Bộ trưởng Y tế hứa giúp nữ sinh thành bác sĩ

19/03/2016 - 23:35
Chiều 19/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm em Lê Thị Hà Vi - nạn nhân bị cưa chân do sự tắc trách của các bác sĩ BV Đa khoa huyện Cư Kuin.
Tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình (BV Chợ Rẫy), Bộ trưởng Kim Tiến đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên Hà Vi và gia đình cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại. Bộ trưởng cho biết, bà đã giao trách nhiệm cho Sở Y tế Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin và chính quyền địa phương phải lo mọi chi phí điều trị, lắp chân giả và chữa trị cho nạn nhân đến hết đời.

Trả lời những câu hỏi của Bộ trưởng Tiến, bà Nguyễn Thị Lan, mẹ Hà Vi cho biết, trong những ngày qua, mặc dù sức khỏe của con đang hồi phục, nhưng chân bé còn đau, đêm không ngủ được. "Gia đình chỉ mong các bác sĩ, cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm đối với ekip bác sĩ trực tại BV  Cư Kuin", bà Lan chia sẻ.

Còn theo chị Lê Thị Thùy Trang, người thân bé Hà Vi, chị đã gửi đơn tố cáo 5 cán bộ y tế về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đến Bộ trưởng Bộ Y tế. Nhưng nếu Bộ Y tế có văn bản cam kết, chỉ đạo thực hiện đúng các yêu cầu của gia đình thì chị sẽ rút đơn tố cáo. Theo chị Trang, Bộ trưởng hứa Bộ Y tế sẽchỉ đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thực hiện yêu cầu của gia đình gồm: Chịu toàn bộ chi phí chữa trị và chi phí làm, thay chân giả cho Vi trọn đời; chịu chi phí giám định thương tật cho em Vi; chi phí điều trị bệnh trọn đời. Trong trường hợp Vi có nguyện vọng thi và học ngành y, sau khi ra trường, sắp xếp việc làm phù hợp cho em Vi.
photo-2-1458394555489.jpg
 Các bác sĩ đợi vết thương của Hà Vi ổn định sẽ tiến hành lắp chân giả
Trao đổi với gia đình Hà Vi, Bộ trưởng Bộ Y tế nói gia đình trình bày tất cả các yêu cầu trong đơn, Bộ Y tế sẽ có văn bản thực hiện các yêu cầu chính đáng của gia đình bệnh nhân. Cũng tại buổi gặp gỡ và thăm hỏi, Bộ trưởng Kim Tiến đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nữ sinh 16 tuổi này. Bộ trưởng Tiến đã động viên và khuyên Vi cố gắng học giỏi, thi vào ngành y ngay tại tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo ngành y tế sẽ tạo mọi điều kiện cho em trong suốt quá trình học cũng như sau khi ra trường. "Cháu sẽ có chân để đi học, sẽ được lắp chân giả. Cháu học rất giỏi nên chỉ cần cố gắng, cô hứa sẽ giúp cháu trở thành bác sĩ", Bộ trưởng Bộ Y tế nói.
12874259_994730130576758_1588228544_o.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Kim Tiến hứa sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Hà Vi học ngành y. 
Cũng trong dịp này, lãnh đạo Bộ Y tế đã họp với BV Chợ Rẫy để lắng nghe tình trạng sức khỏe, sự hồi phục của Hà Vi. Bộ trưởng giao Bệnh viện Chợ Rẫy lập hội đồng chuyên môn để đánh giá sai sót của bệnh viện tuyến dưới, từ đó rút kinh nghiệm. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình bệnh nhân, sự hồi phục của vết thương để nhanh chóng lắp chân giả cho bệnh nhân, giúp bé Vi trở lại cuốc sống thường ngày.

Trước đó, vào ngày 18/3, Bộ trưởng Y tế cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm gia đình bé Hà Vi tại xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk). Bộ trưởng Tiến cho biết, sự việc xảy ra ngành y tế rất đau lòng. Tại buổi gặp, Bộ trưởng cũng hứa sẽ chỉ đạo các bệnh viện nơi bé Vi chữa trị, miễn toàn bộ viện phí và phục vụ dịch vụ tốt nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm