36 tiếng trước lúc qua đời, bệnh nhân ung thư kịp làm đám cưới

19/12/2016 - 08:44
Không bỏ qua lời ước nguyện của bệnh nhân sắp chết Raul Hinojosa, bệnh viện Baptist St. Anthony (Mỹ) đã kịp làm đám cưới hạnh phúc cho anh cùng người thương Yvonne Lamas trong phòng bệnh. Raul mỉm cười mãn nguyện ra đi sau đó 36 tiếng.
Anh Raul Hinojosa nhập viện Baptist St. Anthony, bang Texas (Mỹ) ngày 22/10 do ung thư bạch cầu, bị nhiễm trùng họng và phổi ngày 22/10. Ngày 9/12, bác sĩ nhận định bệnh nhân 33 tuổi khó lòng qua khỏi và hỏi anh Raul điều ước cuối cùng của mình. Raul bày tỏ mong muốn kết hôn với bạn gái lâu năm Yvonne Lamas. Raul thì thầm: “Tôi muốn cưới cô ấy. Tôi muốn cô ấy là vợ tôi!”.
Anh Raul Hinojosa nhập viện Baptist St. Anthony, bang Texas (Mỹ) ngày 22/10 do ung thư bạch cầu, bị nhiễm trùng họng và phổi ngày 22/10. Ngày 9/12, bác sĩ nhận định bệnh nhân 33 tuổi khó lòng qua khỏi và hỏi anh Raul điều ước cuối cùng của mình. Raul bày tỏ mong muốn kết hôn với bạn gái lâu năm Yvonne Lamas. Raul thì thầm: “Tôi muốn cưới cô ấy. Tôi muốn cô ấy là vợ tôi!”.
Cặp đôi đã đính hôn từ năm 2007 và chưa thể bước vào lễ đường do bệnh tình của Raul. Lamas (34 tuổi) là người mẹ đơn thân, đã có 3 đứa con trước đó và hiện đã có một con chung với anh Raul. Anh Raul từng hứa sẽ tổ chức một đám cưới hoàn hảo cho Lamas nhưng anh đã không thể làm được vì phát hiện mình bị mắc bệnh và tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh.
Cặp đôi đã đính hôn từ năm 2007 và chưa thể bước vào lễ đường do bệnh tình của Raul. Lamas (34 tuổi) là người mẹ đơn thân, đã có 3 đứa con trước đó và hiện đã có một con chung với anh Raul. Anh Raul từng hứa sẽ tổ chức một đám cưới hoàn hảo cho Lamas nhưng anh đã không thể làm được vì phát hiện mình bị mắc bệnh và tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh.
Cảm động trước điều ước của Raul, lãnh đạo bệnh viện Baptist St. Anthony cùng tòa án lân cận đã gấp rút hoàn thành giấy đăng ký kết hôn cho Raul và Yvonne. Trong thời gian đó, các đầu bếp ở nhà ăn của bệnh viện nhanh chóng làm bánh cưới. Các tình nguyện viên ở các cửa hàng lưu niệm cố gắng chuẩn bị hoa cưới. Các công nhân bảo trì thậm chí còn đặt tấm vải trắng phía sau chiếc giường bệnh của anh Raul để che các máy móc hỗ trợ y tế.
Cảm động trước điều ước của Raul, lãnh đạo bệnh viện Baptist St. Anthony cùng tòa án lân cận đã gấp rút hoàn thành giấy đăng ký kết hôn cho Raul và Yvonne. Trong thời gian đó, các đầu bếp ở nhà ăn của bệnh viện nhanh chóng làm bánh cưới. Các tình nguyện viên ở các cửa hàng lưu niệm cố gắng chuẩn bị hoa cưới. Các công nhân bảo trì thậm chí còn đặt tấm vải trắng phía sau chiếc giường bệnh của anh Raul để che các máy móc hỗ trợ y tế.
Trong lễ cưới diễn ra tại phòng bệnh, chị Lamas mặc chiếc váy trắng mượn từ người thân còn Raul diện bộ vets cùng cà vạt của giám đốc bệnh viện.
Trong lễ cưới diễn ra tại phòng bệnh, chị Lamas mặc chiếc váy trắng mượn từ người thân còn Raul diện bộ vets cùng cà vạt của giám đốc bệnh viện. "Anh ấy chưa bao giờ thấy tôi mặc váy, còn tôi chưa bao giờ thấy anh ấy mặc vest. Anh ấy thật đẹp trai", Lamas nghẹn ngào nói.
Có hơn 30 nhân viên ở bệnh viện đã đứng hai bên làm lối đi cho cha cô dâu dẫn con gái tới bên chú rể. Và lễ cưới được tổ chức, diễn ra suôn sẻ trong vòng 20 phút. Trước sự chứng kiến của cha cô dâu cùng các nhân viên y tế, Raul và Lamas đọc lời thề.
Có hơn 30 nhân viên ở bệnh viện đã đứng hai bên làm lối đi cho cha cô dâu dẫn con gái tới bên chú rể. Và lễ cưới được tổ chức, diễn ra suôn sẻ trong vòng 20 phút. Trước sự chứng kiến của cha cô dâu cùng các nhân viên y tế, Raul và Lamas đọc lời thề. "Cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi", chú rể xúc động chia sẻ.
Nhờ bệnh viện, anh Raul đã kịp làm lễ cưới theo đúng ước nguyện và trút hơi thở cuối cùng sau 36 tiếng đồng hồ kết hôn.
Nhờ bệnh viện, anh Raul đã kịp làm lễ cưới theo đúng ước nguyện và trút hơi thở cuối cùng sau 36 tiếng đồng hồ kết hôn.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm