Chọn chồng hay chọn người tình

02/08/2015 - 22:58
Từ bỏ tất cả để cùng người tình và đứa bé trong bụng đi thật xa thì cô không nỡ. Mà bỏ thai quay về bên gia đình cô cũng không đành lòng.

Cô băn khoăn không biết nên theo người tình bỏ chồng hay bỏ đứa con trong bụng (Ảnh minh họa)

Thanh Tâm nhấc máy, phía đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ. Cô nói cô đã 38 tuổi và lập gia đình hai chục năm nay. Hiện giờ con của cô một cháu đã 16, một cháu 8 tuổi nhưng cô không cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Về kinh tế, cuộc sống của gia đình cô tương đối ổn định. Chồng cô đi xây ở xa còn cô ở nhà buôn bán hàng tạp hóa, dư sức nuôi hai con, và  có để tích lũy. Về tình cảm, hai con cô đều học giỏi, yêu mẹ. Chồng cô thật thà, chăm chỉ, biết thương vợ con. Thế nhưng không hiểu sao cô không cảm thấy mình có sự đồng điệu với chồng và gắn bó với gia đình.

Thời gian gần đây, cửa hàng của cô nhận thêm mối hàng mới. Người tài xế chuyên giao hàng nói năng dễ chịu, cư xử rất khéo khiến cho cô đẹp lòng. Từ chỗ chỉ là quan hệ bạn hàng, dần dần họ chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Qua lại một thời gian, không kìm chế được tình cảm, hai người đã đi quá giới hạn. Hiện nay cô có bầu 10 ngày.

Nói về người đàn ông có quan hệ với mình, cô cũng kể: “anh đã có gia đình, cuộc sống bình thường, con cái đầy đủ trai gái”. Khi hay tin cô có thai, anh ta đề nghị cô để đẻ! Thậm chí anh cho cô lựa chọn “nếu muốn có thể cùng anh bỏ đi đến một nơi thật xa; còn không cứ sinh con, nếu mọi chuyện vỡ lở anh sẽ có trách nhiệm nuôi đứa bé”.

Người phụ nữ vô cùng lo lắng. Đã từ rất lâu cô không quan hệ với chồng nên không thể lẳng lặng sinh con ra được. Cô tự đặt ra cho mình hai sự lựa chọn. Một là vứt bỏ tất cả, nhà cửa, chồng con cùng với người kia đi thật xa, sinh con xây dựng gia đình mới. Hai, nếu lựa chọn ở lại, cô phải chấp nhận bỏ đứa trẻ trong bụng quay trở về với gia đình.

Nghe đến đây, Thanh Tâm cũng cảm thấy lòng dạ rối bời. Nhất là khi người phụ nữ nhất định nằng nặc xin Thanh Tâm giúp cô đưa ra lựa chọn. Bất giác thở dài, làm sao Thanh Tâm có thể khuyên cô “lừa chồng” hay “bỏ con” được!?

Điều đầu tiên Thanh Tâm muốn hỏi người phụ nữ là thực lòng hiện nay cô muốn gì? Cô nói, cô không còn yêu chồng, cô rất yêu người tình. Nếu không vì nghĩ đến 2 đứa con thì cô đã bỏ đi không hề nuối tiếc. Thanh Tâm lại hỏi: “Nếu như đã bỏ đi rồi, em có tin chắc người tình của mình sẽ gắn bó suốt đời, không phụ bạc mình không?. Người phụ nữ lặng im… sau cùng cô khóc nấc lên.

Đến đây Thanh Tâm không thể đưa ra lời khuyên như ý của cô. Nhưng Thanh Tâm có thể đưa cho người phụ nữ này một gợi ý: “Nếu như em cảm thấy mình không hạnh phúc, không yêu, không tìm được sự đồng điệu với chồng, em có thể chia tay, em vẫn làm mẹ của hai con. Nếu như em yêu, em không muốn bỏ đứa trẻ trong bụng em cũng có thể giữ cháu lại. Với con em, anh chàng lái xe là bố, với hai đứa trẻ khác anh ta cũng là bố. Hạnh phúc của mình có được từ bất hạnh của người khác thì không thể trọn vẹn được đâu”.

Đầu dây bên kia vẫn là những tiếng nức nở. Thanh Tâm cảm giác như lúc này, người phụ nữ ấy không phải 38 mà giống như cô bé 18 tuổi đang co rúm người vì sợ hãi, hoang mang trước biến cố cuộc đời. Miệng đã định nói một câu “bằng từng này tuổi rồi, mình dám làm, dám chịu trách nhiệm” nhưng thôi! Thanh Tâm giận nhưng xót xa quá, đành cứ thế ngồi lặng yên nghe cô khóc….

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm