Chẳng cần anh là chàng trai hoàn hảo

03/08/2015 - 06:05
Em nghĩ mình giống như phần lớn các cô gái trên đời này, đều mê mẩn những anh chàng siêu nhân, những công tử hào hoa trên phim. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc em trông đợi người yêu mình hoàn hảo như họ.

Anh trễ hẹn, 30 phút, rồi 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng, anh cũng đến. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Công việc ở cơ quan khiến anh kiệt sức nhưng anh chưa bao giờ than phiền nửa lời. Anh muốn mình được thăng tiến, anh muốn trở thành niềm tự hào của em. Từ trước đến nay, anh luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc được giao, chăm chỉ tự học để trở thành “Mr. Biết tuốt” của em, cần mẫn giúp đỡ gia đình, bạn bè và người thân của em mọi lúc anh có thể... Anh luôn muốn mình trở nên hoàn hảo hơn nữa.

Em từng rất vui khi chứng kiến sự nỗ lực và cố gắng ấy, cho đến khi em nhận ra rằng anh đang tự biến mình thành một người khác, chỉ để thỏa mãn những tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng của em: Đẹp trai, giàu có, hào phóng, mạnh mẽ, lịch thiệp. Kỳ thực, em nghĩ mình giống như phần lớn các cô gái trên đời này, đều mê mẩn những anh chàng siêu nhân, những công tử hào hoa phóng khoáng trên phim. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc em trông đợi và mong muốn người yêu mình hoàn hảo như các chàng siêu nhân không có thực ấy. Em yêu anh, chàng-trai-không-phải-siêu-nhân của em!

Em yêu anh vì đã không bỏ rơi em khi cuộc đời đẩy em vấp ngã. (Ảnh minh họa)

Em yêu anh vì đã ở cạnh em, an ủi và động viên mỗi khi em gặp khó khăn hay thất bại. Em yêu anh vì đã không bỏ rơi em khi cuộc đời đẩy em vấp ngã, mệt mỏi đến mức chính bản thân không còn muốn gượng dậy. Em yêu anh vì đã không chê cười hay lắc đầu chán nản khi biết em rất kém khoản nấu ăn. Anh chỉ cười: “Anh cũng kém, sau này tụi mình mua sách về rồi học và thực hành nấu ăn nhé!”. Em yêu anh vì anh không nghĩ rằng em sống thiếu thực tế khi bỏ công việc với mức lương cao để theo đuổi nghiệp viết lách mà em mơ ước. Anh đã hôn lên tóc em và bảo: “Cuộc đời này, mấy người dám theo đuổi điều mình đam mê. Thế nên, nếu có thể, em hãy cứ làm điều mình muốn. Anh sẽ luôn ở cạnh và ủng hộ em”.

Em yêu anh vì đã không cho rằng gu thời trang của em thật tệ và so sánh em với những đồng nghiệp của anh ở công ty. Anh nói “Tủ quần áo phụ thuộc vào sở thích mỗi người. Với anh, em mặc gì cũng đẹp, miễn sao em cảm thấy thoải mái”. Em yêu anh, vì đã chấp nhận tất cả những khuyết điểm ấy của em.

Thế nên, hãy để em được yêu cả ưu và nhược điểm của anh! Em không cần anh phải gồng mình để biến thành một người khác. Em chỉ cần anh là chính mình, như thế thôi, đã là rất đủ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm