Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/04/2026 - 16:57 (GMT+7)

Xung đột ở Lebanon đẩy phụ nữ mang thai vào nguy hiểm

Nhu Thụy
Xung đột ở Lebanon đẩy phụ nữ mang thai vào nguy hiểm

Một phụ nữ di tản cho con bú trong trại tị nạn

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Lebanon đang chịu áp lực nặng nề bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hezbollah. Hàng nghìn phụ nữ mang thai phải di tản đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế.

Khi Nour (32 tuổi) chạy trốn khỏi nhà ở Beirut (Lebanon), cô chỉ tập trung vào một điều: giữ bình tĩnh. "Tôi thở chậm và ôm bụng suốt đêm. Mang thai khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn - không chỉ về thể chất mà cả về tinh thần. Tôi cứ tự hỏi liệu con tôi có an toàn trong bụng không?", cô mô tả lại đêm cô thoát khỏi trận pháo kích dữ dội ở khu phố mình khi đang mang thai 4 tháng, chỉ vài ngày trước khi lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực vào ngày 17/4.

Hiện Nour đang sống trong một khu trú ẩn tập thể, một trong hàng trăm khu được thiết lập trên khắp đất nước. Điều kiện sống rất khó khăn: thiếu sự riêng tư và điều kiện vệ sinh không đầy đủ làm tăng nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là đối với các bà mẹ mang thai.

Xung đột ở Lebanon đẩy phụ nữ mang thai vào nguy hiểm- Ảnh 1.

Một em bé tị nạn ngủ trong lều tại bãi đậu xe ở khu vực bờ sông Beirut

Các khu trú ẩn công cộng đã đạt đến sức chứa tối đa khi Lebanon bị cuốn vào cuộc xung đột Trung Đông rộng lớn hơn vào đầu tháng 3 sau khi lực lượng dân quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn tấn công Israel sau vụ ám sát Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei như một phần của cuộc chiến tranh Mỹ-Israel rộng lớn hơn ở Iran.

Các cơ quan của Liên hợp quốc cảnh báo rằng hàng nghìn phụ nữ mang thai thiếu chăm sóc sức khỏe đầy đủ khi hệ thống y tế của Lebanon đang phải vật lộn để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra. Còn các tổ chức viện trợ toàn cầu cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel đã đảo lộn cuộc sống của các bà mẹ mang thai, phụ nữ và trẻ em. Các nhà chức trách y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel và một cuộc xâm lược trên bộ hạn chế đã khiến khoảng 2.300 người thiệt mạng, hơn 7.000 người bị thương và khoảng 1,2 triệu người phải di dời kể từ tháng 3. Phần lớn những người di dời vẫn chưa thể trở về nhà, trong bối cảnh tương lai bất ổn khi thỏa thuận ngừng bắn sắp hết hạn trong vài ngày tới.

Tình cảnh của Nour không phải là duy nhất. Trong số những người di dời có hàng nghìn phụ nữ phải đối mặt với việc mang thai trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Các cơ quan viện trợ cảnh báo rằng tác động đối với phụ nữ đặc biệt nghiêm trọng.

"Tình hình của phụ nữ và trẻ em gái ở Lebanon rất thảm khốc. Trong số 1,2 triệu người phải di dời kể từ ngày 2/ 3, hơn 13.500 người là phụ nữ mang thai và 1.500 người dự kiến sẽ sinh con trong tháng tới", bà Anandita Philipose, đại diện của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Lebanon, cho biết.

Việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc bà mẹ đang xấu đi nhanh chóng, với các cơ sở bị hư hại và nguồn lực bị thiếu hụt. "Hệ thống y tế vốn đã mong manh của Lebanon hiện đang trên bờ vực sụp đổ", bà Philipose nói, chỉ ra những rào cản ngày càng tăng trong việc tiếp cận các dịch vụ sản khoa.

Xung đột ở Lebanon đẩy phụ nữ mang thai vào nguy hiểm- Ảnh 2.

Alin, bé gái 2 tháng tuổi, nằm trong nôi tại một trại tạm bợ

690 nơi trú ẩn cộng đồng của Lebanon đã quá tải, buộc hàng trăm nghìn gia đình phải cắm trại ở bãi đậu xe hoặc dọc vỉa hè. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, ít nhất 51 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu đã đóng cửa trong bối cảnh giao tranh, điều này cũng đã khiến hàng chục nhân viên y tế thiệt mạng. Các bệnh viện vẫn còn hoạt động đang phải vật lộn để đối phó.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo về nguy cơ cạn kiệt nguồn lực y tế. "Chúng tôi không thể nhập đủ vật tư và phải phân phối thuốc theo định mức trong trường hợp xung đột kéo dài hơn ba tháng. Tình trạng bất ổn này càng làm suy yếu hệ thống y tế", Zeina Khouri Stevens, Phó Chủ tịch phụ trách dịch vụ y tế tại Trung tâm Y tế LAU ở Beirut, một bệnh viện trung tâm của thủ đô, cho biết.

Nguồn: DW
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận