Xúc động bài thơ của người cựu chiến binh viết về mẹ liệt sĩ

Minh Châu
24/07/2022 - 19:49
Xúc động bài thơ của người cựu chiến binh viết về mẹ liệt sĩ

Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Độ được chính quyền địa phương chăm sóc chu đáo

Người cựu chiến binh đã làm bài thơ với nhan đề “Đợi chờ con” để nói vệ sự hi sinh to lớn, thầm lặng của mẹ liệt sĩ dành cho Tổ quốc.

Trong những ngày tháng cả nước kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ông Đoàn Quang Hồng (74 tuổi, quê Nghệ An) lại bồi hồi nhớ lại những năm tháng chiến đấu cùng đồng đội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Đặc biệt, bên con cháu, người cựu chiến binh đọc bài thơ do chính mình sáng tác có nhan đề "Đợi chờ con" - nói về sự hi sinh to lớn của mẹ liệt sĩ, cũng như nhắc nhớ về những năm nào hào hùng, và cả đau thương đã qua.

Ông Đoàn Quang Hồng nhập ngũ năm 1968 (Cục Xăng dầu - Tổng cục Hậu Cần), phục vụ chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Ông xuất ngũ năm 1983, là thương binh, bệnh binh; sau đó tiếp tục tham gia công tác ở địa phương.

Nói về hoàn cảnh làm bài thơ, ông kể, trong một dịp gần Tết Nguyên đán đến thăm mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Độ (SN 1919, ngụ thôn Vân Tập, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) - con là liệt sĩ Nguyễn Hữu Nam; mẹ Độ đã cầm lấy tay ông rồi nói về nỗi nhớ, chờ đợi con về. 

"Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nam cùng nhập ngũ năm 1968 với tôi. Nghe mẹ nói, ai cũng rơm rớm nước mắt thương mẹ, thương các mẹ liệt sĩ có con hi sinh cho Tổ quốc", ông Hồng xúc động nhớ lại.

Xúc động bài thơ của người cựu chiến binh viết về mẹ liệt sĩ - Ảnh 1.

Ông Đoàn Quang Hồng - tác giả bài thơ viết về mẹ liệt sĩ và cũng là thương binh, bệnh binh

Và từ những xúc cảm đó, người cựu chiến binh đã làm bài thơ "Đợi chờ con" với những câu thơ đầy ắp tình thương của người mẹ dành cho con như "Từ ngày con đi mẹ không một lần được gặp/Mẹ vẫn nhớ con từ kẽ tóc chân tơ"…

Hiện nay, ông Đoàn Quang Hồng đang sinh sống tại TP Long Khánh (Đồng Nai). Là một người yêu thích thơ ca, văn nghệ, ông còn làm nhiều bài thơ để tặng con dâu, cũng như tình yêu quê hương, đất nước. Trong những ngày này, khi cả nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022),  bên gia đình, hàng xóm; ông lại ôn lại những năm tháng hào hùng đã qua; khuyên dạy con cháu noi theo tấm gương của các thế hệ cha ông đi trước, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, văn minh. Riêng mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Độ, hiện nay dù đã ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn khỏe và được các cấp chính quyền quan tâm, chăm sóc chu đáo.

Xin được giới thiệu bài thơ "Đợi chờ con" do cựu chiến binh Đoàn Quang Hồng sáng tác.


Chiến tranh qua lâu rồi

Nhưng con ơi mẹ vẫn còn trông đợi

Dẫu biết rằng đợi chờ mong manh

Khi con đi tóc mẹ còn xanh

Nay tóc mẹ phơ phơ đầu bạc


Từ ngày con đi mẹ không một lần được gặp

Mẹ vẫn nhớ con từ kẽ tóc chân tơ

Nhiều đêm mẹ nằm thấy trong mơ

Con mẹ về trong niềm vui thắng trận

Con mẹ về trong niềm vui chiến thắng


Rồi đến khi trời yên biển lặng

Mẹ đón con về trong di ảnh lặng im

Mẹ nghẹn ngào đau nhói con tim

Con mẹ đã hi sinh vì Tổ quốc

Con mẹ đã thành con chung đất nước

Và muôn đời lịch sử ghi tên


Con mẹ về với tên tuổi thiêng liêng

Cả dân tộc nhớ công ơn liệt sĩ

Và chiều nay mẹ vẫn thấy

Tết con về trong nghi ngút trầm hương

Mẹ đang còn, mẹ vẫn đợi chờ con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm