Cái kết buồn của người đàn bà lạc lối

06/08/2015 - 20:38
Cô không thể nào ngờ mối tình mà cô nâng niu lại có kết cục cay đắng đến vậy.

Cô ngã vào vòng tay mãnh liệt của người thanh niên trẻ hơn mình chục tuổi (Ảnh minh họa)

Người ngoài nhìn vào, cô là một người đàn bà hạnh phúc với tổ ấm đủ đầy, hai con một trai một gái xinh xắn, chồng làm cán bộ có cỡ, đời sống vật chất phong lưu. Chỉ bạn bè thân mới hiểu tất cả chỉ là cái vỏ hình thức. Chồng cô là người vô cảm, chỉ biết công việc. Nhiều đêm cô nằm khóc lặng lẽ vì cảm giác cô đơn, trong khi chồng đã ngủ ngon.

Cho đến một ngày, cô gặp một thanh niên kém cô gần chục tuổi. Cậu ấy tỏ ra tinh tế, hiểu tâm lý phụ nữ.Kết cục không khó đoán: cô đã ngã vào vòng tay mãnh liệt của cậu ấy.Càng ngày cô càng mê mệt người tình trẻ và không tránh khỏi so sánh,lần đầu tiên trong đời cô biết đến cảm giác được nâng niu, âu yếm. Tuy nhiên, cũng từ đó,cô luôn sống trong cảm giác lo lắng, dằn vặt.Cô biết cuộc đời mình sẽ chẳng khác gì địa ngục, một khi chuyện tình ngoài luồng của mình vỡ lở. Ấy vậy nhưng cô vẫn không thể nào thoát ra khỏi lưới tình ngang trái.

Yêu nhau được gần 1 năm thì công ty của cậu ấy giải thể. Đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, cậu ấy quyết định sẽ đầu tư mở một quán cà phê nhỏ, phục vụ cả cơm trưa cho dân văn phòng. Nguồn vốn để mở quán, cậu ấy chạy vạy nhiều nơi cũng chỉ được có phân nửa. Xót người tình, cô đã đưa toàn bộ vốn riêng cho cậu.

Thời gian ngắn sau đó,quán nhỏ có một lượng khách quen,những đồng lãi đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Chưa kịp hân hoan,cô chết điếng người khi phát hiện cậu ấy đang có một người tình trẻ trung, chính là cô gái được nhận về làm nhân viên thu ngân cho quán. Cậu ta nói rằng đây không phải là phút “say nắng” mà họ đã có tình cảm với nhau từ lâu và có ý định tiến tới lâu dài. Dù vẫn còn tình cảm với cậu ấy, nhưng cô biết phải chia tay con người bội bạc này, nên đã đề nghị gặp cậu ấy lần cuối cùng với mục đích đòi lại số tiền đầu tư.

Cậu ta đã cười nhạo cô khi nghe đề nghị này, đồng thời ra tối hậu thư: Hoặc là… quên vĩnh viễn khoản tiền này, hoặc là cậu ta sẽ kể toàn bộ câu chuyện tình giữa hai người cho chồng cô biết

Cô khóc ròng khi gọi điện cho Thanh Tâm. Cô cho biết với trường hợp này lẽ ra cô sẽ gọi công an vì bản chất chính là một vụ chiếm đoạt tài sản. Cô có đủ chứng cứ về việc cho vay này vì vốn là một người có kinh nghiệm trong thương trường nên cô vẫn làm rất đầy đủ giấy tờ cho dù đang bị thần tình yêu … bịt mắt. Tuy nhiên, cậu ấy cũng đang nắm một số bằng chứng về cuộc tình của hai người và đấy chính là “gót Asin” của cô.

Thanh Tâm biết, dù giải quyết theo cách nào thì cũng khó tránh khỏi mất mát. Tuy nhiên, trong tình huống lựa chọn khó khăn thì luôn cần sự bình tĩnh để giải quyết gọn từng vấn đề. Với một con người như cậu ấy, không có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ dừng những vòi vĩnh người tình cũ, cho dù cô chấp nhận đề nghị lần này của anh ta. Hơn thế nữa, sự đầu hàng của cô sẽ vô tình chứng tỏ điều mà cô lo sợ nhất chính là chuyện “ngoài vợ ngoài chồng” bại lộ,có thể sẽ trở thành vũ khí cho anh ta để khống chế cô dài lâu. Vì vậy, điều đầu tiên Thanh Tâm khuyên cô chính là: Kiên quyết không chấp nhận lời đề nghị quá khiếm nhã của cậu ấy. Tuy nhiên, cũng đồng thời đưa ra giải pháp dung hòa là cho anh ta một khoảng thời gian nhất định để có thể hoàn trả lại số tiền kia. Khi không bị dồn gấp vào thế bí, Thanh Tâm tin là con người dù có táng tận lương tâm đến đâu cũng rất khó xử tệ, như cái cách mà cậu ấy đã nói để đe dọa cô.Và chính trong khoảng thời gian giãn cách này, cô cần nhìn nhận lại sai lầm cũ để có phương án sửa chữa. Quay đầu là bờ, Thanh Tâm tin là nếu cô thực tâm chăm sóc chồng, con bằng cả tấm lòng mình thì chẳng có “luồng gió độc” nào có thể thổi tắt ngọn lửa ấm áp trong căn nhà của riêng cô.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm