Vụ trẻ nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Tòa án giao con cho mẹ
Sau hơn 2 tháng theo đuổi vụ việc liên quan đến con trai 10 tuổi nghi bị bạo hành, chiều 17/8, chị T.T.T.A. tham dự phiên tòa sơ thẩm về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con. Theo chị T.T.T.A., tại phiên tòa, N.T.U. được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng.
Tòa giao con cho mẹ, nguyện vọng của cháu bé được ghi nhận
Chiều 17/8, TAND khu vực 4 - Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự về "Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con" giữa nguyên đơn là chị T.T.T.A. và bị đơn Nguyễn Bá Đại.
Trước đó, ngày 5/8, TAND khu vực 4 - Nghệ An ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 440/2026/QĐXXST-HNGĐ. Theo quyết định, vụ án được đưa ra xét xử công khai tại trụ sở TAND khu vực 4 - Nghệ An.
Theo chị T.T.T.A., trước phiên tòa, cháu N.T.U. (10 tuổi) đã có đơn gửi Tòa án, bày tỏ nguyện vọng được ở cùng mẹ.
Tại phiên sơ thẩm chiều 17/8, theo thông tin chị T.T.T.A. cung cấp, Tòa đã quyết định giao cháu N.T.U. cho chị trực tiếp nuôi dưỡng. Chị T.T.T.A. cho biết Tòa thông báo sau 10 ngày, chị sẽ nhận được quyết định bằng văn bản.
Việc cháu N.T.U. được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng là diễn biến mới trong vụ việc liên quan đến cậu bé 10 tuổi ở Nghệ An, sau khi gia đình phản ánh cháu có dấu hiệu bị bạo hành trong thời gian sống cùng cha ruột.
Trước phiên tòa, nguyện vọng của cháu U. cũng đã được thể hiện bằng văn bản gửi Tòa. N.T.U. xin được ở cùng mẹ, đồng thời xin phép không tham dự phiên xét xử vì bận học.
Với chị T.T.T.A., đây là một dấu mốc quan trọng sau hơn 2 tháng chị liên tục theo đuổi vụ việc liên quan đến con trai.
"Nghĩ đến con, em lại tự nhủ phải cố gắng đến cùng"
Chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam sau phiên tòa, chị T.T.T.A. cho biết bản thân có rất nhiều cảm xúc. "Thật sự lúc này em có rất nhiều cảm xúc. Sau hơn 2 tháng đi tìm công lý cho con, có những lúc em mệt mỏi, áp lực và tưởng như không thể tiếp tục, nhưng nghĩ đến con, em lại tự nhủ mình phải cố gắng đến cùng", chị T.T.T.A. chia sẻ.
Theo người mẹ, điều chị theo đuổi suốt thời gian qua không phải là chuyện thắng hay thua với chồng cũ. "Điều em mong muốn nhất không phải là thắng hay thua với người cũ, mà là con được sống trong một môi trường an toàn, được yêu thương và bảo vệ đúng nghĩa", chị nói.

Những vết thương trên cơ thể cháu N.T.U. sau những trận đòn roi của người bố
Hơn 2 tháng qua, chị T.T.T.A. phải trải qua nhiều áp lực trong quá trình tìm cách bảo vệ con và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan. Có những lúc mệt mỏi, người mẹ tưởng như không thể tiếp tục. Nhưng mỗi khi nghĩ đến con, chị lại tự nhủ phải cố gắng đến cùng.
"Hôm nay, dù kết quả thế nào, em vẫn thấy nhẹ lòng vì mình đã cố gắng hết sức để bảo vệ con và lên tiếng cho con. Em chỉ mong phán quyết cuối cùng sẽ đặt quyền lợi và sự an toàn của con lên trên hết", chị T.T.T.A. chia sẻ.
Theo chị T.T.T.A., điều chị mong muốn nhất sau tất cả những gì đã xảy ra là bé U. (con trai chị) được sống trong một môi trường an toàn, được yêu thương và bảo vệ đúng nghĩa.
Việc Tòa giao con cho chị trực tiếp nuôi dưỡng tại phiên sơ thẩm khiến người mẹ phần nào nhẹ lòng sau quãng thời gian dài chờ đợi. Tuy nhiên, chị cho biết vẫn chờ quyết định bằng văn bản của Tòa theo thông báo sau phiên xét xử.
Công an đã khởi tố vụ án hình sự
Phiên tòa về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con diễn ra trong bối cảnh vụ việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể cháu N.T.U. đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án hình sự.
Theo Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm ngày 10/8 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, ngày 8/6, Công an xã Quỳnh Anh tiếp nhận đơn trình báo về việc anh Nguyễn Bá Đại có hành vi gây thương tích đối với cháu N.T.U.

Anh Nguyễn Bá Đại làm việc với cơ quan công an
Theo thông báo của cơ quan công an, tối 5/6, sau khi nghe thông tin con trai có hành vi sang nhà hàng xóm lấy tiền, bánh kẹo và hút thuốc lá, anh Nguyễn Bá Đại yêu cầu con nằm sấp xuống chiếu để hỏi rõ.
Sau đó, anh Đại lấy 3 chiếc roi làm từ cành cây na xiêm đã khô và một chiếc thắt lưng da đánh N.T.U. Hậu quả, cháu N.T.U. bị sưng, thâm tím vùng mông, đùi, chân, tay và vùng lưng. Sau đó, bà ngoại đưa cháu đến Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An điều trị.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lời khai của Nguyễn Bá Đại, cháu N.T.U. và những người liên quan cùng kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan điều tra xác định cháu N.T.U. bị tổn thương cơ thể 1%.
Do tại thời điểm bị xâm phạm, cháu N.T.U. chưa đủ 16 tuổi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xác định hành vi của Nguyễn Bá Đại có dấu hiệu cấu thành tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Với chị T.T.T.A., hành trình bảo vệ con chưa dừng lại sau phiên sơ thẩm. Người mẹ cho biết điều chị mong mỏi lúc này là cháu N.T.U. sớm ổn định cuộc sống và được sống trong môi trường an toàn, có sự chăm sóc, yêu thương mà một đứa trẻ cần có.