Ra cửa hàng phụ mẹ, con sẽ có kỳ nghỉ hè bổ ích

Hải Linh
30/07/2020 - 15:28
Ra cửa hàng phụ mẹ, con sẽ có kỳ nghỉ hè bổ ích

Mỗi ngày con trưởng thành hơn, vì được làm việc có ích

Trong thời gian mới nghỉ hè, do bố mẹ bận đi làm nên con tôi thường ở nhà tự do chơi điện tử cả ngày. Có hôm con kêu nhức đầu, hoa mắt, tôi đoán ra được căn bệnh vì đã chơi điện tử quá nhiều. Tôi liền bảo con: "Từ mai con lên cửa hàng phụ giúp mẹ bán hàng".

Đây là chia sẻ của chị Thanh Nhàn (TP Hồ Chí Minh) sau hơn 3 tuần đưa cậu con trai học lớp 8 đến cửa hàng phụ mẹ bán hàng. Nửa kỳ nghỉ hè đã trôi qua, con trai chị đã say sưa với công việc bổ ích, ý nghĩa với đầy hứng khởi.

"Tôi có hai con, bé gái lớn năm nay lên lớp 12, bé trai năm nay lên lớp 8. Bé gái lớn hầu như đã tự sắp xếp việc học hành và sinh hoạt hợp lí, nên tôi không băn khoăn nhiều. Còn cậu út tuổi mới lớn, tâm sinh lí chưa ổn định nên tôi lo lắng hơn. Đầu kỳ nghỉ hè, con ở nhà tự do chơi điện tử cả ngày, đến lúc con kêu sức khoẻ có vấn đề, tôi không thể làm ngơ được. Vẫn biết, các con học cả năm trời, còn mấy tháng hè để con thảnh thơi làm những điều mình thích,  nhưng rõ ràng con chơi chưa hợp lý" - chị Nhàn kể.

Chị Thanh Nhàn chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi thoả thuận cùng cậu út việc lên cửa hàng phụ mẹ bán hàng. Cuối tháng mẹ sẽ trả lương như nhân viên học việc. Số tiền kiếm được con sẽ tự mua kính, mua ghế xoay như dự định của con. Còn tiền dư, con tự nuôi heo đất. Ngoài thời gian đi làm với mẹ, con có ngày nghỉ cuối tuần và mấy tuần cuối của kỳ nghỉ hè để trở về với việc học thêm, chơi thể thao như cũ.

Cho con ra cửa hàng phụ mẹ giúp con có kỳ nghỉ hè bổ ích - Ảnh 1.

Ngày đầu tiên con đến cửa hàng, tôi giao việc đơn giản như ngồi dán tem bảo hành, đếm hàng (Ảnh: PHCC)

"Ngày đầu tiên con đến cửa hàng, tôi giao việc đơn giản như ngồi dán tem bảo hành, đếm hàng và theo dõi thái độ làm việc của con. Cu cậu làm nghiêm túc, những gì không hiểu thì hỏi mẹ và được chỉ bảo cặn kẽ. Lúc rảnh cậu vẫn chạy ra một góc chơi điện tử. Những ngày tiếp theo, cu cậu hoạt bát hơn, nhanh nhẹn hơn và bắt đầu quen các mặt hàng. Tôi giao thêm việc soạn hàng, đóng gói cho khách, khiến con chăm chú hơn. Ai đi qua hay vào mua hàng cũng khen ngợi cu cậu chăm ngoan, biết giúp mẹ bán hàng, khiến cu cậu rất hào hứng" – chị Nhàn kể.

Sau một tuần ra cửa hàng giúp mẹ, chị hỏi con: "Con thấy thế nào sau một tuần làm việc với mẹ?". "Con thấy vui vì giúp được mẹ, lại được nhiều người khen và con thấy con khoẻ hơn". "Thế con ở cửa hàng cả ngày, không chơi điện tử có thấy khó chịu không?". "Không sao mẹ ạ? Các bạn rủ chơi trò nối chữ, con trả lời: Tui bận giúp mẹ và muốn trở thành "rich boy", nên các bạn không rủ nữa rồi mẹ".

Cho đến bây giờ, tháng nghỉ hè đầu tiên của con trai chị sắp trôi qua, con trai đã có một trải nghiệm mới, ý nghĩa và không kém phần hào hứng khi giúp mẹ mỗi ngày ở cửa hàng. Con học được đức tính chăm chỉ, kiên trì, cẩn thận và thương cha mẹ mình hơn.

Về nhà sau mỗi ngày đi làm, cu cậu luôn bày tỏ niềm hạnh phúc với chị gái, với người thân, vì mình đã làm được việc có ích. Riêng chị Nhàn vui vẻ khoe: "Tôi thấy hạnh phúc hơn các con, vì mẹ vẫn có một cửa hàng nhỏ để cu cậu có thể đến học việc, trong khi một số bạn khác vẫn đang ở nhà chơi điện tử cho qua thời gian rảnh rỗi. Sau một tháng phụ mẹ bán hàng, tôi tin con trai đã trưởng thành hơn rất nhiều trong kỳ nghỉ hè năm nay".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm