Xót cảnh bé trai 1 tháng tuổi không có hậu môn, cha mẹ nghèo không tiền cứu chữa

Văn Tiên
16/08/2023 - 08:37
Xót cảnh bé trai 1 tháng tuổi không có hậu môn, cha mẹ nghèo không tiền cứu chữa

Cuộc sống của gia đình anh Lâm rơi vào bế tắc khi đứa con trai nhỏ mang nhiều bệnh tật

Quệt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh Lâm loay hoay thay túi hậu môn nhân tạo cho đứa con trai nhỏ, chốc chốc nhìn về phía vợ, chua xót.

"Tôi không nghĩ con mình lại bệnh như vậy…"

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Kiên Trúc Lâm (33 tuổi), người dân ở ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành (Trà Vinh), không khỏi xót xa khi đứa con trai vừa mới chào đời của vợ chồng anh Lâm đã mang trong mình căn bệnh quái ác.

Bảo Khang (1 tháng tuổi) là đứa con thứ 2 của anh Lâm và chị Lâm Thị Phương Thảo (27 tuổi). Bất hạnh thay, khi vừa chào đời, Bảo Khang không có hậu môn, lại bệnh viêm phổi, hẹp thực quản…

Nằm gọn trong lòng cha, Bảo Khang nấc lên, ho từng tiếng yếu ớt. Dù cố dỗ ngọt con nhưng anh Lâm không biết cách nào để giúp con bớt đau đớn.

"Lúc biết con không có hậu môn, tôi sốc lắm, chưa bao giờ tôi nghĩ con mình sẽ bệnh tật như vậy", anh Lâm nghẹn lời.

Bảo Khang từ lúc chào đời đã bị viêm phổi nặng, hẹp thực quản và không có hậu môn

Theo anh Lâm, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 vợ chồng đi làm thuê làm mướn, trong quá trình mang thai, chị Thảo vẫn đi thăm khám định kỳ ở bệnh viện nhưng không phát hiện bất thường. Đến khi sinh mổ Bảo Khang, vừa chào đời bé đã yếu ớt, phải chuyển viện lên BV Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cấp cứu, chị Thảo ở lại BV Sản Nhi Trà Vinh để điều trị.

"Bác sĩ bảo thằng bé bị viêm phổi nặng, hẹp thực quản, không có hậu môn…, nằm viện một thời gian thì bác cho về, hẹn 1 tháng sau lên tái khám. Còn chuyện phẫu thuật tạo hình hậu môn, nếu bé đủ ký thì 3 tháng nữa, tôi cũng chưa biết tính sao", anh Lâm chia sẻ.

Ẵm con trai trên tay, chị Thảo cho biết lúc mới sinh Bảo Khang, cả gia đình đều giấu chuyện bé không có hậu môn, phải chuyển lên TPHCM cấp cứu. Đến lúc nhìn thấy con trong phòng bệnh, thở khó, chị Thảo chỉ biết khóc.

Xót cảnh bé trai 1 tháng tuổi không có hậu môn, cha mẹ nghèo không tiền cứu chữa - Ảnh 3.

Chị Thảo lo lắng ngày quay trở lại bệnh viện, gia đình không có khả năng để chữa trị cho con trai

"Bác sĩ nói mai mốt phẫu thuật được, bé sẽ khỏe lại thôi chứ thấy con đau đớn khóc hoài, em chịu không nổi. Giờ 2 vợ chồng cố xoay xở để lo cho con…", nói đoạn, chị Thảo nhìn anh Lâm, thở dài.

Hy vọng mong manh để con trai được phẫu thuật

Để có tiền trang trải cuộc sống, ngày thường anh Lâm làm thợ hồ, còn chị Thảo được nhận vào một công ty giày da ở địa phương. Mấy tháng nay, công việc thợ hồ của anh Lâm bấp bênh, không còn ổn định như trước, chị Thảo lại nghỉ thai sản nên khó khăn càng thêm chồng chất.

Chi phí mỗi ngày mua túi hậu môn nhân tạo, sữa tã cho con đã quá sức với cặp vợ chồng nghèo

"Mỗi ngày bé phải dùng túi hậu môn nhân tạo hết 150 ngàn, em cũng không biết xoay xở thế nào nữa. Giờ ảnh ở nhà phụ lo cho em bé, có công việc gì mới đi làm thôi. Mấy cô chú thấy gia đình tội nghiệp cũng có giúp đỡ được chút ít, em chỉ sợ không có tiền để đưa con lên thành phố tái khám, rồi phẫu thuật hậu môn cho bé nữa", chị Thảo buồn bã nói.

Theo chị Thảo, vì sức khỏe của Bảo Khang yếu ớt, lại viêm phổi nặng nên thường bị ộc sữa, thở khó. "Tối đến là em không dám ngủ, phải canh chừng con, ẵm con trên tay hoài luôn. Em chỉ mong sao bé được phẫu thuật, có hậu môn như bao đứa trẻ khác", chị Thảo ngân ngấn nước mắt.

Xót cảnh bé trai 1 tháng tuổi không có hậu môn, cha mẹ nghèo không tiền cứu chữa - Ảnh 5.

Hy vọng mong manh của vợ chồng anh Lâm là có thể tiếp tục chữa trị, phẫu thuật cho đứa con trai nhỏ

Nhìn đứa con trai yếu ớt trên tay, anh Lâm chẳng biết những ngày sắp tới sẽ xoay xở ra sao khi tiền sữa tã, tiền thay túi hậu môn nhân tạo mỗi ngày vẫn chưa có cách nào giải quyết.

"Giờ 2 vợ chồng cứ lay lắt mượn đầu này đầu kia để chữa trị cho bé, còn chuyện phẫu thuật, cần số tiền lớn, tôi chưa dám nghĩ tới", anh Lâm nghẹn lời.

Trao đổi với chúng tôi, ông Thạch Sua Sa Đây, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Thuận, cho biết gia đình anh Lâm - chị Thảo vô cùng khó khăn, cả 2 vợ chồng đều làm thuê làm mướn để nuôi con nhỏ.

Xót cảnh bé trai 1 tháng tuổi không có hậu môn, cha mẹ nghèo không tiền cứu chữa - Ảnh 6.

Ông Sa Đây mong rằng sẽ có thêm sự chung tay từ phía cộng đồng để chữa trị cho bé trai

"Không may bé trai chào đời lại không có hậu môn, viêm phổi nặng… trong khi gia đình không đủ khả năng để chữa trị. Phía địa phương cũng đã vận động bà con, hỗ trợ một phần nào cho gia đình. Tôi mong quý mạnh thường quân gần xa có thể quan tâm giúp đỡ để bé nhỏ có cơ hội được điều trị, lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác", ông Sa Đây nói.

Mọi đóng góp để giúp Bảo Khang tiếp tục điều trị, phẫu thuật tạo hình hậu môn, quý độc giả có thể liên hệ số điện thoại anh Lâm: 0338930273, chị Thảo: 0354105843.

Hoặc thông qua số tài khoản Vietcombank: 1040104988.

Chủ tài khoản: Kiên Trúc Lâm, chi nhánh Trà Vinh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm