Chồng bắc ghế cho vợ qua đường ngập

26/11/2015 - 11:01
Muốn vợ không bị ướt giày khi đi trên con đường ngập, ông chồng người Ấn Độ đã luôn tay bắc ghế để vợ bước trên đó.
Hành động đẹp của anh chồng đã được một người ghi lại trên con đường bị ngập ở Chennai, Ấn Độ, cho thấy anh đã hết lòng với vợ thế nào và nhanh nhẹn ra sao.

Nguồn: Youtube

Sau khi video trên được đăng tải, trong vòng ba ngày, đã có hơn 64.000 người xem và rất nhiều người bày tỏ những lời khen ngợi, có người còn gọi anh là "ông chồng tốt nhất thế giới", "người chồng chiều vợ nhất"...

Khu vực Chennai, Ấn Độ đã có 70 người mất mạng vì lụt lội kể từ khi mưa bắt đầu trút xuống từ đầu tháng.

Độc giả Duy Tuấn (Việt Nam) đã ngay lập tức làm một bài thơ ca ngợi anh chồng này:

Ở Ấn Độ xa xôi
Có anh chàng chiều vợ
Nước ngập nên không nỡ
Để vợ bị ướt chân
Thử cõng vợ vài lần
Nhưng chao ôi, nặng quá
Nghĩ ra một kế lạ
Anh bắc ghế qua đường
Hỡi người vợ yêu thương
Hãy bước chân lên ghế
Rồi cứ thế, cứ thế
Bước chân lên chiếc kia
Chỗ này sâu lắm kìa
Hãy bước chân cho khéo
Dù em đi muôn nẻo
Anh cũng chẳng ngại ngần
Dẫu khó khăn trăm lần
Anh vẫn luôn vui vẻ
Hãy bước đi em nhé
Bà xã ơi,… có anh …!!!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm