Không cầm được nước mắt trước cảnh bé trai bỏng khắp người vì bị ném bom xăng đêm sinh nhật

Nguyệt Minh
27/05/2020 - 21:09
Không cầm được nước mắt trước cảnh bé trai bỏng khắp người vì bị ném bom xăng đêm sinh nhật
Bé Nguyễn Thành Công - nạn nhân trong vụ ném bom xăng xảy tại khu nhà trọ ở phường Thuận Giao (TP. Thuận An, Bình Dương) gặp nạn ngay trong đêm sinh nhật 3 tuổi. Hiện bé vẫn đang điều trị tại bệnh viện và dự kiến sẽ phẫu thuật ghép da vào tuần tới.

Ngày 27/5, bé Nguyễn Thành Công (3 tuổi) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Anh trai bé là Nguyễn Thành Đạt (9 tuổi) đã được xuất viện sau nhiều ngày điều trị.

Tại phòng bệnh, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn những vết bỏng khắp cơ thể bé, nhất là vết thương trên gương mặt, lan xuống tận cổ và tai. Hai tay, chân bé cũng được băng kín, chỉ duy nhất phần bụng là còn nhìn thấy da thịt.

Từ ngày nhập viện, mỗi đêm bé chỉ ngủ chập chờn được 1-2 tiếng, còn lại bé thường quấy khóc vì đau.

Chị Nguyễn Thị Nam (42 tuổi) - mẹ của bé cho biết, vào đêm 18/5, khi sự việc xảy ra cũng chính là ngày sinh nhật của Công.

Theo chị Nam, vào khoảng 7 giờ tối, chị đi mua bánh, nón để tổ chức sinh nhật cho con. Sau đó, chị rời ki-ốt bán tạp hóa về nhà ở TP. Thủ Dầu Một cách chừng 15km.

Vụ ném bom xăng ở Bình Dương: Bé trai gặp nạn trong đêm sinh nhật 3 tuổi - Ảnh 1.

Dự kiến, vào tuần tới, Công sẽ được phẫu thuật ghép da

Đến 22 giờ 30 đêm, con gái chị là Nguyễn Thị Thanh Hằng (19 tuổi) điện thoại cho chị thông báo nhà bị cháy. Khi chị quay trở lại thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng với khói đen, mùi xăng bốc lên nồng nặc. Hai con chị, Đạt và Công bị bỏng nặng và được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 2. Khi chị Nam đến bệnh viện thì thấy Công bị bỏng nặng, mặt mũi, chân tay đen sạm. 

BS Lê Phước Tân, Trưởng Khoa Bỏng chỉnh trực - Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, bé Đạt đã được xuất viện vào ngày hôm qua (26/5). Trong khi đó, bé Công vẫn đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Dự kiến, vào tuần tới, bệnh nhi sẽ được phẫu thuật ghép da.

Liên quan đến vụ việc, ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định  khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người". Đồng thời, ra lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi phạm, truy bắt 4 nghi can.

Các nghi phạm đã bị bắt giữ gồm: Nguyễn Minh Nhí (31 tuổi), Nguyễn Văn Vũ (22 tuổi), Nguyễn Văn An (25 tuổi), Huỳnh Văn Sang (36 tuổi, cùng ngụ An Giang).

Các nghi can bỏ trốn, đang bị công an truy bắt gồm: Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, ngụ An Giang), Đặng Thanh Tùng (32 tuổi), Đặng Thanh Điền (30 tuổi, cùng ngụ An Giang) và một nghi can tên Thảo (chưa rõ lai lịch).

Vụ ném bom xăng ở Bình Dương: Bé trai gặp nạn trong đêm sinh nhật 3 tuổi - Ảnh 2.

Hiện trường vụ ném bom xăng được camera ghi lại

Theo điều tra ban đầu, vào tối 18/5, Nguyễn Văn Tuấn (đang bỏ trốn) đến khu nhà trọ H.L, phường Thuận Giao (TP.Thuận An, Bình Dương) tìm gặp người vợ cũ là Phạm Thị Ngọc Huệ để nói chuyện.

Tại đây, Tuấn thấy chị Huệ đang ngồi trước cửa phòng trọ nói chuyện với chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, Bùi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Tấn Phú. Lúc này, Tuấn gọi chị Huệ ra lề đường nói chuyện thì thấy chị Nguyễn Thị Thanh Hằng cầm điện thoại nên nghĩ để chụp ảnh mình. Vì thế, Tuấn và chị Hằng, anh Phú xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Bực tức, Tuấn bỏ về phòng trọ và rủ các đối tượng: Nguyễn Minh Nhí, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn An, Huỳnh Văn Sang, Đặng Thanh Tùng, Đặng Thanh Điền... tìm đánh anh Phú và chị Hằng. Trong đó, Điền lấy 2 vỏ chai bia làm bom xăng tự chế, các đối tượng còn lại mang theo hung khí. 

Đến nơi, Tuấn và các đối tượng dùng gậy đánh anh Phú. Điền cầm 2 quả bom xăng ném vào trong căn nhà trọ gây cháy khiến cháu Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Thành Công bị bỏng. Hai người lớn lao vào cứu các bé cũng bị bỏng ở chân và lưng. Sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm