Đừng quyết định thay con

02/08/2015 - 23:26
Sang kỳ II lớp 10, em đã “vận động” xin ngang cho con sang trường chọn. Cháu rất khó chịu, từ đó học hành giảm sút, chơi bời, bỏ học, xa lánh bố mẹ.

Cha mẹ nên trò chuyện với con trước khi đưa ra quyết định (Ảnh minh họa)

Chị Thanh Tâm thân mến!

Con trai em học giỏi lắm. Ngày học cấp II, lúc nào cháu cũng đứng nhất nhì lớp. Nhưng thi vào cấp III, không biết do chủ quan hay làm bài cẩu thả, cháu không đỗ được vào trường chọn của tỉnh, phải học ở một trường bình thường. Chuyện này khiến cho vợ chồng em vô cùng thất vọng.

Chúng em đã tìm hiểu, trường cấp III này của cháu đầu vào tương đối thấp, chất lượng giảng dạy thua xa trường chuyên, hàng năm tỉ lệ học sinh đỗ đại học cũng không cao. Thế nên, sang kỳ II của lớp 10, em đã “vận động” xin ngang cho con sang trường chọn. Ngược lại với suy nghĩ của bố mẹ, biết tin chuyển trường cháu phản đối mạnh. Nó rất khó chịu, học hành giảm sút, suốt ngày điện tử, bỏ học… Em đã sử dụng hết tất cả các biện pháp từ khuyên nhủ đếp áp chế nhưng đều không có tác dụng. Cháu trở thành thành phần cá biệt trong lớp.

Năm nay lớp 12, đầu năm bỗng nhiên con nghĩ lại và đột ngột yêu cầu em giúp đỡ. Vợ chồng em mừng quá, vội vã mời ngay thầy giỏi nhất đến tận nhà dạy kèm cho cháu. Nhưng chưa được một tuần lễ, giữa thầy trò đã nảy sinh mâu thuẫn. Thầy chê trò học dốt, trò kiên quyết tẩy chay thầy. Lý do nó đưa ra là: “Thầy khinh khỉnh. Con không thích điệu cười của thầy”.

Thời gian ôn thi đại học không còn nhiều, em thuyết phục con ôn khối C. Ban đầu nó đồng ý nhưng được vài tuần lễ cháu lại phá đám, không chịu học, quay trở lại trạng thái bỏ mặc. Bây giờ vợ chồng em hết sức chán nản, tuyệt vọng, không biết làm thế nào.

Phương Chi – Thái Thuỵ, Thái Bình

Chị Chi thân mến!

Anh chị “vận động” chuyển trường cho cháu mà không bàn bạc, trao đổi với con, ví dụ con có sẵn sàng hay không? Có mong muốn hay không? Và tình trạng hiện tại của con có phù hợp với môi trường mới hay không?... Trường chuyên là môi trường rất tốt nhưng cũng rất khốc liệt. Tất cả học sinh vượt qua kỳ thi tuyển học lực đều rất mạnh, lại thêm một kỳ học trước đã sớm ổn định phong độ. Khi cháu nhà chị chuyển vào đó là thử thách rất lớn. Chưa kể đến yếu tố tâm lý, một học sinh không qua chế độ gắt gao của thi cử chen ngang liệu có được chào đón hay không?

Việc cháu đề nghị bố mẹ giúp đỡ chứng tỏ nó không thờ ơ, bỏ mặc việc học của mình. Cháu vẫn lo lắng cho việc học, cho tương lai nhưng có thể do lo lắng, sợ hãi, chưa tìm ra cách đấy thôi. Việc cần thiết là anh chị nên ngồi lại với con. Không phải để giáo dục, khuyên nhủ hay áp chế mà lắng nghe cháu, xem nó đang đứng ở đâu? Có những suy nghĩ gì, khó khăn gì? Và dự định như thế nào? Từ đó định hướng giúp con tháo gỡ. Anh chị nên dừng việc quyết định thay cho con. Hãy tôn trọng suy nghĩ của con, tin tưởng con, cho con quyền lựa chọn.

Thời gian cho kỳ thi đại học năm nay đúng là không còn dài nhưng cuộc sống của cháu là cả một hành trình. Đừng làm thằng bé hiểu lầm đại học là lối thoát duy nhất, nên mở ra cho con thấy nó còn có rất nhiều con đường, nhiều sự lựa chọn. Quan trọng, lúc nào con cũng còn thời gian để cố gắng, miễn là con mong muốn tự đứng trên đôi chân của mình.

Chúc anh chị và cháu chọn được giải pháp hợp lý nhất!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm