Bé 9 tháng tuổi mắc 5 bệnh hiểm nghèo

23/03/2015 - 17:44
Khi bác sĩ thông báo về tình hình sức khỏe của con, anh Toàn - chị Phương quặn lòng đau đớn, như rụng rời tay chân: Bé An mắc tới 5 căn bệnh: Thận đôi, viêm phổi, máu bầm não, hậu môn và bộ phận sinh dục không hoàn chỉnh.
Vì nhà nghèo nên anh Nguyễn Minh Toàn (quê Trà Vinh) phải nghỉ học từ nhỏ, theo nghề biển. Năm 23 tuổi, anh lên Sài Gòn làm công nhân rồi quen với chị Nguyễn Thị Phương (quê Bến Tre). Đến năm 2012, anh chị nên duyên vợ chồng và dọn về sống tại căn phòng trọ ở quận Bình Thạnh (TPHCM).

Tháng 6/2014, đôi vợ chồng trẻ vui mừng đón đứa con đầu lòng chào đời. Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng tan thành mây khói. Bé Nguyễn Phúc An khi mới sinh ra đã phải chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu vì thể trạng quá yếu. Khi bác sĩ thông báo về tình hình sức khỏe của con, anh Toàn - chị Phương quặn lòng đau đớn, như rụng rời tay chân: Bé An mắc tới 5 căn bệnh: Thận đôi, viêm phổi, máu bầm não, hậu môn và bộ phận sinh dục không hoàn chỉnh. Mỗi lần nhìn thấy con là chị Phương lại không sao cầm được nước mắt. Chị ước mình có thể gánh chịu những đớn đau thay con.
Bé An mắc tới 5 căn bệnh: Thận đôi, viêm phổi, máu bầm não, hậu môn và bộ phận sinh dục không hoàn chỉnh (ảnh chụp tháng 3/2015)

Từ khi chào đời, bé An mới được ở nhà hơn 1 tháng vì phải trải qua tới 5 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. 2 vợ chồng suốt ngày thay phiên nhau chăm sóc con ở bệnh viện, khi ở khoa tiêu hóa, lúc ở khoa hô hấp, rồi phòng cấp cứu… nên họ buộc phải xin nghỉ việc. Hằng ngày, anh chị đi nhận cơm từ thiện miễn phí, lấy hàng lang bệnh viện làm nơi trú ngụ.

Anh Toàn đã phải đi bán máu để có tiền khám chữa bệnh cho con. Anh kể: “Tháng nào tôi cũng bắt xe buýt đi khắp các bệnh viện để bán máu. Mỗi lần được 500.000 đồng. Nhưng bán máu nhiều quá nên giờ tôi đã kiệt sức, thường xuyên bị chóng mặt”.

Hiện nay, gia đình đã dọn về tỉnh Bình Dương sinh sống. Bác sĩ thông báo là đợi bé An cứng cáp thêm vài tháng nữa sẽ tiến hành các cuộc phẫu thuật như: Hút máu bầm não, làm hậu môn, điều trị thận... Song, chi phí cho các ca phẫu thuật trên lên tới hơn 100 triệu đồng. “Tiền vay mượn bà con, họ hàng vẫn chưa trả hết.

Nghĩ đến số tiền chi phí điều trị cho con mà vợ chồng tôi bất lực, không biết bám víu vào đâu nữa. Giờ chỉ biết cố gắng được ngày nào hay ngày đó thôi, không dám hy vọng xa vời gì”, chị Phương bật khóc.

Mong rằng, bé An sẽ nhận được sự giúp đỡ của độc giả để có thêm điều kiện chữa trị!

Mọi sự trợ giúp xin gửi về: Anh Nguyễn Minh Toàn, Tổ 4, khu phố Khánh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tài khoản: 19028787647017, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Gia Định, TPHCM. ĐT: 0163.5418219.

Hoặc Văn phòng đại diện Báo PNVN-TGPN, số 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM, ĐT: 08.39303034.

Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ đến tận tay gia đình anh Toàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm