Ăn Tết nhà ngoại

PV
02/02/2021 - 10:33
Ăn Tết nhà ngoại
Mẹ con Hà ríu rít chuẩn bị đồ đạc để về quê. Năm nay cả nhà Hà về ngoại ăn Tết. Lòng cô vui mừng, háo hức từ cả tháng nay...

Mẹ con Hà ríu rít chuẩn bị đồ đạc để về quê. Năm nay cả nhà Hà về ngoại ăn Tết. Lòng cô vui mừng, háo hức từ cả tháng nay. Tất nhiên không ngoài dự đoán của cô, đồng nghiệp, người thân ai nghe tin nhà cô năm nay về ngoại ăn Tết cũng đều bất ngờ. Tuấn - chồng cô, là con trưởng nên năm nào cũng phải về bên nội. Từ ngày cô lấy chồng đến nay, trừ những năm về bên nội, còn muốn về nhà ngoại thì chỉ có mẹ con cô về, còn chồng cô "biên chế cứng", không năm nào vắng mặt ở nhà được. Thế mà năm nay, cả nhà cô đều được về bên ngoại, bảo sao không bất ngờ.

Ăn Tết nhà ngoại - Ảnh 1.

Ai làm cha làm mẹ cũng đều mong mỏi vợ chồng con cái đưa cháu chắt về sum vầy cho vui nhà vui cửa. Ảnh minh hoạ

Chuyện bắt đầu từ ngày cô em út của chồng kết hôn. Ánh nhìn của bố mẹ chồng cô dành cho Hà dường như cũng trìu mến hơn. Đặc biệt mỗi lần nhắc về nhà ngoại, ông bà nội đều rất tôn trọng và ưu tiên. Có lẽ từ ngày đảm nhận chức vụ ông bà ngoại, hai cụ hiểu cho con dâu nhiều hơn. Cũng có thể ông bà sợ nếu mình không tốt với con dâu thì con gái mình đi làm dâu cũng sẽ chịu thiệt thòi chăng? Những người làm con dâu chỉ mong được nhà chồng thông cảm và thấu hiểu. Nhà cô út cũng xin phép nhà chồng một năm ăn Tết ở nhà nội, một năm ăn Tết ở nhà ngoại cho con dâu đỡ tủi thân và được nhà chồng đồng ý. 

Thế là từ đầu năm, bố mẹ chồng đã gọi cô vào dặn dò. Bố chồng Hà nói: "Tết năm nay, thằng Tuấn đưa cả nhà về ngoại ăn Tết cho vui vẻ. Năm nào cũng ở bên nội để ông bà ngoại thiệt thòi rồi". Hà bất ngờ và vô cùng mừng rỡ, Tuấn thì không giấu khỏi ngạc nhiên. Mẹ chồng Hà nói tiếp: "Năm nay có vợ chồng con út về rồi, anh chị cả đưa cháu về ngoại cho ông bà thông gia đỡ buồn cũng đúng". Lúc đó, Hà mới nhận ra là ông bà đã có những thay đổi tích cực trong suy nghĩ.

Ăn Tết nhà ngoại - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Ai làm cha làm mẹ cũng đều mong mỏi vợ chồng con cái đưa cháu chắt về sum vầy cho vui nhà vui cửa. Nhà nào có con trai thì rộn ràng, còn những nhà có con gái lấy chồng xa, có lẽ không tránh khỏi sự chạnh lòng. Hà còn nhớ như in những cuộc điện thoại về nhà trước Tết. Năm nào, bố mẹ cô cũng hỏi vợ chồng cô có về không, dù biết rõ câu trả lời nhưng ông bà vẫn hỏi, vẫn chờ đợi và hi vọng. Nghĩ đến năm nay nhà cửa đông đúc, rộn ràng, ông bà ngoại vui vẻ làm Hà mừng đến chảy cả nước mắt. Mặc dù ngày nay, xã hội đã đổi mới, tư duy của con người cũng khác hơn nhưng cảnh lấy chồng xa khiến nhiều người làm dâu mỗi dịp Tết đến Xuân về đành ngậm ngùi chúc Tết bố mẹ qua điện thoại.

Hà tíu tít sắm sửa đồ cho cả gia đình. Bên cạnh đó cô vẫn không quên chuẩn bị những thứ cần thiết cho nhà chồng. Dù về nhà mẹ đẻ nhưng nhiệm vụ của con dâu trưởng vẫn thực hiện cho trọn vẹn. Có như vậy thì ông bà nội mới vui lòng và gia đình cô về bên ngoại ăn Tết cũng hân hoan. Bé Na, con gái đầu lòng của Hà, líu ríu phụ mẹ xếp quần áo, nhắc mẹ mua cái này, mua cái kia. Sau này, bé Na cũng sẽ giống như cô, sẽ làm dâu của một gia đình nào đó, sẽ làm mẹ của những đứa con. Mong rằng xã hội ngày càng phát triển, đường sá thuận tiện, con gái của cô cũng sẽ được về đón Tết cùng vợ chồng cô...

Tuấn ôm lấy vai vợ thì thầm: "Có người vui quá, cả ngày hôm nay chỉ toàn cười thôi đấy". Hà giật mình, âu yếm nhìn chồng. Có lẽ cô lo xa quá rồi. Chuyện của mai sau cứ để sau này tính. Mùa xuân năm nay, bố mẹ Hà sẽ được đón niềm hạnh phúc mang tên "Sum vầy" thật sự rồi!


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm