Chung Thục Quyên: Vị đắng sau “đấu trường” sắc đẹp

07/08/2015 - 17:17
Dù chỉ lọt vào top 10 và nhận giải “Người đẹp ăn ảnh nhất” tại cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh 2005 nhưng chính danh hiệu duy nhất này đã tạo nền tảng cho Chung Thục Quyên đến với 3 cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

2 đêm chung kết nhớ đời

Trải lòng qua những cuộc thi sắc đẹp, người đẹp gốc Hoa này thừa nhận niềm vui nhiều lắm nhưng có cả những nỗi buồn, thậm chí còn đọng lại vị đắng.

Chung Thục Quyên cùng Vũ Thu Phương và Hương Giang ứng thi Hoa hậu PNVN qua ảnh 2005

Chỉ đoạt 1 danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh nhưng thực tế Chung Thục Quyên đã tham dự “đấu trường sắc đẹp” này 2 lần. Trong lần đầu tiên, Chung Thục Quyên không đoạt giải gì chẳng phải bởi cô không đẹp hay dáng chưa chuẩn mà lý do vẫn… còn con nít. Số là trong cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh năm 2004, Chung Thục Quyên đã được chọn vào vòng chung kết. Nhưng rồi ngay trước đêm chung kết, cô nhận thông tin mình không được tham gia vì chỉ mới 17 tuổi. Lúc ấy, cô chỉ còn biết ôm mẹ mà khóc sướt mướt như trẻ lên 3.

Không nản lòng, năm 2005, cô nàng quyết tâm đăng ký từ rất sớm, rồi lại được chọn vào chung kết. Mọi việc tưởng chừng suôn sẻ mọi bề nhưng ngay đêm chung kết, cô lại gặp sự cố cách giờ thi chỉ 3 tiếng đồng hồ. Vì muốn giúp một thí sinh, Chung Thục Quyên chở bạn này đi lấy áo dài. Rủi thay, khi vừa ngồi lên xe thì lại bị một chiếc xe gắn máy khác không hiểu từ đâu tông vào khiến cô té ngay trước cổng sân thi đấu Phan Đình Phùng (nơi diễn ra đêm chung kết), bị phỏng pô xe máy một mảng to ở chân. Cô bán thuốc lá ngay gần đó thấy tội nghiệp vội chạy tìm được lọ mỡ trăn bôi giùm. Đêm đó, trong màn trình diễn trang phục thể thao, Chung Thục Quyên vẫn hoàn tất tiết mục múa lụa mà Ban giám khảo và khán giả nào có hay người đẹp phải cắn răng chịu đau vì tai nạn từ “trên trời rơi xuống”. Bây giờ nhắc lại kỷ niệm cũ, Chung Thục Quyên vẫn còn tiếc nuối: “Giá mà không bị sự cố hi hữu đó thì chắc Quyên còn được giải cao hơn vì không bị mất thần sắc, phong thái sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng giải “Người đẹp ăn ảnh nhất” cũng đã là niềm vui rất lớn với Quyên ngày ấy, là bước đệm đầu tiên để mình đến với các cuộc thi sắc đẹp quốc tế sau này”.

Khổ sở vì bị nghi oan nói dối

Sau 3 năm tham gia Hoa hậu PNVN qua ảnh, Chung Thục Quyên may mắn được chọn là gương mặt đại diện Việt Nam tham dự 3 cuộc thi quốc tế trong 3 năm liên tiếp. Cô đã đoạt giải Người đẹp nhân ái tại cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2008 ở Trung Quốc, lọt vào top 15 và đoạt 2 giải: Người mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, Người đẹp Internet tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2009 ở Ba Lan, đoạt danh hiệu Gương mặt đẹp đại diện của châu Á và Đại sứ sắc đẹp của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2010 ở Trung Quốc.

Những giải thưởng vinh dự với Chung Thục Quyên bao nhiêu thì cũng không kém ồn ảo khi cô bị nghi oan là tự phong danh hiệu. Khẳng định những giải thưởng đều có bằng khen, cúp hẳn hoi nhưng do giải phụ không được trao trên sân khấu, có giải ban tổ chức lại không công bố trên website chính thức của cuộc thi nên dễ đưa đến sự suy đoán oan uổng cho Chung Thục Quyên.

Nhắc lại chuyện cũ, cô vẫn bức xúc, nhất là cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2010. Dù được đọc tên nhận giải phụ ngay trên sân khấu đêm chung kết nhưng Chung Thục Quyên vẫn bị các báo trong nước đưa tin là “trắng tay” ở lần xuất ngoại ứng thi này. Cô kể: “Trong đêm chung kết, sau khi BTC công bố top 15, biết mình không lọt top nên Quyên có phần buồn và không còn tập trung nữa. Nào ngờ Ban tổ chức lại đọc Miss Việt Nam lên nhận giải “Đại sứ Sắc đẹp”, Quyên không để ý, lúc các bạn đứng cạnh quay sang nhắc và chúc mừng thì mới biết mà tiến lên  nhận giải. Tuy nhiên, chẳng hiếu sao giải này lại không được công bố trên website của cuộc thi. Về nước, Quyên nói mình có giải mà không ai tin, họ đi tìm hình ảnh cũng không có vì cuộc thi mới kết thúc, BTC chưa kịp đưa lên. Lúc đó Quyên cũng không biết làm sao để chứng mình mình có giải phụ, họ cũng chẳng tin cúp và bằng khen của Quyên. Rồi những lời kết tội nối dối khiến Quyên buồn lắm. Lúc ấy một phần cũng vì quá mệt mỏi sau cuộc thi nên Quyên không buồn cải chính. Cuối cùng, đoạn clip có ghi hình ảnh Quyên nhận giải đã được BTC đưa lên sau đó, chính một anh bạn làm phóng viên đã cố tìm kiếm để minh oan cho Quyên, sau đó thì trắng - đen đã rõ ràng.”

 Thử sức với âm nhạc   

Không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những chuyện ngoài ý muốn, Chung Thục Quyên vẫn thoải mái và tự tin trong mọi hoạt động của mình. Sau khi thử sức với phim ảnh, năm 2012, người đẹp có nhiều dự án mới: Ra mắt single đầu tay "Giấc mơ qua rồi" khởi đầu cho nghiệp ca hát, rồi làm stylist cho tạp chí Đàn ông và Thời trang trẻ. Chung Thục Quyên cho biết cả 2 công việc mới đều tạo nhiều cảm hứng cho cô.

Chung Thục Quyên đóng cùng Hứa Vỹ Văn trong phim 'Gieo gió'

Người đẹp trải lòng: “Quyên muốn thử sức nhiều hơn nữa trong các lĩnhvực nghệ thuật, mỗi công việc mang một màu sắc thú vị khác nhau. Bây giờ, làm stylist thì mới hiểu hết được cái cực nhọc của người đứng sau những hình ảnh đẹp. Trước đây, trong vai trò người mẫu trước ống kính cứ tưởng chỉ mình vất vả. Còn về con đường ca hát, chưa phải là thành công ngay trong lần đầu tiên ra mắt nhưng Quyên không nản chút nào, đó là chuyên đương nhiên thôi. Dù khán giả có “ném đá” thì mình vẫn chấp nhận và bước tiếp. Một người mẫu khi bước vào lĩnh vực mới luôn phải chịu nhiều sự phán xét là chuyện thường tình. Thời gian và những nỗ lực của Quyên sẽ trả lời tất cả. Nói ra thì có người nghĩ mình cố biện hộ cho có vẻ tự tin nhưng không việc gì mà mình phải nản trước thất bại ban đầu, khi mà bên cạnh có gia đình luôn sát cánh và ủng hộ. Quyên cũng rất hiểu những phản ứng của khán giả và xem đó là thước đo cho sự cố gắng của mình. Quyên sẽ đeo đuổi đến cùng đam mê nghệ thuật - con đường mà mình đã thích và chọn lựa ngay từ những ngày đầu lập nghiệp”.

Cách đây gần 10 năm, nếu không có lần ham vui theo bạn đi làm lễ tân cho một sự kiện thời trang tóc ở TPHCM thì có lẽ cuộc sống của cô sinh viên trường Đại học Văn Lang Ái Châu cũng sẽ bình lặng như bao cô gái khác: Học, ra trường có việc làm, lập gia đình. Nhưng rồi bước ngoặt lớn đã đến với cô.

Cách đây gần 10 năm, nếu không có lần ham vui theo bạn đi làm lễ tân cho một sự kiện thời trang tóc ở TPHCM thì có lẽ cuộc sống của cô sinh viên trường Đại học Văn Lang Ái Châu cũng sẽ bình lặng như bao cô gái khác: Học, ra trường có việc làm, lập gia đình. Nhưng rồi bước ngoặt lớn đã đến với cô.

Những cột mốc của Chung Thục Quyên

- 2005: Lọt vào top 10 và nhận giải “Người đẹp ăn ảnh nhất” tại cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh.

- 2008: Đoạt giải Người đẹp nhân ái tại cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế ở Trung Quốc.

- 2009: Lọt vào top 15 và đoạt giải Người mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, Người đẹp Internet tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia ở Ba Lan.

- 2010: Đoạt danh hiệu Gương mặt đẹp đại diện của châu Á và Đại sứ Sắc đẹp của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế ở Trung Quốc.

- 2011: Tham gia phim truyền hình 30 tập “Gieo gió”.

- 2012: Ra single đầu tay “Giấc mơ qua rồi”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm