Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
Vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy: Con ngõ nhỏ ‘mồ côi’ vì vắng bóng bà nội

Con ngõ dẫn vào căn nhà bà P.T.N (63 tuổi, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) trên đường Trần Thủ Độ nhiều ngày nay trở nên vắng vẻ, không còn tiếng bước chân của bà N. đưa và đón 2 cháu nhỏ đi học mỗi ngày. Hai đứa bé, một anh và một em dắt díu nhau ra về khi tiếng trống trường vừa vãn, rồi tự chơi với nhau trong căn nhà bà nội đã ở, bố mẹ của các em vẫn đi làm chưa về.

Từ Hà Nội xa xôi, tôi về Thái Bình vào khoảng 4 giờ chiều 26/5, để tìm hiểu về hoàn cảnh và đời sống những người thân của bà N. trong những ngày chờ Công an Thành phố Thái Bình điều tra vụ ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình lái xe ô tô gây tai nạn khiến 3 người thương vong vào tối 8/5, trong đó có bà N. bị tử vong ít ngày sau đó.

Vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy: Con ngõ nhỏ ‘mồ côi’ vì vắng bóng bà nội  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình ngồi trong xe sau khi gây tai nạn liên hoàn (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Con ngõ nhỏ 'mồ côi' vì vắng bóng bà nội

Căn nhà bà N. từng ở, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên đường Trần Thủ Độ đang cửa đóng then cài. Trước cánh cửa xếp có chiếc bàn nhựa để khách đến thăm viếng ngồi nghỉ ngơi trước khi vào thắp hương. Từ ngoài ngõ đi vào, càng gần đến cửa thì càng nhận ra mùi thơm thoang thoảng của vòng hương đang thắp.

Vì nhà vắng và không có ai nên tôi đành phải dắt xe máy ra ngoài đầu ngõ ngồi đợi người nhà đi làm về. Ngồi ngoài đó chừng hơn 10 phút, tôi thấy một bà cụ đầu đội nón lá, khó nhọc đẩy chiếc xe lăn đi vào hướng nhà bà N. Hỏi ra, mới biết cụ tên Đ.T.G là mẹ chồng của bà N, năm nay cụ đã bước sang tuổi 89, nhà cụ ở phía bên kia đường.

Vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy: Con ngõ nhỏ ‘mồ côi’ vì vắng bóng bà nội  - Ảnh 2.

Bà Đ.T.G (89 tuổi, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) dùng xe lăn đến thăm nhà con dâu (bà N đã mất) ở trong ngõ.

Thấy tôi muốn hỏi chuyện, cụ G. từ tốn lấy chiếc ghế nhựa cài vào xe lăn ra để ngồi tâm sự về cô con dâu của mình. Cụ có 8 người con, người lấy bà N. là con thứ hai (SN 1953) và cũng là con trai trưởng của cụ G. Người con này trước có đi bộ đội, sau có xin phục viên về nhà lái máy cày cho tới khi nghỉ hưu và mất vào năm 2012. Chồng mất, bà N. có trách nhiệm thay chồng phụng dưỡng cụ G. với tư cách là con dâu trưởng.

Vì cụ G. ở một mình, lại có nhiều bệnh tuổi già (đau nhức xương khớp, tiểu đường…) nên bà N. phải thường xuyên sang thăm nom, đưa cụ đi khám bệnh định kỳ khoảng mỗi tháng một lần trong suốt nhiều năm liền. Cho nên, "Nghe tin con bị tai nạn, tôi mụ mị hết cả đầu. Thương các cháu đã phải chịu cảnh mồ côi bố, giờ lại thêm phận mồ côi mẹ", bà G. nghẹn ngào nói.

Từ ngày con dâu trưởng mất, theo thói quen, cụ G. vẫn thường đi bộ sang xem các cháu đã về hay chưa. Hiện nay, cháu cụ (con lớn của bà N.) đã cùng vợ và hai con nhỏ đã chuyển xuống nhà dưới ở để toàn tâm lo 'bảy bảy bốn chín ngày' cho mẹ. Trong khi cụ G. đang trò chuyện với tôi thì một cháu gái mặc đồng phục, đeo khăn quàng và trên vai thì có đeo cặp sách bước tới gần lễ phép khoanh tay chào, "Con chào cụ ạ! Cụ ơi, anh M. đã về chưa ạ?".

Cháu gái hiện đang học lớp 2, và học cùng trường với anh trai cháu (lớp 3) ở Trường Tiểu học Tiền Phong cách nhà khoảng chừng 300m. Khi bà N. còn sống, bà vẫn thường hỗ trợ con trai và con dâu đưa đón hai cháu đi học vào buổi sáng, và đón các cháu đi học về vào buổi chiều – vì các cháu có ăn bán trú. Những hôm hai con vì tăng ca mà phải về muộn, bà N. sẽ tắm giặt cho hai cháu, thổi cơm và nấu thức ăn trước chờ các con đi làm về. Nhưng giờ đây, hai đứa bé không còn sự chăm sóc ân cần của bà nội nữa, các cháu đi học về sớm phải tự trông nhau và đợi bố mẹ đi làm về.

Người nhà mong muốn vụ án sớm được làm sáng tỏ

Đến 6 giờ tối, khi cụ G. sau khi thăm hai chắt xong đã về, chị B.T.G (31 tuổi), mẹ của hai cháu mới tan ca. Vừa về đến nhà, chị G. vội vàng vào đặt nồi cơm, rồi mới có thể ra tiếp chuyện với phóng viên. Trong câu nói của chị mang một âm hưởng buồn, và mong người viết đừng đào sâu nỗi đau đớn của gia đình, bởi những ngày này, mỗi khi nhìn thấy tên mẹ chồng trên báo thì lòng chị G. lại hết sức nhói đau.

Nhớ lại ngày hôm ấy, chị G. kể: "Vào khoảng 18h20, khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm và đợi bà về thì nghe tin bà gặp nạn". Ngay trong tối đó, bà G. được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu, nhưng không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào sáng 11/5. Trong thời gian làm lễ tang bà N., ông Điều và người nhà có đến thăm viếng. Ngoài ra, ông Điều còn đến thắp hương vào khoảng 3 ngày và một tuần sau kể từ ngày bà N. mất.

Vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy: Con ngõ nhỏ ‘mồ côi’ vì vắng bóng bà nội  - Ảnh 3.

Bàn thờ bà P.T.N (63 tuổi), nạn nhân bị ông Nguyễn Văn Điều lái xe ô tô đâm dẫn đến tử vong vào tối 8/5.

Kể từ ngày mẹ chồng mất, chị G. và chồng đã nhiều lần lên Công an TP Thái Bình hỏi, nhưng đều nhận được câu trả lời ngắn gọn 'Vụ việc đang trong quá trình điều tra'. Cho tới sáng 26/5, chị G. mới được gọi lên để giao cho Biên bản khám nghiệm tử thi.

Việc có biên bản này là cơ sở để chị G. mang lên bộ phận Tư pháp của UBND phường để xin Giấy chứng tử cho mẹ chồng. Đây là một trong hai giấy tờ quan trọng, cùng với Biên bản tai nạn giao thông mà chị G. được cơ quan Bảo hiểm Nhân thọ yêu cầu bổ sung để doanh nghiệp này chi trả tiền bảo hiểm.

Tuy nhiên, đến nay, sau 18 ngày, chị G. vẫn chưa được cấp Biên bản tai nạn giao thông. "Chúng tôi chỉ thắc mắc rằng, sao đến hôm nay vụ án dù đã được khởi tố, nhưng người gây tai nạn vẫn bình an vô sự. Phải chăng vì ông Vũ Văn Điều là quan chức nên được nương nhẹ, dù ông ta đã có hành vi bỏ chạy sau khi gây tai nạn? Bởi vậy, điều chúng tôi mong muốn nhất lúc này là vụ việc trong thời gian tới sẽ được sớm giải quyết, để vợ chồng tôi có thể an tâm lo nốt những thủ tục còn lại cho bà", chị G. chia sẻ.

Đồng hồ điểm 18h30 phút, nhìn chị G. có vẻ khẩn trương vì chưa tắm rửa cho các cháu, cơm nước vẫn chưa xong, tôi biết ý nên xin phép ra về. Trước khi ra về, tôi có nhìn về phía bàn thờ bà N. và hỏi hai cháu nhỏ, "Cháu có biết bà đi đâu không?". Hai đứa bé đang nghịch điện thoại nên chưa trả lời, thấy vậy chị G. có giải thích là các cháu có biết và bảo bé trai dừng chơi điện thoại để trả lời tôi. "Bà lên trời!", bé trai nói vội.

"Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;…"

- Bộ luật Hình sự 2015 -

Như báo chí đã đăng tải trước đó, khoảng 18h ngày 8/5, ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình có lái xe ô tô Toyota Altis mang biển số 29A - 995.83 va chạm với xe đạp của bà P.T.N (63 tuổi, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) trên đường Trần Thủ Độ. Gây tai nạn xong, chiếc xe ô tô này tiếp tục đâm vào một xe máy và khiến người điều khiển phương tiện này bị thương. Sau đó, xe ô tô tiếp tục bỏ chạy về phía Khu công nghiệp Phúc Khánh (TP Thái Bình) và bị nhiều người dân dùng xe máy đuổi theo. Khi chiếc ô tô gây tai nạn định chạy vào khu công nghiệp trên thì bị bảo vệ đóng cổng, chặn lại. Lái xe khi đó đã đâm vào cổng sắt rồi mới dừng xe. Chỉ đến khi lực lượng chức năng có mặt, lái xe mới mở cửa xe và rời đi cùng công an.

Vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy: Con ngõ nhỏ ‘mồ côi’ vì vắng bóng bà nội  - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Điều chỉ ra khỏi xe khi lực lượng chức năng có mặt (Ảnh: Vietnamnet).

Đến chiều 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức họp, nghe công an và các cơ quan liên quan báo cáo về vụ việc của ông Nguyễn Văn Điều lái xe gây tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong. Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tạm dừng thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đối với ông Nguyễn Văn Điều kể từ 12/5. Việc xem xét kỷ luật đối với ông Điều sẽ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng có kết luận điều tra, xác minh vụ việc.


Bên những mâm cơm hòa bình

Bên những mâm cơm hòa bình

Xã hội 14:40 22/07/2026

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên nhiều mâm cơm vẫn còn những chiếc ghế bỏ trống. Giữa những mất mát ấy, tình làng nghĩa xóm, sự tri ân của cộng đồng và những “bữa cơm nghĩa tình” đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm tuổi già của những người mẹ, người vợ, người phụ nữ có công với cách mạng, làm đầy thêm ý nghĩa của hai tiếng gia đình.

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ cuối: Để tiếng nói của người dân đi đến cùng

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ cuối: Để tiếng nói của người dân đi đến cùng

Thời cuộc 21:13 17/07/2026

Tiếng nói của người dân không dừng ở hội trường tiếp xúc cử tri, không dừng ở nghị trường Quốc hội, mà đi đến cùng bằng những thay đổi trong cuộc sống.

Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?

Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?

Thời cuộc 15:49 17/07/2026

Một xã, phường trong tương lai sẽ không chỉ là nơi người dân sinh sống, mà còn là nơi có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, việc làm, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay trên địa bàn. Đó là mục tiêu Hà Nội hướng tới khi lần đầu tiên lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới

Thời cuộc 21:08 16/07/2026

Tấm biển nhỏ với dòng chữ "Trân trọng cảm ơn Nhân dân đã bàn giao mặt bằng" dựng ở khu vực triển khai Vành đai 2,5 (đoạn qua phường Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nhiều người dừng lại. Đằng sau lời cảm ơn ấy không chỉ là những mét vuông đất được bàn giao đúng tiến độ, mà là hơn 4 tháng đối thoại, hàng nghìn lượt gặp gỡ và sự kiên trì của cả hệ thống chính trị để tìm tiếng nói chung với người dân.

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 1: Để không một tiếng nói nào của người dân bị bỏ quên

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 1: Để không một tiếng nói nào của người dân bị bỏ quên

Thời cuộc 20:50 15/07/2026

Một người dân quét mã QR để gửi kiến nghị về phương án bồi thường khi ngôi nhà của mình nằm trong diện giải tỏa. Một cán bộ Hội Phụ nữ tra cứu dữ liệu để tìm đúng em nhỏ cần chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ. Hai hình ảnh ấy đang cho thấy một sự thay đổi lớn của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.

Nữ thủ lĩnh hồi sinh nghề muối truyền thống bằng du lịch cộng đồng

Nữ thủ lĩnh hồi sinh nghề muối truyền thống bằng du lịch cộng đồng

Giới & Phát triển 22:04 12/07/2026

Từ những cánh đồng muối trắng trải dài giữa ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã cùng những người phụ nữ địa phương mở ra một hướng đi mới: Biến nghề làm muối truyền thống thành sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng đất nằm giữa rừng ngập mặn và trở thành một trong những nữ thủ lĩnh tiêu biểu của kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý.

Trao yêu thương, vun đắp điểm tựa cho phụ nữ đơn thân cao tuổi

Trao yêu thương, vun đắp điểm tựa cho phụ nữ đơn thân cao tuổi

Vì cộng đồng 18:07 02/07/2026

Ngôi nhà của các phụ nữ cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo ở phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh ấm áp hơn nhờ sự đồng hành chăm sóc của Hội LHPN, để tuổi xế chiều của được sưởi ấm bằng sự sẻ chia của cộng đồng.

Kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Đồn Biên phòng

Kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Đồn Biên phòng

Xã hội 07:38 01/07/2026

Tôi ấn tượng mãi với gương mặt rạng rỡ, nụ cười trong trẻo của những đứa trẻ lên thăm cha ở Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên. Kỳ nghỉ hè của các em không có khu vui chơi, không có rạp chiếu phim, cũng chẳng có những trò chơi hấp dẫn ở nơi danh lam thắng cảnh sôi động. Thay vào đó là tiếng mưa rừng, những con đường đất đỏ lầy lội, những luống rau xanh, ao cá, sân đơn vị... sẽ là kỳ nghỉ hè đáng nhớ khi các em lên Đồn Biên phòng thăm bố...