Chuyện bi hài của đôi bạn thân

06/08/2015 - 21:04
Câu chuyện bi hài của đôi bạn Thục - Diên khiến ai cũng ngạc nhiên và nghĩ đến câu: “Thân nhau lắm thì cắn nhau đau”.

Từ đôi bạn thân thiết Thục và Diên trở thành chị em dâu không thuận hòa (Ảnh minh họa)

Trong lớp báo chí của tôi bấy giờ có Thục và Diên là đôi bạn gái thân như chị em ruột.Thân đến mức mặc áo quần chung, ăn ở chung, tiêu tiền chung và đi đâu cũng cặp kè nhau. Ở lớp đã có anh chàng nói đùa: “Có lẽ 2 bạn phải lấy chồng chung nữa mới thành cặp đôi hoàn hảo”. Cái Diên ghê lắm, nó hỏi lại: “Thế cậu có yêu cả đôi không để chúng tớ cưới luôn?”. Anh chàng đành thua.

Một ngày Chủ nhật kia, cả phòng nữ trong ký túc xá vô cùng ngạc nhiên vì thấy Diên không có nhà, còn Thục nằm bẹp dí không ăn uống. Hỏi ốm à, Thục lắc đầu. Hỏi Diên đi đâu không rủ đi cùng thì nó khóc òa như bị ăn đòn. Rồi lại vật mình vật mẩy như thể có ai cướp của. Một đứa hỏi thẳng: “Hai đứa bỏ nhau à?”. Lắc. “Cái Diên có người yêu bỏ đi chơi rồi phải không?”. Nào ngờ câu hỏi trúng phốc. Thế là Thục nức nở, nghẹn ngào, mếu máo mách: “Từ sáng sớm anh Thắng đã đến đón nó về quê anh ấy thăm gia đình. Tưởng đi chơi vui như mọi khi, tớ cũng chuẩn bị đi cùng. Nào ngờ Diên bảo về ra mắt bố mẹ Thắng vì họ đã chính thức yêu nhau”. À ra thế. Cả phòng được trận cười vỡ bụng. Trưởng phòng hô lên: “Thân đến mấy thì cũng phải dứt nhau ra mà đi lấy chồng. Chả nhẽ ăn đời ở kiếp mãi với nhau?”.

Thế rồi gần hết năm cuối, Diên và Thắng tổ chức đám cưới. Thục đã vui trở lại khi thấy bạn mình hạnh phúc.Nó đã đến giúp đám cưới và tình nguyện ở lại nhà Diên mấy ngày liền, cho tới khi đưa dâu xong mới về. Ai ngờ đâu, sự ân cần, chăm lo của Thục cho bạn tại đám cưới đã lọt vào mắt xanh của Lợi - em trai Thắng. Mẹ Thắng tinh ý lắm. Bà phát hiện ra ngay. Lúc cả nhóm thanh niên đang ăn cơm giỡ rạp, thấy Lợi ngồi bên Thục, bà liền đến nói vui mà ý tứ với cả nhóm: “Năm nay cưới anh Thắng nhà bác, sang năm làm thế nào các cháu giúp được để anh Lợi cưới vợ đây?”. Mẹ Thắng vừa nói xong, cả nhóm nhao nhao: “Đây ạ, đây ạ!” rồi chỉ vào Thục, đẩy Thục gần Lợi. Vậy mà Lợi - Thục sau đó yêu nhau thật. Lớp tôi nói đùa: “Hoa thơm đánh cả cụm”. Ai cũng mừng cho đôi bạn Thục - Diên, thân nhau quá nên trời cho về ở cùng một nhà làm chị em dâu.

Chúng tôi ra trường mỗi người mỗi phương,5 năm sau mới có cuộc họp lớp lần đầu.Hầu như các bạn gái ai cũng mang con đi dự, người thì con dắt tay, người thì con đang trong bụng. Nhưng lạ nhất là có Diên mà không thấy Thục đến họp, mọi người hỏi thì Diên trả lời: “Ai biết nó làm sao mà không đến. Vợ chồng nó ở riêng, tớ biết quái gì về nhà nó”. Ô hay. Chị em dâu một nhà mà sao Diên nói vậy? Câu nói của Diên khiến ai cũng ngạc nhiên và tò mò. Thắc mắc mãi thì Diên kể: “Nó về làm dâu được vài tháng thì hai đứa tớ sinh ra mâu thuẫn. Đầu tiên là nó đòi chuyển phòng xuống tầng 1, không ở tầng 3. Sau đó thì nó xui chồng loi choi cắt đặt nhiều việc trong nhà, vượt quyền chồng tớ là trai trưởng. Ví dụ yêu cầu đóng tiền mua thêm tủ lạnh, đồ đựng nước uống, đựng thức ăn. Rồi bắt cả nhà mỗi tuần phải ăn chay vào thứ 7. Bọn tớ tức lắm, cứ thứ 7 là đi ăn hiệu. Nhưng tức nhất là cái tính đua đòi tị nạnh. Cứ thấy anh Thắng sắm gì cho tớ là nó lại bắt chồng cũng phải làm theo. Ví như anh Thắng mà tặng tớ cái váy thì nó bắt chồng phải sắm cho mình áo khoác, nếu anh Thắng đi sửa xe máy cho tớ thì lập tức hôm sau Lợi phải đi rửa xe cho vợ. Một hôm chồng tớ đổi xe máy cho tớ sang xe SH. Thế là Thục ghen lồng lộn, nói kháy vợ chồng tớ đua đòi, hoang phí. Sau đó Thục bắt chồng phải sắm… ô tô. Nhưng Lợi làm sao có tiền mà tậu ô tô. Thế là Thục luôn hằn học chồng, cho là chồng kém cỏi. Lợi biết tính của vợ nên chỉ một năm sau, cậu ta xin phép bố mẹ đưa vợ đi thuê nhà ở riêng. Từ đó thỉnh thoảng hai nhà chúng tớ mới gặp nhau”.

Câu chuyện bi hài của đôi bạn Thục - Diên khiến chúng tôi ngạc nhiên và ai cũng nghĩ đến câu: “Thân nhau lắm thì cắn nhau đau”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm