Ba dạy con gái tự lập

05/08/2015 - 11:24
Con gái bị hỏng xe bèn gọi điện ngay cho ba: “Xe đạp điện của con hỏng rồi, ba đến giúp con với?”. Con gái cứ tưởng là ba sẽ tỏ ra quan tâm và chạy ngay đến, ai dè...

Con gái bị hỏng xe ngay giữa đường phố đông đúc đúng giờ cao điểm, bèn gọi điện ngay cho ba: “Xe đạp điện của con hỏng rồi, ba đến giúp con với?”.

Con gái cứ tưởng là ba sẽ tỏ ra quan tâm và chạy ngay đến, ai dè ba lại bảo: “Có mỗi việc hư xe cỏn con đó mà cũng gọi ba là sao? Lỡ ba đi công tác thì con gọi ai? Thôi con gái cố gắng dắt đến tiệm sửa xe gần nhất đi nhé, lớn rồi tự xử đi cho quen, đó cũng là dịp tập thể dục để con giảm béo”.

Con gái chưng hửng, cảm thấy ba thật vô tâm. Lại còn bảo con béo phì cần tập thể dục.

Con gái đi học về thấy ba ngồi ngay trước sân đang đọc báo bóng đá, con gái gọi với vào: “Ba ơi! mở dùm con cái cổng và dắt xe vô nhà dùm con với…?”. Con gái cứ đinh ninh là ba sẽ nói: Chờ ba chút. Nhưng ba lại bảo: “Cổng không khóa, con tự vào đi”. Con gái thấy đau nhói trong lòng, tủi thân vô cùng.

Ba luôn tỏ ra không quan tâm đến con, để con tự làm mọi việc, thế nhưng, con biết ba yêu con gái nhất. Ảnh minh họa: Internet

Con gái bảo ba: “Từ nay, ba cứ xem World Cup ở nhà nhé, nếu ba buồn thì con sẽ cùng thức xem với ba”. Con gái cứ tưởng ba sẽ vô cùng hạnh phúc và nói: “Cảm ơn con yêu, con gái là người hiểu ba nhất hành tinh?”. Thế nhưng ba lại bảo: “Con có uống lộn thuốc không đấy?”. Con gái nghe mà xót xa trong lòng.

Ba thường nói như vậy nhưng con gái biết, ba rất quan tâm đến con. Tuần nào, ba cũng cho con gái vài chục nghìn, dù mẹ phản đối, ba nói “Đề phòng lúc xe hỏng”.

Hôm nào đi làm về trước, ba cũng căn giờ, gần đến giờ con gái tan học là ba mở cổng, để con gái chỉ cần đẩy nhẹ cửa là có thể vào nhà. Tối nào có bóng đá, ba cũng kêu mẹ chuẩn bị món nào con gái thích để hai ba con cùng nhâm nhi. Thế nên, con gái biết, dù thế nào, ba cũng yêu con gái nhất…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm