickname" kia mới bị phá vỡ, và những đứa trẻ cô đơn mới tìm được sự an toàn thật sự. Đừng để sự lạnh nhạt của thế giới thực đẩy con bạn vào sự nguy hiểm của thế giới ảo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận