Bên nhau trong hành trình thiện nguyện

04/08/2015 - 22:25
Hạnh phúc của đôi vợ chồng Nguyễn Hữu Sáu & Nguyễn Thị Tuyền Trinh là được san sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh/thành trong cả nước

Tình cảm chân thành xuất phát từ sự đồng cảm

Anh Sáu quê Quãng Ngãi. Từ bé, Sáu đã theo cha mẹ vào Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống. Gia đình vốn đông anh em, lại nghèo khó nên việc học hành của Sáu “đứt gánh” giữa chừng, anh phải đi làm thuê, làm mướn. Cái nghèo, cái đói bám riết lấy Sáu từ những ngày thơ ấu. Lớn hơn một chút, Sáu nổi tiếng khắp vùng đất Châu Pha (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) bởi chịu khó làm lụng, không ngại vất vả. Ngày ngày, người ta thấy Sáu cặm cụi với những đám lúa từ sáng sớm tới tối mịt. Anh tự nhận mình là một người yêu thích nghề nông.

Năm 1997, khi 25 tuổi, Sáu quyết định tạm gác lại công việc làm mướn để thực hiện ước mơ làm giàu. Một người phụ tốt bụng đã cho Sáu mượn 2 triệu đồng - số tiền khá lớn vào thời điểm bấy giờ - để bắt đầu việc làm ăn. Phải nói rằng, việc có một người can đảm cho chàng trai nghèo khó mượn tiền không phải là một quyết định đơn giản. Có tiền trong tay, chàng trai trẻ tìm đến một vựa cây kiểng hỏi mua các loại cây để đem đi bán lại. Nhờ chăm chỉ làm ăn cộng với chút duyên kinh doanh, 1 năm sau, anh đã trả được số tiền vay của người phụ nữ kia.

Thành công ban đầu khiến Sáu vững tâm hơn để thực hiện những dự định của mình. Cũng trong giai đoạn này, anh quen biết Trinh. Có lẽ, sự nghèo khó của tuổi thơ khiến Sáu thật sự đồng cảm, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi Sáu gặp Trinh, cô đang làm nghề chài lưới trên sông với người thân. Không một ngôi nhà làm chỗ trú thân, cuộc sống của gia đình Trinh lay lắt, tạm bợ qua ngày trên con thuyền rách nát. Trinh đến với Sáu bằng tình cảm chân thành, thơ ngây. '

 

Vợ chồng chị Trinh & anh Sáu hạnh phúc bên nhau sau nhiều năm gắn bó

 

Tấm lòng thiện

Từ khi nên nghĩa vợ chồng, 2 người bảo ban nhau làm ăn. Khoảng năm 1999, anh chị mạnh dạn vay mượn thêm tiền để thuê một mảnh đất lớn ở ấp 1, xã Tóc Tiên (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) mở vựa cây kiểng. Hàng ngày, cả 2 cất công đi mua cây giống ở khắp nơi. Sau đó, họ bỏ công để chăm bón cho cây phát triển, tạo “thế” theo thẩm mỹ của mình. Anh Sáu tâm sự: “Tôi yêu thích công việc này. Hạnh phúc là trong công việc lẫn cuộc sống đều có vợ bên cạnh động viên, ủng hộ”. Không biết bao ngày, 2 vợ chồng cùng chong đèn đền tận 12 giờ đêm để chăm sóc cây kiểng. K

hi việc làm ăn thuận lợi, bắt đầu có hiệu quả thì vợ chồng họ quyết định dùng tiền lãi hàng năm để làm từ thiện. Dẫu hàng tháng phải trả tiền thuê đất, tiền thuê nhân công và nuôi con, song sau khi trừ đi các khoản cần thiết, còn lại được bao nhiêu thì 2 vợ chồng đều dùng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi lấy nhau đến giờ, họ vẫn ở trong một căn nhà tồi tàn dựng trên một phần diện tích đất thuê để làm vựa kiểng.

Đều đặn hàng tháng hay vào mỗi dịp lễ, Tết, cả 2 vợ chồng lại tìm đến những địa chỉ cần giúp đỡ. Những phần quà có lúc chỉ giản dị là thùng mỳ, bao gạo, ký đường, cũng có lúc anh chị sẵn sàng bỏ tiền để xây tặng một gia đình xa lạ căn nhà vì họ không có chỗ ở. Nhiều khi, anh Sáu âm thầm chở hàng tấn gạo đem phân phát cho người nghèo. Anh chia sẻ: “Việc mình làm xuất phát từ tâm nên không muốn nói ra. Mỗi khi giúp đỡ được những người khó thì có một cảm giác rất vui sướng, thảnh thơi”.

 

Muốn làm việc tốt trước tiên gia đình phải hạnh phúc

Hôm chúng tôi đến nhà anh chị, giữa trưa nhưng thấy anh Sáu vẫn cặm cụi làm việc bên những cây kiểng độc đáo. Chị Trinh đang mang bầu tháng thứ 8 vẫn phụ chồng những việc lặt vặt. Dành cho chồng một cái nhìn trìu mến, chị Trinh tâm sự: “Anh ấy ham việc lắm. May mắn là cuộc đời đã mang anh đến với tôi. Một người đàn ông hiền hậu, thương yêu vợ con hết lòng!”.

 

Anh Sáu chăm sóc cây lộc vừng dự định sẽ mang đấu giá để làm từ thiện

Hiện tại, 2 vợ chồng đang dồn tâm huyết chăm sóc cho tác phẩm “Lộc về từ biển”. Đây là một cây lộc vừng cổ thụ được anh Sáu mua về và bỏ công chăm sóc suốt 6 năm qua. Dự định của vợ chồng anh là sẽ đem cây lộc vừng này bán đấu giá vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới. Quan trọng hơn, toàn bộ số tiền đấu giá được, họ sẽ đem làm từ thiện, giúp đỡ những người gặp nhiều khó khăn, bất hạnh. Việc làm từ thiện của đôi vợ chồng trẻ giàu lòng nhân ái này sẽ không bao giờ ngừng lại.

Dù rất bận rộn với công việc nhưng vợ chồng anh Sáu vẫn luôn dành thời gian cho gia đình. Dường như bản tính hiền lành, thương người của họ đã được truyền sang các con. Các con của anh chị rất lễ phép, ngoan ngoãn. Anh tâm sự: “Muốn làm được nhiều việc tốt thì trước hết mình phải làm sao cho gia đình mình hạnh phúc. Như vậy mới trọn vẹn được!”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm