pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bố mẹ đồng hành cùng con thực hiện mục tiêu

Gia đình chị Nguyễn Thị Nghinh. Ảnh: NVCC
Những ngày qua, khi hình ảnh nhiều thí sinh bật khóc vì không làm được bài tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT được lan truyền trên mạng, chị Nguyễn Thị Nghinh (phường Bảy Hiền, TPHCM) không khỏi xót xa.
Chị mong các sĩ tử sẽ vơi bớt nỗi buồn, vững vàng hơn trong tương lai và các cha mẹ sẽ luôn đồng hành, động viên ngay cả khi con chưa đạt được mục tiêu mà con và gia đình mong muốn.
Chị Nghinh là mẹ của 2 cô con gái với 2 cá tính trái ngược nhau, trong khi cô chị Linh Chi, 14 tuổi, hướng nội nhút nhát thì cô em Khánh Ngọc, 9 tuổi, lại hoạt bát, hướng ngoại nhưng bướng bỉnh.
Từ tính cách của 2 con mà vợ chồng chị đã có những cách đồng hành cùng con hiệu quả. Bản thân chị Nghinh thường xuyên chia sẻ với các con nhiều vấn đề trong cuộc sống. Đồng thời, chị cũng định hướng cho con thực hiện kế hoạch của mình.
Với chị, các danh hiệu, thành tích trong học tập hay các cuộc thi là động lực để các con thử sức và phấn đấu, chị không hướng đến một sự kỳ vọng cực đoan vào kết quả các con phải đạt được.
Bé Khánh Ngọc ham chơi nên đôi khi con bỏ quên bài vở được giao. Năm con hơn 4 tuổi, chị Nghinh cho con đi học tiếng Anh nhưng vì ưa hoạt động, mức độ tập trung không cao nên con học không hiệu quả.
Sau gần 2 năm học, sự tiến bộ của con không đáng kể khiến vợ chồng chị muốn cho con nghỉ học. Rồi mỗi ngày, cả 3 mẹ con chị rủ nhau tham gia một trò chơi làm quen từ vựng mới theo từng chủ đề gần gũi với con.
Thể lệ cuộc chơi là ai thắng sẽ được một phần thưởng đúng những thứ con thích. Với cá tính bướng bỉnh, thích chinh phục, con học rất nhanh.
Khi đưa đón con đi học trên đường, gặp những trẻ kiếm ăn trên đường phố, chị Nghinh chủ động dừng xe, đưa con chút tiền để chia sẻ cùng các bạn. Con tò mò hỏi mẹ: "Vì sao bạn lại phải đi bán vé số, phải đi nhặt vỏ chai?".
Những lúc như vậy, chị giảng giải cho con: "Có những bạn nhỏ phải sớm bươn chải kiếm sống. Vì vậy, con phải biết trân trọng những gì con đang có và biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình". Dần dần, con đã tự giác hoàn thành bài vở trên lớp, không để mẹ nhắc nhở.
Sang năm học 2026-2027, Linh Chi sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Mục tiêu của con trong kỳ thi này là có thể đỗ chuyên Hóa trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, hoặc trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.
Đây là 2 ngôi trường có điểm đầu vào cao tại TPHCM. Điều đó cũng là thách thức lớn với con và là áp lực của hai mẹ con. Ngay từ hè lớp 8 lên lớp 9, hai mẹ con đã cùng nhau phân tích về tỷ lệ chọi và điểm chuẩn của những năm trước, để con hiểu cần phải làm gì để đạt được mục tiêu. Chị mua giáo trình, sách để con tham khảo. Bản thân con cũng tự đề ra kế hoạch và thời gian biểu cho mình.
Chị Nghinh tâm sự, con chị đang nỗ lực từng ngày để thực hiện ước mơ của mình. Một mặt, chị động viên, khích lệ con, mặt khác chị cũng chuẩn bị tinh thần giúp con đón nhận những kết quả không như mong đợi.
Chị Nghinh gửi cho con những bài báo về những tấm gương đã từng trượt ở những cuộc thi nào đó, hoặc đang học ở những ngôi trường làng nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng vẫn vươn lên gặt hái được thành công trên con đường học vấn.
Từ đó, chị muốn con hiểu rằng, có rất nhiều con đường dẫn đến thành công và những người thành công đều nỗ lực từng ngày. Con không cần sợ thất bại, hay sợ bản thân không đạt kỳ vọng của gia đình. Vì với cha mẹ, thái độ học tập của con mới là điều quan trọng nhất.