Vụ cháy phòng trà khiến 6 người tử vong ở Nghệ An: Nỗi đau quặn thắt người ở lại

Đình Nguyên
16/06/2021 - 12:06
Vụ cháy phòng trà khiến 6 người tử vong ở Nghệ An: Nỗi đau quặn thắt người ở lại

Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ anh H., từ khi nhận được tin gia đình con trai tử nạn đã ngất lên ngất xuống, lúc tỉnh lúc mê.

4 chiếc quan tài xếp cạnh nhau, lần lượt được đưa về đất mẹ. Chứng kiến cảnh tượng xót xa này, ai nấy đều không cầm được nước mắt.

Chiều 15/6, sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 4 nạn nhân trong gia đình anh Nguyễn Trọng H. (SN 1984, chủ phòng trà Fill, số 146, Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An) để người nhà đưa về quê ở huyện Thanh Chương mai táng.

Vụ cháy phòng trà 6 người tử vong ở Nghệ An: Nỗi đau quặn thắt người ở lại - Ảnh 1.

Xe tang đưa các nạn nhân về đến quê nhà.

Tại quê nhà, ngay từ đầu buổi chiều, người thân, hàng xóm láng giềng đã tập trung đến nhà các nạn nhân để lo thủ tục chuẩn bị việc mai táng. Đến tận cuối chiều cùng ngày, xe tang về đến quê nhà. Người dân quê nghèo bàng hoàng, đau xót khi thấy lần trở về này của gia đình trẻ là trong 4 chiếc quan tài.

4 chiếc quan tài xếp cạnh nhau, lần lượt được đưa ra xe tang, cùng di ảnh của 4 người trong một gia đình, tang thương chồng tang thương, nỗi xót xa bao trùm cả một miền quê nghèo. 

Vụ cháy phòng trà 6 người tử vong ở Nghệ An: Nỗi đau quặn thắt người ở lại - Ảnh 2.

Người cha già đau đớn nhìn lên bàn thờ ngút hương với 4 di ảnh của 2 con và 2 cháu.

Trong căn nhà nhỏ ở cuối xóm 2, xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương), ông Nguyễn Trọng Sơn (bố anh H.) và bà Nguyễn Thị Lan (mẹ anh H.) ngồi đau đớn giữa nền nhà. Nghe tin xe chở linh cữu các con, cháu đã về, ông Sơn bật dậy chạy ra xe, trầm ngâm bên linh cữu các con và cháu.

Vợ chồng ông có 4 người con (2 trai, 2 gái) anh H. là con trai đầu. Mới những ngày trước đó, anh H. gọi về cho gia đình nói rằng sắp tới sẽ đóng cửa phòng trà do dịch rồi về quê một thời gian. Tuy nhiên, khi anh chưa thực hiện được thì thảm kịch đã ấp đến với gia đình.

Không thể giấu nổi đau thương, người cha già ngã quỵ xuống gào khóc gọi tên con, tên cháu. Khi nhận được cuộc gọi trong đêm thông báo gia đình con trai gặp chuyện, vợ chồng ông hy vọng con, cháu kịp thoát ra ngoài. Thế nhưng, niềm hy vọng đó vụt tắt khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cả 4 người trong phòng ngủ.

"Mấy hôm trước, vợ chồng nó gọi bảo hè này cho 2 cháu về chơi với ông bà. Vợ thằng H. đang mang thai đứa con thứ 3 ở tháng thứ 5 rồi nên đi lại giữa mùa dịch bệnh cũng không tiện. Mới đây, ở TP Vinh có ca nhiễm, H. cũng bảo sẽ về nhà ít hôm, thế mà giờ còn đâu nữa, mất con, mất cả cháu rồi. Vợ chồng tôi biết sống sao đây", giọng ông Sơn nghẹn lại.

Vụ cháy phòng trà 6 người tử vong ở Nghệ An: Nỗi đau quặn thắt người ở lại - Ảnh 4.

Nỗi đau của những người ở lại

Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ anh H., từ khi nhận được tin gia đình con trai tử nạn đã ngất lên ngất xuống, lúc tỉnh lúc mê. Gian nhà trong của ngôi nhà cấp 4 chìm trong tiếng khóc bi thương của người mẹ mất con.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, hàng xóm sống gần nhà nạn nhân, chia sẻ: "Vợ chồng chú H. hiền lành, chịu khó làm ăn lắm. Đặc biệt, mỗi lần về quê, vợ chồng chú ấy lại tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, xây dựng ở địa phương. Sáng sớm chúng tôi nghe tin phòng trà dưới thành phố cháy khiến cả gia đình chú ấy thiệt mạng mà không tin nổi. Thật xót xa!".

Vụ cháy phòng trà 6 người tử vong ở Nghệ An: Nỗi đau quặn thắt người ở lại - Ảnh 5.

Ông Trình Văn Nhã (phải) - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương -chia buồn, động viên ông Nguyễn Trọng Sơn, bố anh H.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm, cho biết: "Vợ chồng anh H. và 2 con rời quê nhà xuống TP Vinh mở phòng trà lập nghiệp nhiều năm nay. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, người dân địa phương ai nấy đều thương cảm, xót xa. Địa phương sẽ cố gắng hết sức có thể để hỗ trợ gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này".

Sau sự việc đau lòng, ông Lê Hồng Vinh - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An - cùng lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Vụ cháy phòng trà 6 người tử vong ở Nghệ An: Nỗi đau quặn thắt người ở lại - Ảnh 6.

Ông Lê Hồng Vinh (áo kẻ, giữa) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An - cùng đoàn công tác và lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương đến thắp hương, chia sẻ với gia đình 4 nạn nhân.

Chiều muộn, người thân cùng chính quyền địa phương đã đưa 4 nạn nhân ra mai táng tại nghĩa trang trên địa bàn xã Thanh Lâm. Ông Sơn ngã quỵ giữa 4 quan tài con và cháu. Đứng xung quanh, người dân ai cũng rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Vụ cháy phòng trà 6 người tử vong ở Nghệ An: Nỗi đau quặn thắt người ở lại - Ảnh 7.

Nỗi đau quá lớn đã đánh gục người đàn ông vốn cứng cỏi, vững vàng

Liên quan đến vụ cháy xảy ra vào sáng 15/6 tại phòng trà Fill (số 146, Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An), cơ quan công an khám nghiệm hiện trường và xác định 6 nạn nhân tử vong do ngạt khí trước khi bị tác động bởi lửa.

Trong đó, 4 thành viên của gia đình anh H. nằm tử vong trong giường ngủ. 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Lan Ph. (SN 1977, trú khối 14, phường Cửa Nam, TP. Vinh) tử vong trong nhà vệ sinh tầng 3 căn nhà.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm