Chỉ cần Mẹ Cha thôi
Ảnh minh họa: AI
Con muốn về để nghe tiếng Mẹ ru...
Con muốn về để nghe tiếng Mẹ ru
Nghe câu hát à ời bên cánh võng
Về để nâng bớt nhọc nhằn gầy gọng
Suốt cả cuộc đời Mẹ gánh trên lưng
Con muốn san bao vất vả đã từng
Lau bớt mồ hôi trên vai Cha chát mặn
Con muốn về khỏa nếp nhăn trên trán
Gột bỏ chai sần bàn tay đã hằn sâu
Muốn khoác thay Cha manh áo đã bạc màu
Rồi vẽ phẳng nếp nhàu trên khóe mắt
Chải lược lên đầu cho Mẹ xanh mái tóc
Uốn thẳng cầu vồng lưng Mẹ đỡ còng hơn
Nhớ công Cha vượt thác bể trèo non
Ghi ơn mẹ tháng năm gồng vai quặn
Những chát chua gừng cay cùng muối mặn
Cha mẹ một đời chẳng tiếng thở than
Để hôm nay con đi khắp non ngàn
Không quên được những nhọc nhằn vất vả
Ngàn con sông đều xuôi về biển cả
Con cũng chỉ muốn về bên mẹ cha thôi...