Bé trai ngã thang bị nứt sọ

16/07/2014 - 14:46
Thấy ông nội lên mái nhà sửa chữa đường điện, bé Chi bám thang leo lên. Bất ngờ thang đổ, bé ngã từ độ cao hơn 3m, đầu đập xuống đất.
Hơn 1 tháng nay, từ ngày bé Trần Thị Kim Chi (4 tuổi, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, Nam Định), chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cũng là chừng ấy thời gian chị Đinh Thị Thắm, mẹ bé, đứng ngồi không yên. Một phần chị lo cho sức khỏe của con, phần bởi số tiền dành dụm mang theo đã gần hết.

Do chưa xoay được tiền nên mỗi bữa, chị chỉ dám mua 20.000 đồng tiền cơm, canh cho 2 mẹ con và 1 hộp sữa dành riêng cho con. Bác sĩ cho biết, bệnh của bé Chi không thể điều trị ngày một ngày hai khiến chị càng lo lắng. “Gia đình tôi đã kiệt quệ rồi, giờ chẳng biết lấy tiền đâu để tiếp tục điều trị cho con nữa”, chị Thắm nghẹn ngào.
Chị Thắm chăm sóc con tại Bệnh viện Việt Đức (ảnh chụp tháng 7/2014)

Chị kể, hôm đó, thấy ông nội lên mái nhà sửa chữa đường điện, bé Chi bám thang leo lên. Bất ngờ thang đổ, bé ngã từ độ cao hơn 3m, đầu đập xuống đất, cơ thể xây xát. Gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Giao Thủy cấp cứu. Kết quả chụp X-quang cho thấy, bé Chi bị nứt sọ, trong não có nhiều máu tụ nên các bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật lấy máu tụ khỏi não, dù vậy bé vẫn phải nằm tại khoa Phẫu thuật thần kinh để theo dõi.

Đến nay, các chi phí như ăn, ở, đi lại của 2 mẹ con đã hết khoảng 30 triệu đồng.

Ở địa phương, gia đình chị Thắm thuộc diện cận nghèo. Thu nhập của 6 miệng ăn trong nhà chỉ trông vào 2 sào đất lúa. Lúc nông nhàn, chồng chị đi biển, còn chị chăn nuôi gà, lợn. Nhưng mấy năm gần đây, giá lợn, gà thương phẩm liên tục giảm khiến người chăn nuôi như chị lỗ nặng, cực chẳng đã, chị phải bỏ trống chuồng. Bản thân chị Thắm bị to tim, hở van 2 lá.

Từ lúc bé Chi bị tai nạn, gia đình càng túng thiếu. Vợ chồng chị phải bán hết thóc lúa, vay mượn người thân tất thảy được 30 triệu đồng làm lộ phí. Những tưởng bệnh của con chỉ vài ngày sẽ ổn nhưng nay phải điều trị lâu dài. Chị Thắm bảo: “Dù các bác sĩ đã hết sức giúp đỡ nhưng tiền thì sắp hết, tôi không biết sẽ lấy đâu ra để mua thuốc, mua đồ ăn cho 2 mẹ con?”.

Để bé Chi tiếp tục được điều trị, gia đình chị Thắm rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự trợ giúp xin gửi về: Chị Đinh Thị Thắm, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, Nam Định, ĐT: 0164.6896284.

Hoặc Báo PNVN-TGPN, 47 Hàng Chuối, Hà Nội. Số tài khoản: 102010000016663, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc tới gia đình chị Thắm trong thời gian sớm nhất.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm