Chụp hình cưới với sen

08/08/2015 - 09:27
Ngẩn ngơ một dáng sen hồng…

Một ngày, ai kia ngẩn ra rằng, sao cái trào lưu chụp ảnh với sen quần thảo cảnh sắc Tây Hồ Hà Nội bao năm nay vẫn ung dung thời thượng thế nhỉ, mặc những người trẻ sớm nắng chiều mưa giữa trưa gió mùa.

  Thực ra thì, cứ toàn sen với sen làm sao mà thời thượng được. Là nhờ có con gái lưng ong tay mượt thả dáng cạnh đấy thôi.

  Mà con gái đẹp thì lúc nào cũng thời sự cả. Thời sự từ hồi Lý Bạch làm thơ: “Có cô con gái nhà ai/Hái sen chơi ở bên ngòi Nhược Gia/Mặt hoa cười cách đóa hoa/Cùng ai cười nói mặn mà thêm xinh”; để rồi: “Dăm ba chàng trẻ nhà nào/Ngựa hồng rặng liễu bờ cao bóng người/Ngựa kêu lần bước hoa rơi/Đoái trông ai đó ngậm ngùi tiếc thương”. Cho đến gần một ngàn rưỡi năm sau vẫn cứ thế, con gái nhà ai mặc yếm lạc vào mênh mông sen là khiến không chỉ đám trai trên bờ xa kia mà còn cả một cộng đồng mạng các chàng trai hữu tình nhìn ngắm xuyến xao. Yếm đào nào mà chẳng mong một lần rơi vào cái cảnh tình thơ mộng ấy.

  Đó có lẽ là lý do mà các nàng kéo chàng trai của mình đến với sen ngày một nhiều. Ảnh cưới bên sen có sau trào lưu thiếu nữ bên sen, nhưng sức nóng hình như ran cháy hơn. Hẳn là vì bên cạnh mặt hoa rạng ngời cách làn sen kia là một ánh mắt si mê. Ừ thì chú rể nào cũng nhìn cô dâu của mình bằng ánh mắt si mê như vậy. Nhưng nếu diễn tả vẻ đẹp của một cô gái bên hoa sen khó thế nào thì diễn tả cái si mê đối diện kia khó chừng ấy. Chỉ biết, nó khác với sự vụng về ngượng nghịu khi chụp trước cửa khách sạn Sofitel Legend Metropole, khác với sự xa xăm lãng mạn ở cầu Long Biên, càng khác với sự hồ hởi được mùa ở một cánh đồng nào đó… Nhìn người con trai và người con gái nhòa vào mênh mông sen, cảm thấy ấm áp một màu cao sang bình dị, cây cỏ mà chẳng quê mùa, hoa lá mà không sến sẩm. Và đượm ngát mùi vị thanh khiết của rủ rỉ dừng chân, của tỉ tê đưa đẩy người ta kết đôi, làm tổ…

  Chụp ảnh cưới với mênh mông sen, không một đạo cụ, không soirée khăn voan vương miện, không lộng lẫy phục sức, chẳng cầu kỳ điểm trang, chỉ sen thôi đã đủ làm nên cái phông cảnh hoàn hảo đủ giấu đi mọi nhược điểm lớn hay sự không vừa ý nhỏ nhoi, dù là chiếc eo có phần đẫy đà của người con gái hay chiều cao có chút khiêm nhường của người con trai.

  Sẽ chẳng sao đâu. Và nếu chưa đủ tin, sao không phải chính mình sẽ là người thử nghiệm?

 

Ảnh: mạnh Tài, Cửu Long

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm