Cảm ơn con gái

05/08/2015 - 12:00
Đứa con gái nhỏ đã giúp mã số H22… vượt qua nỗi đau mất chồng, tiếp tục vui sống.

Chuyền cho mọi người đọc bài thơ của con gái lớp 4 làm tặng mẹ, mã số H22… không giấu nổi niềm tự hào và hạnh phúc. Chính tình yêu của con gái là sức mạnh lớn để chị vững vàng được đến ngày hôm nay. Chị kể, dù biết tin anh mắc bệnh nặng nhưng tình yêu chân thành của hai người dành cho nhau đã khiến chị quyết định gắn bó với anh suốt cuộc đời. Bố mẹ, người thân…, ai cũng khuyên can chị, cho rằng chị không biết nhìn thẳng vào thực tế và sẽ sớm phải “trả giá” cho sự mơ mộng, viển vông. Đúng như mọi người đã cảnh báo, do anh không có sức khỏe nên mọi việc trong nhà đều do mình chị “gánh”. Phần lớn thu nhập của chị đều dùng để chữa chạy cho anh. Dù hạnh phúc chưa thực sự trọn vẹn nhưng chị không bao giờ ân hận vì quyết định của mình. Cuộc sống dù nghèo khó nhưng tiếng cười vẫn ăm ắp trong gia đình chị.

me va con gai

Chính con gái đã giúp chị tìm thấy những niềm vui trong cuộc sống (ảnh minh họa)

Ngày anh ra đi, chị không còn thiết sống. Chính con gái đã giúp chị tìm thấy những niềm vui trong cuộc sống. Thương mẹ vất vả, hiểu mẹ đã dành cả cuộc đời dành cho mình nên con gái chị rất ngoan, học giỏi. Những vần thơ dù chưa chau chuốt, mềm mại nhưng lại đong đầy tình yêu dành cho mẹ. Chị cho biết, chính con gái nhỏ bé đã động viên mẹ tham gia CLBKB, đi giao lưu để có những người bạn, để cuộc sống bớt cô đơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm