Cậu bé coi bệnh viện là nhà, hóa chất là sự sống

15/06/2014 - 16:01
Cứ 1 tuần, cháu phải truyền hóa chất 2 lần. Nếu thiếu thuốc, cháu sẽ đau đớn, vật vã suốt ngày đêm. Suốt 7 tháng trời, hai cha con bé Tâm không dám về quê lần nào.
Sinh ra tại vùng quê nghèo ấp Sóc Lèo, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, anh Lâm Minh Phụng (SN 1989) và chị Huỳnh Thu Sương (SN 1987) từ trước giờ chỉ biết làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày.

Năm 2011, cậu con trai Lâm Chí Tâm chào đời khiến gia đình nhỏ rộn rã tiếng cười. 1 năm sau, họ lại chào đón bé gái Lâm Tâm Như. Anh chị thường động viên nhau: “Dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng mình ráng nuôi các con khôn lớn, khỏe mạnh”. Thế nhưng…
Với hai cha con bé Tâm, giờ bệnh viên đã là nhà, hóa chất là sự sống của Tâm (ảnh chụp tháng 6/2014)

Tháng 12/2013, cháu Tâm bỗng trở nên xanh xao, thỉnh thoảng bị co giật, trên tay có vết bầm máu rất lâu mà không thấy tan. Anh Phụng vội đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM để khám. Anh kể: “Sau 1 tuần hội chuẩn, bác sĩ gọi riêng tôi ra ngoài và nói: “Anh hãy giữ bình tĩnh. Cháu đã bị bệnh ung thư máu”.

Hai vợ chồng trẻ quyết định vay mượn họ hàng hơn chục triệu đồng để chuyển con lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM chữa trị. Từ đó đến giờ, anh Phụng trú lại Sài Gòn để lo cho con, còn chị Sương ở quê chăm sóc bé Như. “Cứ 1 tuần, cháu phải truyền hóa chất 2 lần. Nếu thiếu thuốc, cháu sẽ đau đớn, vật vã suốt ngày đêm. Bởi vậy, hơn 7 tháng qua, hai cha con tôi không dám về quê lần nào. Giờ thì bệnh viện đã là nhà, còn hóa chất là sự sống đối với bé Tâm rồi”, anh Phụng kể.

Tết vừa qua, hai cha con anh Phụng phải đón xuân ở bệnh viện. Chi phí điều trị bệnh rất tốn kém, không có tiền thuê phòng trọ, cha con anh đành lấy hành lang bệnh viện làm giường, sống nhờ những bữa cơm từ thiện. Mỗi khi trời mưa, cháu Tâm không ngủ được vì lạnh và muỗi. Hai cha con với tấm chăn mỏng, manh chiếu rách chỉ biết co ro ôm chặt lấy nhau…

Chị Sương ở quê vay mượn được đồng nào thì gửi gấp lên cho chồng để truyền hóa chất cho con. Đến nay, số tiền nợ đã lên tới hơn 50 triệu đồng. Đến giờ, số tiền hơn 1 triệu đồng/tuần để truyền hóa chất, thuốc men cho con đã ngoài tầm tay của anh chị.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Lâm Minh Phụng (cha của bé Lâm Chí Tâm), Khoa Nội 3, lầu 2, Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

ĐT: 0123.4937326 hoặc Văn phòng đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam - Thế giới Phụ nữ, số 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM.

Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc đến tận tay gia đình anh Phụng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm