Vợ sát hại chồng khi biết tin con gái bị lạm dụng tình dục

Phương Thanh (dịch)
11/07/2021 - 06:06
Vợ sát hại chồng khi biết tin con gái bị lạm dụng tình dục

Corinna Smith, 59 tuổi, sống tại Chester (Anh) đã bị tuyên án tù chung thân vì tội giết người. Ảnh: SWNS

Sau khi nghe tin con gái bị chính người chồng của mình lạm dụng tình dục, người phụ nữ đã đun sôi đường và nước làm hung khí gây án, khiến nạn nhân tử vong vì bị bỏng đến 36% cơ thể.

Vợ giết chồng trong lúc ngủ say bằng đường đun sôi

Corinna Smith, 59 tuổi, sống tại Chester (Anh) đã bị tuyên án tù chung thân vì tội giết người. Vụ án xảy ra vào năm 2020, tuy nhiên quá trình điều tra và kháng án đã khiến bản tuyên án cuối cùng mới được công bố vào chiều ngày 9/7/2021.

Dữ liệu điều tra cho thấy, nạn nhân là ông Michael Baines, 80 tuổi, đồng thời là chồng của hung thủ. Nguyên nhân gây án được cho là sau khi biết tin ông Baines thường xuyên lạm dụng tình dục 2 đứa con gái của mình, hung thủ đã lên kế hoạch giết chồng lúc ông đang ngủ.

Theo phía cảnh sát, hung thủ đã dùng một chiếc xô, đun sôi 2 ấm nước và 3 túi đường để làm "hung khí" gây án. Sau khi hỗn hợp được đun sôi, Smith đã đem vào phòng nơi người chồng đang ngủ và đổ lên người nạn nhân. Vụ án xảy ra vào ngày 14/7/2020.

Các công tố viên cho biết, đường đun sôi với nước làm chất lỏng giữ nhiệt lâu hơn và đặc dính hơn. Điều này khiến hỗn hợp bám trên da lâu hơn và gây bỏng nặng. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Whiston (Anh), nhưng đã không qua khỏi. Ông Baines đã tử vong vào ngày 18/8/2020 sau 5 tuần điều trị tích cực tại bệnh viện Whiston, bao gồm phẫu thuật và ghép da.

SEI_83294422.jpg

Vụ án giết người xảy ra tại thành phố Chester (Anh). Ảnh: Google

Giết chồng rồi đi bộ đến nhà hàng xóm để cầu cứu

Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân đã bị bỏng 36% cơ thể. Ngày 9/7/2021, Tòa án Chester Crown chính thức tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Smith vì tội giết người. Mặc dù nghe lời bào chữa về nguyên nhân khiến bà Smith thực hiện hành vi gây án, tòa vẫn giữ bản án chung thân đối với bị cáo.

Sau khi bị bắt và hầu tòa vào năm 2020, bị cáo đã kháng án với lý do sức khỏe tinh thần không ổn định trong lúc gây án. Đáng ngạc nhiên, sau khi đổ hỗn hợp đường đun sôi lên chồng mình, bà Smith đã hoảng loạn và đi bộ đến nhà hàng xóm cách đó 9 căn để cầu cứu. Nhờ vậy, người hàng xóm này đã báo án với cảnh sát.

Về vấn đề kháng án do sức khỏe tinh thần không ổn định, phía điều tra cho biết bà Smith hoàn toàn kiểm soát được hành vi của mình lúc vụ việc xảy ra vì ấm nước cần 13 phút để đun sôi. Hơn nữa, sau khi gây án, bà đã đi bộ qua tận 9 căn hộ để tìm đến một người hàng xóm và báo về hành vi mình vừa thực hiện.

Chiều ngày 9/7/2021, bà Smith đã chính thức lãnh án tù chung thân vì tội giết người. Bản án ghi rõ bà phải ngồi tù ít nhất 12 năm trước khi được xem xét ân xá.

Chánh Thanh tra Paul Hughes, làm việc tại Cục Tội phạm của Cheshire Constabulary (Anh) cho biết, hành vi gây án của bị cáo Smith là tàn nhẫn và độc ác. Đặc biệt khi nạn nhân đã lớn tuổi và bị ám sát bất ngờ trong khi ngủ.

Vụ việc đã để lại nhiều ý kiến trái chiều cho dư luận trong thời gian dài. Bởi lẽ hành vi của hung thủ cũng bắt nguồn từ ý muốn bảo vệ con khi nghe con mình bị lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng hành vi khiến nạn nhân bị bỏng nặng dẫn đến tử vong là hành vi không thể chấp nhận vì nó gây ra cơn đau rất tàn nhẫn và độc ác.

Nguồn: metro.co.uk, Liverpool Echo
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm