Xúc động những câu thơ về cha đợi con đi thi giữa nắng nóng

Nguyễn Bích Lan
07/07/2021 - 15:35
Xúc động những câu thơ về cha đợi con đi thi giữa nắng nóng

Hình ảnh phụ huynh đợi con đi thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội trong buổi thi ngày 7/7/2021 - Ảnh: D.T

“Cha ngồi đếm những tiếng ve. Đợi con bỏng cả lối về trường thi” là hình ảnh đầy cảm xúc trong bài thơ viết giữa mùa thi của nhà văn Nguyễn Bích Lan.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh người cha đợi con đi thi giữa những ngày nắng nóng, nhà văn Nguyễn Bích Lan đã viết bài thơ "Đợi con" để chia sẻ:

Nắng đốt chân, nắng dội đầu

Cha đi đong nỗi cơ cầu cùng con

Phố như cái chảo rang giòn

Con như một chiếc lá non giữa hè

Cha ngồi đếm những tiếng ve

Đợi con bỏng cả lối về trường thi

Vào đời đã chẳng dễ gì

Mong con vững những bước đi làm người

Nhà văn Nguyễn Bích Lan

Nhà văn Nguyễn Bích Lan

Nhà văn, dịch giả Nguyễn Bích Lan sinh năm 1976 tại Thái Bình. Năm 13 tuổi, chị mắc bệnh loạn dưỡng cơ, phải bỏ dở chuyện học hành. Để thoát khỏi căn phòng như "giam cầm" đời mình, chị đã tự học tiếng Anh, mở lớp dạy ngoại ngữ cho trẻ em trong vùng. Từ năm 2002, chị bắt đầu dịch cuốn sách đầu tay và đến nay chị đã có khoảng 40 đầu sách được xuất bản.

Năm 2010, chị nhận được giải thưởng dịch thuật của Hội Nhà văn Việt Nam cho tác phẩm Triệu phú khu ổ chuột. Năm 2020, chị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Giải thưởng phát triển văn hóa đọc. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm