Án chung thân cho gã trai sát hại mẹ bạn gái vì bị ngăn cản tình cảm

29/12/2017 - 18:13
Bị gia đình người yêu ngăn cản không cho qua lại, Long ôm hận cầm dao đột nhập vào nhà cắt cổ mẹ bạn gái trả thù.

Ngày 29/12, tại Ủy ban nhân dân xã Thành Đông, huyện Bình Tân, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự lưu động xét xử bị cáo Châu Thanh Long (24 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) về tội giết người.

Bị cáo Long chính là người đã đột nhập vào nhà và cắt cổ một phụ nữ trung niên lúc nửa đêm xảy ra tại ấp Thanh Tiến, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cách đây hơn 5 tháng. Nạn nhân chính là bà Nguyễn Thị Nga (SN 1963), mẹ bạn gái Long.

26194827_504880669885251_1806246456_o.jpg
Châu Thanh Long tại phiên tòa sơ thẩm

Tại phiên tòa, Long đã thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ý ăn năn hối hận. Xét thấy bị cáo Long đã giết người một cách côn đồ, dã man nên HĐXX quyết định uyên phạt mức án tù chung thân  đồng và bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền 114 triệu đồng.

Theo cáo trạng, do bị gia đình bạn gái ngăn cản chuyện tình cảm, Châu Thanh Long ôm hận thù trong lòng và lập mưu giết người để xả giận. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7/7, Long mang theo dao đột nhập vào nhà của bạn gái. Bà Nguyễn Thị Nga thức giấc và đi ra phía sau. Long thấy bà Nga tới thì lấy tay bịt miệng, dùng dao cắt cổ và đâm nhiều nhát vào người, làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

2_70686.jpg
Sợi chuỗi đeo tay bà Nga bị rớt tại hiện trường

Theo gia đình nạn nhân cho hay, lúc xảy ra vụ việc ông Trần Văn Chính (SN 1956, chồng bà Nga) đang nằm ngủ ở hiên nhà thì nghe tiếng la thất thanh của vợ. Sợ bà Nga vợ bị điện giật bên trong nhà nên ông chạy vào ứng cứu.

Đến nơi, ông Chính bật sáng đèn thì hoảng hồn phát hiện bà Nga nằm dưới nền gạch trên vũng máu, trên cổ có vết cắt nên ông tri hô lên và gọi con trai là anh Trần Văn Quang (SN 1986, nhà sát vách), cùng chạy qua đỡ bà Nga lên, nhưng bà đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Long đã bỏ trốn lên Thành phố Hồ Chí Minh, rồi sang Campuchia và về tỉnh Long An. Biết không thể trốn thoát, tối ngày 15/7, Long đến Công an xã Bình Hoà Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đầu thú.        

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm