Ảo tưởng tình qua mạng

02/08/2015 - 23:06
Hai năm yêu nhau say đắm, chia sẻ mọi vui buồn. Nhưng khi gặp mặt, tình yêu bỗng chốc tan thành bọt biển.

Cô tưởng rằng mình sẽ có một tình yêu thật đẹp qua mạng (Ảnh minh họa)

Tự nhận thấy mình không có được nhan sắc trời ban nên cô luôn cố gắng học tập để bù đắp cho “khiếm khuyết” của mình. Thi đỗ vào Học viện an ninh khiến cô tự tin hơn hẳn nhưng vẫn chẳng có chàng trai nào để ý đến. Buồn chán, tủi thân, cô lên mạng tìm bạn. Ở thế giới ảo, cô thấy tuyệt diệu biết bao, cô có thể  “ăn gian” chiều cao, cân nặng, “vẽ” cho mình “gương mặt thiên thần” mà không lo bị “bóc mẽ”. Thế rồi tình yêu đến với cô. Chàng giới thiệu mình là sinh viên Học viện hậu cần khu vực phía nam. Sau khi nghe xong lời giới thiệu của cô bạn “xinh như mộng” chàng đem lòng yêu say đắm.

Họ chát với nhau mỗi buổi tối, chia sẻ mọi vui buồn. Họ cho nhau số điện thoại để liên lạc mỗi khi không thể lên mạng. Họ nói những lời yêu thương nồng cháy. Cô còn tự tay làm cho chàng những món quà nho nhỏ gửi vào nam. Mỗi ngày không được trò chuyện với chàng, cô thấy nhớ nhung da diết. Cô chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có người yêu, hiểu và hợp với mình đến thế.

Có đôi lần, chàng nằng nặc đòi cô mở webcam trong khi chat để chàng được tận mắt thấy cô, nhưng cô viện ra đủ lý do để từ chối. Bù lại, cô gửi cho chàng những bức ảnh đã được chỉnh sửa một cách tỉ mẩn qua phần mềm photoshop. Vì thế chàng càng tin rằng cô thực sự xinh đẹp và nóng lòng muốn gặp mặt cô.

Sau hai năm yêu nhau, chàng ngày càng thúc giục việc hò hẹn và nói dỗi rằng “nếu em không chịu gặp mặt anh thì chúng ta nên chia tay nhau đi”. Thấy vậy, cô đành hỏi chàng “nếu khi gặp mặt em không được xinh xắn như anh vẫn nghĩ thì anh tính sao?”, chàng bảo: “với anh nhan sắc không quan trọng, miễn là mình hợp và hiểu nhau”. Vậy là cô đầy tự tin để gặp chàng.

Họ cùng lên kế hoạch chu đáo cho buổi hò hẹn. Họ sẽ gặp nhau vào lúc hoàng hôn xuống trên bãi biển. Họ sẽ nắm tay nhau đi dạo và thầm thì những lời yêu thương, thề hẹn trước biển cả bao la. Từ khi quyết tâm gặp chàng, cô luôn trong tâm trạng hồi hộp, trống ngực đánh liên hồi, cả trong giấc mơ cô cũng mơ về cảnh tượng lãng mạn lúc họ gặp nhau.Rồi cô cũng thấy chàng nơi quán nước ven bờ biển. Nhưng khi nhìn mặt cô, chàng có vẻ không thoải mái. Chàng uống nhanh cốc nước rồi rủ cô vào phòng nghỉ họ đã đặt sẵn. Rồi chàng sống sượng xâm chiếm chẳng cần biết cảm giác của cô. Xong chuyện chàng thản nhiên xách hành lý ra về với lý do có việc đột xuất, bỏ lại cô bẽ bàng ở lại một mình.

Cô gọi cho Thanh Tâm bởi cô luôn đau đáu câu hỏi rằng: “Tại sao anh ấy yêu cháu mà nỡ cư xử với cháu như vậy? Liệu anh ấy có quay lại với cháu không?”. Cô gái ấy khiến Thanh Tâm vừa giận vừa thương. Cô ấy quá cả tin vào tình yêu qua mạng. Cô không biết rằng cô có thể “biến” thành một cô gái xinh đẹp thì chàng trai kia cũng có thể “biến” thành một anh chàng tử tế. Ngay khi gặp mặt, cô nhận thấy vẻ không thoải mái của chàng vậy mà vẫn cùng chàng vào phòng nghỉ và để chàng dễ dàng xâm chiếm, đó chẳng phải là do cô thiếu lý trí ư? Nếu đã xác định lâu dài với cô thì anh ta đâu dễ bỏ mặc cô như vậy?

Hai năm qua, ngoài thời gian chat, nhắn tin và gọi điện thì cô đâu biết anh ta làm những gì? Có thể cuộc gặp này chỉ để anh ta chiếm đoạt cô chứ chẳng phải yêu thương gì hết. Cũng có thể anh ta chỉ yêu cô gái xinh xắn trên mạng chứ chẳng phải là cô của ngày hôm nay. Cái sai của cô là tự huyễn hoặc mình thành cô gái xinh đẹp và ảo tưởng vào tình yêu của anh ta. Tình yêu này không có nền móng, chỉ được xây trên những điều tự nói.

Hãy rút ra một bài học kinh nghiệm rồi xóa sạch tất cả những gì thuộc về anh ta. Cô rất trẻ và có học thức nên còn rất nhiều cơ hội chờ đợi cô ở phía trước. Vẻ đẹp hình thức đánh lừa con mắt, vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ mới chinh phục được nội tâm. Nhưng cô phải tự tin vào con người mình, chắc chắn sẽ có chàng trai thấy được và yêu thương cô thật lòng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm