Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/10/2025 - 19:55 (GMT+7)

Chủ nhiệm dự án sách về phụ nữ ung thư: "Một chiến binh hy sinh càng thôi thúc tôi kể tiếp câu chuyện nghị lực"

An Khê
Chủ nhiệm dự án sách về phụ nữ ung thư: "Một chiến binh hy sinh càng thôi thúc tôi kể tiếp câu chuyện nghị lực"

Chị Nguyễn Diệu Thúy - Phó Chủ nhiệm Mạng lưới CLB Phụ nữ Kiên cường. Ảnh: Kiều Trang

Ngày cuốn sách ảnh “Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường” chính thức ra mắt, lòng ai cũng hân hoan. Thế nhưng, trong ánh mắt của chị Nguyễn Diệu Thúy - Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường, Chủ nhiệm dự án sách - lại rưng rưng.

Bởi 1 trong số 58 nhân vật được ghi lại trong cuốn sách, cũng là thành viên của CLB, đã ra đi mãi mãi mà không kịp dự ngày vui này. Nỗi tiếc thương xen lẫn tự hào ấy càng thôi thúc chị kể tiếp câu chuyện về nghị lực, về niềm tin sống rực rỡ của những người phụ nữ đang ngày ngày chiến đấu với ung thư vú.

Những câu chuyện đầy cảm xúc

Chị Thúy đến với Mạng lưới Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ Kiên cường từ một đồng nghiệp, khi biết tin chị mắc ung thư vú đã rủ chị đến sinh hoạt. Từ những buổi họp định kỳ ban đầu, chị dần gắn bó, học hỏi, chia sẻ, và rồi được các chị em tín nhiệm bầu vào Ban Chủ nhiệm. Nhiều người can ngăn khi chị được mời làm Phó Chủ nhiệm: "Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng". Nhưng chị chỉ mỉm cười: "Còn sống ngày nào, tôi muốn làm điều có ích ngày đó".

Chủ nhiệm dự án sách về phụ nữ ung thư: "Một chiến binh hy sinh càng thôi thúc tôi kể tiếp câu chuyện nghị lực"- Ảnh 2.

Với chị Thúy và hàng nghìn phụ nữ trong mạng lưới, viết và xuất bản những câu chuyện không chỉ là lưu giữ kỷ niệm, đó là cách họ nhân rộng sức mạnh, tiếp nối niềm hy vọng cho nhau và cho những người sẽ đi sau

Nói về ý tưởng làm sách ảnh Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường, chị Thúy chia sẻ: Mạng lưới có quá nhiều chị em xinh đẹp, giàu nghị lực và miệt mài cống hiến, tại sao không lưu giữ họ bằng chân dung và câu chuyện thật?

Vậy là dự án sách ra đời, kể câu chuyện về cuộc đời của 58 nhân vật là 58 chị em đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Họ ở trên khắp mọi miền đất nước nhưng cùng chung hoàn cảnh.

Mỗi bức ảnh do các nhiếp ảnh gia tình nguyện của CLB nhiếp ảnh Ánh sáng số thực hiện hoàn toàn miễn phí. Từng câu chuyện đi kèm được viết song ngữ Việt - Anh, chân thật và đầy xúc cảm.

"Hành trình ấy không chỉ là việc đặt lịch chụp hay biên soạn câu chữ. Các nhân vật phân tán ở nhiều tỉnh thành, sức khỏe mong manh, có người đang điều trị, có người vừa trải qua phẫu thuật, có người đang phải đối mặt với di căn. Đội ngũ thực hiện phải điều chỉnh liên tục lịch chụp ảnh cho phù hợp với nhân vật lên Hà Nội khám, vừa tôn trọng sức khỏe của chị em, vừa giữ được cảm xúc chân thực trong mỗi khung hình", chị Thúy chia sẻ.

Đi cùng hình ảnh là 58 câu chuyện đời, mỗi người lại có một sắc màu, nhưng điểm chung rõ rệt đó là câu chuyện về sự kiên cường, về những đóa hướng dương luôn hướng về ánh sáng. Chị Thúy mô tả cảm xúc của mình khi nghĩ đến một bệnh nhân đang nằm trên giường điều trị, tay cầm cuốn sách, nhìn thấy đồng bệnh rạng rỡ trên từng trang giấy: "Giữa ranh giới sống chết, chỉ cần một niềm tin cũng đủ nâng đỡ cả tâm hồn". Đó chính là thông điệp mà dự án muốn lan tỏa: Ung thư không lấy mất khát vọng sống, ngược lại, nó khơi dậy sự kiên cường nơi người phụ nữ.

Chủ nhiệm dự án sách về phụ nữ ung thư: "Một chiến binh hy sinh càng thôi thúc tôi kể tiếp câu chuyện nghị lực"- Ảnh 3.

8 thành viên của Ban Chủ nhiệm Mạng lưới CLB Phụ nữ Kiên cường

"Có một kỷ niệm khiến tôi không thể quên, đó là một nhân vật ở Huế. Bạn ấy đã kịp nhận bản in thử của cuốn sách trước những ngày cuối cùng của mình. Chúng tôi vừa tiếc thương, vừa cảm thấy như đã gửi được một lời tri ân trọn vẹn", chị Thúy xúc động kể lại.

Trạm nghỉ tiếp năng lượng cho người ung thư

Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường không chỉ là một cuốn sách ảnh đẹp, mà còn tạo ra một nguồn cảm hứng, một điểm tựa tinh thần cho những ai đang chống chọi với bệnh tật. Cuốn sách sẽ được chuyển tới các bệnh viện ung bướu trên toàn quốc như một món quà tinh thần, để bất cứ ai đang trên hành trình khó nhọc đều có thể tìm thấy chút dịu nhẹ và niềm tin.

Ra đời ngày 22/2/2014 tại Hà Nội, CLB Phụ nữ Kiên cường hình thành với sứ mệnh "cựu binh dìu dắt tân binh". Sau hơn một thập kỷ, mạng lưới phát triển ra 27 CLB tại 27 địa phương, quy tụ hơn 1.500 thành viên.

Trong 11 năm qua, CLB đã trao tặng 151 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn, tổ chức 38 buổi chia sẻ nâng cao nhận thức về ung thư vú tại nhiều địa bàn; tổ chức triển lãm ảnh "Nụ cười Phụ nữ kiên cường" (2020) và xuất bản ấn phẩm "Không chiến đấu một mình" (2021). Ngày 1/10/2025, CLB ra mắt cuốn sách ảnh "Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường".

Bệnh nhân ung thư giống như những đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời, đó không chỉ là hình ảnh đẹp mà còn là phương châm, là lời vẫy gọi sống tích cực mà chị Thúy và Mạng lưới Phụ nữ kiên cường trao tặng cho cộng đồng.

Lời nhắn chị muốn gửi tới các bệnh nhân ung thư vú rất giản dị nhưng tràn đầy niềm tin: "Hãy tin tưởng vào y học hiện đại, hãy tin vào bản thân. Chúng tôi đã làm được và bạn cũng sẽ làm được".

Với cộng đồng, chị kêu gọi nâng cao nhận thức phát hiện sớm ung thư chính là chìa khóa để giảm nỗi sợ hãi và tăng cơ hội chữa trị.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận