Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/02/2026 - 19:47 (GMT+7)

Xót chồng trực Tết, vợ mang cơm "tiếp sức" để rồi sốc khi nhìn thấy điều bất ngờ

G.Linh
Xót chồng trực Tết, vợ mang cơm "tiếp sức" để rồi sốc khi nhìn thấy điều bất ngờ

Ảnh minh họa AI

Tay cầm món trang sức đắt tiền chồng vừa tặng kèm lời thì thầm "bù đắp cho vợ", tôi chỉ thấy một sự ghê tởm. Đằng sau món quà ấy là một bí mật kinh hoàng vào đúng ngày mùng 2 Tết: Tôi đã tận mắt thấy chồng mình đèo cô đồng nghiệp trẻ rẽ vào nhà nghỉ, trong khi bản thân vẫn đang nâng niu hộp cơm nóng hổi mang đến cho anh ta.

Chuyện xảy ra vào đúng ngày mùng 2 Tết, cái ngày mà lẽ ra mọi gia đình đang quây quần chúc tụng nhau. Chồng tôi báo phải đi trực cơ quan đột xuất. Tin lời anh, tôi vẫn mỉm cười, tự tay là lượt quần áo phẳng phiu để anh đi làm cho tươm tất. Trưa hôm đó, vì xót chồng đi trực ngày Tết hàng quán đóng cửa không có gì ăn, tôi cặm cụi nấu một hộp cơm thịnh soạn, mang lên tận cơ quan định tạo một bất ngờ nhỏ cho anh.

Nhưng bất ngờ thay, người nhận được cú sốc lại chính là tôi. Đến nơi, bác bảo vệ báo anh không hề có ca trực nào cả. Tôi đứng như trời trồng giữa cái nắng gắt của ngày Tết, tay vẫn ôm khư khư hộp cơm còn ấm nóng. Đúng lúc định rút điện thoại ra gọi thì xe anh vụt qua ngay trước mắt. Ngồi sau anh là cô đồng nghiệp cùng phòng - là người phải đi trực hôm đó. Vòng tay cô ta ôm chặt eo chồng tôi, hai người nói cười ríu rít như đôi tình nhân trẻ.

Tôi điếng người, lặng lẽ bám theo phía sau như một kẻ mất hồn. Và rồi, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt khi thấy chiếc xe ấy rẽ vào một cái nhà nghỉ nằm khuất ngay ngõ sau lưng cơ quan. Tôi không nhớ mình đã lê bước về nhà bằng cách nào, chỉ thấy lồng ngực đau như có ai cầm dao đâm từng nhát.

Xót chồng trực Tết, vợ mang cơm "tiếp sức" để rồi sốc khi nhìn thấy điều bất ngờ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa AI

Suốt mấy tiếng đồng hồ anh ta hú hí với nhân tình trong đó, là chừng ấy thời gian tôi ngồi ở nhà hóa đá, nước mắt trào ra không thành tiếng. Tối đó, anh ta về nhà với vẻ mặt giả vờ mệt mỏi vì "công việc ngày Tết áp lực". Nhìn cái vẻ dương dương tự đắc ấy, tôi thấy ghê tởm đến mức lợm giọng khi nghĩ rằng anh ta đã qua mặt được "con vợ ngu ngốc" ở nhà.

Đau đớn hơn, ả đồng nghiệp kia chính là kẻ từng đi du lịch chung với cơ quan chồng tôi, từng ríu rít "xin vía" hạnh phúc của vợ chồng tôi để sớm lấy được chồng. Vậy mà vừa cưới chồng xong, cô ta đã thản nhiên đi nhà nghỉ với chồng tôi ngay trong những ngày đầu năm mới.

Vì các con, vì không muốn không khí Tết của gia đình nội ngoại "nát bét", tôi đã phải cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Tôi đã diễn một vai diễn xuất sắc nhất cuộc đời mình: Vẫn vui vẻ, bình thản phục vụ chồng con suốt mấy ngày Tết. Nhưng đêm xuống, khi anh ta đã ngủ say, tôi lại chui vào nhà tắm khóc đến nghẹn thở.

Tôi đã viết sẵn đơn ly hôn, định bụng sẽ ném thẳng vào mặt kẻ phản bội ấy. Thế nhưng, khi nhìn hai đứa con quấn lấy cổ bố: "Bố đi trực Tết ngoan để kiếm tiền mua đồ chơi cho con nha", tôi lại quỵ ngã. Tôi không đành lòng cướp đi người bố mà chúng nó hằng tôn thờ.

Hôm nay, anh ta mang món quà trang sức đắt tiền về để "bù đắp" cho tôi. Cầm hộp quà trên tay, hình ảnh anh ta đèo ả đàn bà kia rẽ vào cái nhà nghỉ ấy lại dội về, rõ nét và tàn nhẫn như cào xé tâm can tôi. Nó in sâu vào não, không sao xóa mờ được.

Tôi đủ sức gánh vác tài chính để nuôi cả hai con, nhưng tôi lại thấy mình côi cút quá. Tôi không có bạn bè, không điểm tựa, và bố mẹ tôi - với lòng sĩ diện quá lớn - chắc chắn không đời nào đón con gái trở về sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ...


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận