Bố tâm thần, con não úng thủy bẩm sinh

26/01/2015 - 16:45
Con sang tháng thứ 3, chị Mai bỗng phát hiện đầu của Vân to lớn một cách bất thường. Vân mắc bệnh não úng thủy bẩm sinh. Nếu có khoảng trăm triệu để tiến hành phẫu thuật sẽ có cơ hội chữa khỏi.
2 năm trước, tôi gặp bé Nguyễn Thu Vân (SN 2009) với cái đầu quá to, mềm nhũn trong khi chân tay gầy yếu, xanh xao, đôi mắt đục ngầu ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM). Cảnh người mẹ ôm chặt đứa con tội nghiệp vào lòng, nước mắt cứ trào ra khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Năm 2009, bé Vân chào đời trong niềm hạnh phúc của vợ chồng chị Đoàn Thị Mai (SN 1970, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Thế nhưng, con sang tháng thứ 3, chị Mai bỗng phát hiện đầu của Vân to lớn một cách bất thường. Anh chị vội đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) khám. Các bác sĩ cho biết, Vân mắc bệnh não úng thủy bẩm sinh. Nếu có khoảng trăm triệu để tiến hành phẫu thuật và điều trị sớm thì cháu sẽ có cơ hội chữa khỏi. Nhưng ngặt nỗi, 2 vợ chồng đều đi làm thuê kiếm sống, nhà cửa không có, họ hàng cũng nghèo khó nên không giúp được gì. Chị Mai đành ôm con về quê, uống thuốc cầm chừng, giành giật sự sống qua từng ngày.
Chị Mai xót xa khi con bị bệnh tật hành hạ (ảnh chup tháng 1/2015)

Cơn bĩ cực chưa qua thì chồng chị Mai bỗng phát bệnh tâm thần nhẹ, thường xuyên bỏ nhà đi. Mọi gánh nặng, lo toan đều dồn lên vai chị. Suốt 6 năm ròng rã chống chọi với bệnh tật cùng con gái, chị Mai gầy rộc hẳn đi. Đôi mắt chị trũng sâu, mái tóc thêm nhiều sợi bạc. Nhà neo người nên chị đành phải đặt con nằm trên chiếc xe đẩy để đi bán vé số, mỗi ngày kiếm được khoảng 150.000 đồng. Số tiền trên, chị mua thuốc dưỡng não cho bé Vân (hơn 3 triệu đồng/tháng), số còn lại thì tằn tiện lo chi phí sinh hoạt. Bà con lối xóm thương cảm nên thỉnh thoảng mỗi người cũng cho gia đình chị một ít tiền, chút sữa.

Đến thời điểm này, bé Vân nặng 30kg nhưng cái đầu chiếm hơn nửa nên bé phải nằm bất động một chỗ, ú ớ chẳng nói được câu nào. Mỗi khi cơn đau hành hạ tấm thân bé nhỏ, Vân chỉ biết gắt lên từng cơn trong hơi thở yếu ớt. Chị Mai nghẹn ngào: “Tôi xót xa và bất lực bởi chẳng biết con sẽ sống được bao lâu nữa. Giờ chỉ mong con sống được ngày nào thì hay ngày nấy thôi!”.

Gia đình chị Mai đang gặp rất nhiều khó khăn. Mong rằng sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp bé Vân duy trì thêm sự sống.

Mọi sự trợ giúp xin gửi về: Chị Đoàn Thị Mai, Khu dân cư vượt lũ, lô 86A Đinh Tiên Hoàng, phường 8, tỉnh Vĩnh Long, ĐT: 0168.6480103.

Hoặc Văn phòng đại diện Báo PNVN-TGPN, số 38 Võ Văn Tần, phường 6, Q.3, TPHCM.

Chúng tôi sẽ chuyển sự đóng góp của bạn đọc đến tận tay gia đình chị Mai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm