Lan tỏa yêu thương từ "Mẹ đỡ đầu" ở châu Âu

Lan tỏa yêu thương từ "Mẹ đỡ đầu" ở châu Âu

Sinh sống tại Hà Lan và thường về thăm Việt Nam vào mỗi dịp lễ, tết, song chuyến thăm quê hồi Trung thu 2024 đối với chị Nguyễn Lan Hương đặc biệt hơn khi chiếc vali như đầy hơn bởi sách vở, bánh kẹo, đồ chơi và các loại thuốc cần thiết cho cậu con trai đỡ đầu tại một ngôi làng xa xôi của tỉnh Thừa Thiên Huế.

"Cuộc đua giải cứu thực phẩm" của học sinh THPT Hà Nội

"Cuộc đua giải cứu thực phẩm" của học sinh THPT Hà Nội

"Hanoi Food Rescue" (Biệt đội Giải cứu đồ ăn) là một tổ chức từ thiện được thành lập bởi học sinh THPT tại Hà Nội, chuyên về mô hình "cứu trợ thực phẩm". Từ năm 2012 đến nay, tổ chức này đã cung cấp khoảng 82.000 suất ăn đến hơn 30.000 người còn thiếu ăn.

Đà Nẵng: Ra mắt Ngân hàng Thực phẩm cho người yếu thế

Đà Nẵng: Ra mắt Ngân hàng Thực phẩm cho người yếu thế

Lễ ra mắt Ngân hàng Thực phẩm Đà Nẵng và dự án “Đà Nẵng Food Community” mở ra mô hình kết nối nguồn lực xã hội, giảm đói nghèo, chống lãng phí thực phẩm, hỗ trợ khẩn cấp khi thiên tai, bão lũ.

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng" phục vụ bệnh nhân ung bướu

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng" phục vụ bệnh nhân ung bướu

“Phiên chợ 0 đồng” tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã mang đến niềm vui, sự ấm áp cho hàng trăm người bệnh đang điều trị nội trú.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an hiến máu tình nguyện cho Bệnh viện Nhi Trung ương

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an hiến máu tình nguyện cho Bệnh viện Nhi Trung ương

Chiều 7/8, tại trụ sở Bộ Công an, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06) đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Lũ không thể cuốn trôi được nghĩa tình

Lũ không thể cuốn trôi được nghĩa tình

Mưa lũ đi qua để lại phía sau là cảnh tượng tan hoang ở nhiều bản làng vùng cao tỉnh Nghệ An. Nhiều “mái ấm” gia đình giờ chỉ còn lại bùn đất lạnh lẽo. Giữa hoang tàn, tình người lại bừng sáng. Từ khắp mọi miền đất nước, hàng triệu trái tim đang hướng về xứ Nghệ, tiếp thêm nghị lực cho bà con đang vật lộn với mất mát và lo toan sau lũ.

Cô sinh viên lấm lem bùn đất "không nhận thêm nữa, xin nhường phần cứu trợ cho người cần hơn"

Cô sinh viên lấm lem bùn đất "không nhận thêm nữa, xin nhường phần cứu trợ cho người cần hơn"

Không xin thêm, không cười tươi, không lên tiếng kể khổ - hình ảnh cô gái lấm lem bùn đất cúi đầu cảm ơn khi nhận cứu trợ giữa vùng lũ Nghệ An đã khiến bao người xúc động. Cô gái ấy tên là Nguyễn Hoài Thương - sinh viên nghèo mồ côi mẹ.

Những bếp ăn miễn phí "tiếp sức" đoàn cứu trợ bà con vùng lũ

Những bếp ăn miễn phí "tiếp sức" đoàn cứu trợ bà con vùng lũ

Khi cả vùng quê miền Tây Nghệ An còn ngổn ngang sau cơn lũ dữ, trên dọc tuyến quốc lộ 7, những bếp ăn tình nguyện vẫn âm thầm đỏ lửa. Mỗi suất cơm nóng hổi được trao đi không chỉ là nguồn năng lượng tiếp sức cho hành trình cứu trợ, mà còn là tình cảm ấm nồng của đồng bào miền xuôi gửi lên miền ngược.

Vợ chồng bác sĩ vượt lũ cứu sản phụ trong đêm, trở về không thấy nhà đâu

Vợ chồng bác sĩ vượt lũ cứu sản phụ trong đêm, trở về không thấy nhà đâu

Giữa đêm mưa lũ, vợ chồng bác sĩ Đậu Văn Dũng ở Nghệ An vội vã đến trạm y tế đỡ đẻ cho sản phụ. Khi ca sinh kết thúc an toàn, họ trở về thì ngôi nhà của mình đã bị lũ cuốn trôi.

Những chuyến xe nghĩa tình vượt dốc lũ về miền Tây Nghệ An

Những chuyến xe nghĩa tình vượt dốc lũ về miền Tây Nghệ An

Miền Tây Nghệ An vừa oằn mình qua cơn lũ dữ. Núi rừng tang thương, lòng người chưa kịp nguôi ngoai. Giữa hoang tàn, những chuyến xe “nghĩa tình đồng bào” lặng lẽ lăn bánh, mang theo hơi ấm từ miền xuôi về với bà con vùng lũ.

Những suất cơm thắm đượm tình người gửi vùng lũ

Những suất cơm thắm đượm tình người gửi vùng lũ

Giữa mênh mông nước lũ, khi bữa cơm thường ngày bỗng trở thành điều xa xỉ, thì những suất cơm nóng hổi, được nấu vội bằng cả tấm lòng lại trở thành điểm tựa tinh thần cho bao gia đình vùng lũ. Ở đó, trong gian khó, tình người vẫn kịp lên tiếng - giản dị mà ấm áp đến nghẹn lòng.

Nơi những con đường được mở từ "tấm lòng vàng" của người dân

Nơi những con đường được mở từ "tấm lòng vàng" của người dân

Trên mảnh đất A Sào (Hưng Yên), nơi những con đường to đẹp đang dần hiện hữu, không có sự trì hoãn trong công tác giải phóng mặt bằng. Thay vào đó là tinh thần tự nguyện, đồng lòng khi người dân sẵn sàng hiến đất, hiến cả tài sản trên đất để tạo những con đường mới, rộng mở hơn cho tương lai phát triển.

Công an kịp thời hỗ trợ cả gia đình bị bỏ lại trên đường vượt lũ về quê

Công an kịp thời hỗ trợ cả gia đình bị bỏ lại trên đường vượt lũ về quê

Chiếc xe khách dừng lại giữa quốc lộ đang ngập nước. Vợ chồng chị Thò Y Dua (trú tại bản Piêng Coọc, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) cùng đứa con 9 tháng tuổi và chiếc xe máy cũ bị bỏ lại giữa đường.

Nghệ An sau lũ - nơi triệu tấm lòng kết thành phao cứu sinh

Nghệ An sau lũ - nơi triệu tấm lòng kết thành phao cứu sinh

Những ngày cuối tháng 7, cơn bão số 3 đi qua, để lại sau lưng nó là những dòng nước hung hãn và từng lớp bùn dày bám chặt khắp các bản làng vùng cao Nghệ An. Triệu tấm lòng từ khắp nơi đổ về đây - mảnh đất đang oằn mình gượng dậy sau thiên tai.

Đội thiện nguyện dùng xuồng cao su cứu dân vùng lũ miền Tây Nghệ An

Đội thiện nguyện dùng xuồng cao su cứu dân vùng lũ miền Tây Nghệ An

Lũ dâng nhanh, nhấn chìm hàng chục thôn ở các xã: Con Cuông, Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), khiến nhiều hộ dân mắc kẹt. Giữa dòng nước xiết, đội thiện nguyện kịp thời tiếp cận bằng xuồng cao su, phối hợp với chính quyền đưa người dân đến nơi an toàn.

Những "bếp ăn yêu thương" giữa mùa nước lũ

Những "bếp ăn yêu thương" giữa mùa nước lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", Chi hội Phụ nữ Bản Khe Chi, xã Tương Dương (Nghệ An) đã phối hợp cùng lãnh đạo bản tổ chức nấu ăn phục vụ bà con đang sơ tán. Hình ảnh các chị em tất bật nấu từng suất cơm nóng hổi hỗ trợ người dân vùng lũ là minh chứng cho tấm lòng của những người phụ nữ giàu tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình

Khởi công xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho phụ nữ dân tộc ở Quảng Ngãi

Khởi công xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho phụ nữ dân tộc ở Quảng Ngãi

Vừa qua, tại làng Tang, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi, Binh đoàn 20 (Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn) phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi và chính quyền địa phương xã Mô Rai tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa.

"Người mẹ" đặc biệt của những trẻ khuyết tật

"Người mẹ" đặc biệt của những trẻ khuyết tật

Bằng sự cảm thông, lòng nhân ái, những cô giáo ấy đã thắp lên hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn cho những đứa trẻ thiệt thòi…

Quân chủng Hải quân trao "Nhà đồng đội" cho gia đình quân nhân khó khăn

Quân chủng Hải quân trao "Nhà đồng đội" cho gia đình quân nhân khó khăn

Chiều 10/7, tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, đã chủ trì cắt băng khánh thành và bàn giao nhà đồng đội tặng gia đình Đại úy QNCN Phạm Văn Duẩn, Nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 685 - Vùng 4 Hải quân.

Ấm tình "Nhà đồng đội" ở Vùng 5 Hải quân

Ấm tình "Nhà đồng đội" ở Vùng 5 Hải quân

Ngày 2/7, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Thượng tá Phạm Khắc Đông, Chính ủy Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật - Hậu cần, đã trao quyết định bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình đồng chí Nguyễn Trung Kiên.

Nhà báo tận tâm với những "Bữa cơm Yêu thương" dành cho người nghèo

Nhà báo tận tâm với những "Bữa cơm Yêu thương" dành cho người nghèo

“Mỗi lần giúp được một hoàn cảnh nào đó, tôi cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp. Cũng có những lúc, tôi bị ám ảnh bởi những phận đời, phận người sau mỗi bài viết và phải cố gắng “gói lại” nỗi buồn để bước tiếp trên hành trình thiện nguyện”, nhà báo Lê Minh Đức - Báo điện tử Dân Việt - chia sẻ.

Chăm lo cho phụ nữ và trẻ em nghèo vùng biên: "Mệnh lệnh từ trái tim"

Chăm lo cho phụ nữ và trẻ em nghèo vùng biên: "Mệnh lệnh từ trái tim"

Trong những năm qua, Hội Liên LHPN huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã khẳng định vai trò tiên phong của mình trong công tác huy động nguồn lực xã hội hóa, triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho phụ nữ và trẻ em nghèo vùng biên tỉnh Hà Tĩnh.

Có thể bạn quan tâm

Nước mắt ngày trở về của người mẹ sau 29 năm lưu lạc

Nước mắt ngày trở về của người mẹ sau 29 năm lưu lạc

Sáng tháng 8, ngôi nhà của gia đình bà Thái Thị Giao ở xóm Đồng Hưng (xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) đông nghẹt người. Từ già tới trẻ, ai cũng bồn chồn chờ đợi. Khi chiếc xe khách vừa dừng lại, một người đàn bà tóc bạc, dáng gầy guộc, đôi tay run run bước xuống. Bà chưa kịp đứng vững, một người đàn ông trung niên lao tới, ôm chầm lấy bà, gục đầu vào vai bật khóc: “Mẹ ơi!”.

Người vợ liệt sĩ Công an và trái tim thầm giấu nỗi nhớ khôn nguôi

Người vợ liệt sĩ Công an và trái tim thầm giấu nỗi nhớ khôn nguôi

“Dù thời chiến hay thời bình thì vẫn luôn có những hy sinh. Trên đất nước mình, đâu chỉ có nỗi mất mát của gia đình em mà còn có nhiều đồng đội khác của chồng em trong lực lượng Công an Nhân dân đã hi sinh vì bình yên Tổ quốc. Nỗi đau dần lắng xuống, điều em cần làm là nuôi dạy con thành người tử tế, xứng đáng với người đã khuất”, Thiếu úy Đỗ Như Quỳnh, vợ liệt sĩ - Thượng úy công an Phạm Công Huy, chia sẻ.

 Vợ không hạnh phúc, lỗi tại chồng?

Vợ không hạnh phúc, lỗi tại chồng?

Thật dễ để nghe được câu: "Anh ấy không làm em hạnh phúc nữa" trong những cuộc trò chuyện, tâm sự của chị em. Đôi khi đó là một lời thở dài đầy thất vọng, đôi khi lại là bước đệm cho một quyết định lớn như ly hôn. Nhưng ít ai đặt câu hỏi ngược lại: Liệu hạnh phúc hôn nhân có phải là trách nhiệm duy nhất của người đàn ông?

Những người Anh trưởng thành chọn sống cùng cha mẹ

Những người Anh trưởng thành chọn sống cùng cha mẹ

Theo Viện Nghiên cứu Tài chính Anh, số người trong độ tuổi 25 - 34 sống chung với cha mẹ đã tăng hơn 1/3 trong gần 2 thập kỷ qua và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chi phí thuê nhà và tiền trả góp mua nhà tăng cao khiến việc sống tự lập ngày càng xa vời với nhiều người trẻ.

Tiền bạc làm... lạc mất nhau

Tiền bạc làm... lạc mất nhau

Những vết rạn nứt lớn nhất trong hôn nhân, thường bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất. Vợ chồng cứ thế để đồng tiền làm lạc nhau dần đi trong hôn nhân. Mất kết nối- đứt gãy giao tiếp và lâu dần, tiền bạc xé toạc hôn nhân.

Cô giáo vận động được hơn 5 tỷ thực hiện hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó

Cô giáo vận động được hơn 5 tỷ thực hiện hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó

Tính từ năm 2020 đến nay, cô Hoàng Thị Diệu Loan, giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), đã vận động được hơn 5 tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.

Trao tặng khu vui chơi và phòng đọc sách cho Bệnh viện Nhi Hà Nội

Trao tặng khu vui chơi và phòng đọc sách cho Bệnh viện Nhi Hà Nội

Ngày 29/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao tặng khu vui chơi và phòng đọc sách cho bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

CLB Nhà báo nữ Việt Nam tặng quà trẻ câm điếc ở Hà Nội

CLB Nhà báo nữ Việt Nam tặng quà trẻ câm điếc ở Hà Nội

Sự kiện vừa diễn ra tại trường PTCS Dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội với nhiều hoạt động ý nghĩa như biểu diễn xiếc, trao quà tới nhà trường và 65 học sinh…

Xúc động hình ảnh chiến sĩ Công an lấm lem bùn đất giúp người dân thu hoạch lúa sau lũ

Xúc động hình ảnh chiến sĩ Công an lấm lem bùn đất giúp người dân thu hoạch lúa sau lũ

Mưa lớn kéo dài đã khiến hàng trăm hecta lúa của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng. Trước tình hình đó, lực lượng Công an xã và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở đã kịp thời sát cánh cùng người dân thu hoạch lúa sau mưa lũ.

Thầy giáo Gen Z bền bỉ nhân yêu thương

Thầy giáo Gen Z bền bỉ nhân yêu thương

Vũ Minh Nhật, thầy giáo tiếng Anh thuộc thế hệ Z, không chỉ là người sáng lập một trung tâm ngoại ngữ (tại quận Bình Thạnh, TPHCM) mà còn là người bền bỉ đi khắp đất nước để gieo chữ, lan tỏa yêu thương và các hoạt động vì cộng đồng.

"Cánh cửa tương lai" - Mang hy vọng đến cho trẻ khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn

"Cánh cửa tương lai" - Mang hy vọng đến cho trẻ khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn

Chương trình thiện nguyện “Cánh cửa tương lai” đã trao 50 suất học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi, yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Gần 300 phần quà tặng người già neo đơn, người khuyết tật ở TPHCM

Gần 300 phần quà tặng người già neo đơn, người khuyết tật ở TPHCM

Gần 300 phần quà được trao tặng đến các mảnh đời khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn chứa đựng nhiều yêu thương.