Ashton Kutcher thỏa mong ước làm cha

04/08/2015 - 11:34
Từng “hội ngộ rồi chia ly”, giờ đây, cặp đẹp đôi của Hollywood đang hạnh phúc bên đứa con đầu lòng.

Ashton cuối cùng cũng đã có điều mà mình luôn mong muốn, điều mà anh không thể có được ở cuộc hôn nhân đầy ắp sự si mê kéo dài 7 năm với Demi Moore, đó là được làm cha! Ashton nói rằng, có con với người phụ nữ mình yêu là điều mà anh khát khao, là niềm hạnh phúc vô tận, bởi đó là một giá trị đích thực của cuộc sống, của tình yêu và của một mối quan hệ.

Ashton và Mila bắt đầu yêu đương cách đây 4 năm sau hơn 10 năm làm bạn, bởi vậy. Ashton thừa nhận thật may mắn khi tìm được người có chung cảm xúc về cuộc sống với mình, tìm được tình yêu với một người phụ nữ luôn hiểu rõ đâu là giá trị cốt lõi của cuộc sống và biết mình nên phải làm gì.

Mila mang lại cho Ashton cảm giác yên bình.

Năm 1998, Ashton Kutcher và Mila Kunis lần đầu gặp nhau trong “That '70s Show”, series truyền hình mà hai người thủ vai cặp đôi Kelso - Jackie trong suốt 8 tập. Mila từng thổ lộ rằng nụ hôn đầu tiên mà cô có trên màn ảnh là với Ashton, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cô trong đời thực. Cô gái chia sẻ: "Lúc đó tôi đã nghĩ: Anh chàng thật đáng yêu. Tôi lúng túng tự hỏi: Mình sẽ hôn anh chàng này ư? Tôi thấy thật căng thẳng và bối rối. Khi ấy tôi đã bị cuốn hút bởi Ashton". Điều thú vị là khi Ashton Kutcher biết được điều này sau đó, anh chàng đã rất ngạc nhiên: "Tôi là người đàn ông đầu tiên mà cô ấy hôn ư? Thật vui khi tôi không biết điều đó, nếu không thì tôi sẽ chịu rất nhiều áp lực".

Trong mắt anh, Mila là một cô gái thông minh, lý trí, mạnh mẽ nhưng cũng giàu cảm xúc và quan trọng nhất là cô yêu anh thực lòng. Cô không đòi hỏi anh phải thay đổi con người mình, không chê bai những sở thích của anh dù anh biết cô không hề thích… Mila không yêu cầu anh "phải thế này, thế nọ", bởi họ đã là bạn quá nhiều năm đủ để hiểu về nhau và biết mình cần phải làm gì. Mila khiến anh tự hiểu nếu anh không chân thành, không nỗ lực vì mối quan hệ của họ, thì việc chia tay là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Với Ashton, ở bên Mila thật dễ chịu, thoải mái nhưng anh cũng biết trân trọng và nghiêm túc.

Ashton chia sẻ, điều khiến anh yêu và nể Mila ở chỗ cô sống rõ ràng. Mila không xem việc có con là áp lực lớn cho sự nghiệp đang lên của mình. Cô cũng không cho anh cảm giác, anh phải “biết ơn” cô đã hy sinh tham vọng và những cơ hội nổi tiếng để sinh con cho anh. Với cô, sinh con là điều nên có cho một mối tình nghiêm túc và hơn thế, khi sinh con, cô sẵn sàng tạm ngưng đóng phim để chăm sóc cho hạnh phúc của mình. Mila chia sẻ: “Thực sự mà nói, nghề diễn ngày càng khắc nghiệt và khó khăn… Bạn phải chọn giữa việc có cuộc sống bình thường và có được một sự nghiệp rạng rỡ. Đôi khi, bạn chỉ muốn tìm một hạnh phúc giản đơn nhưng trong làng giải trí, điều đó thực sự hiếm hoi. Lúc này tôi muốn được làm mẹ!".

Sau khi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 10/2014, “Thiên nga đen” Mila Kunis có màn trở lại ngoạn mục trong bộ phim Jupiter Ascending. Đáp lại sự nỗ lực của bạn gái, Ashton cho biết anh sẽ luôn ở bên Mila những lúc cô cần, kể cả khi cô không yêu cầu anh. Có thể hơi vụng về lúc đầu khi chăm con nhưng anh tin cảm xúc làm cha sẽ chỉ cho anh biết cách làm thế nào để yêu con. Đầu tháng 7 vừa qua, nhiều thông tin khẳng định cặp đôi đã chính thức kết hôn trong một lễ cưới bí mật nhân dịp Quốc khánh Mỹ. Đây chính là đoạn kết ngọt ngào cho chuyện tình đẹp của Ashton Kutcher và Mila Kunis.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm