Cô gái bị xâm hại nghiêm trọng ở quán cà phê sẽ được học nghề miễn phí

Hưng Long
23/03/2020 - 08:17
Cô gái bị xâm hại nghiêm trọng ở quán cà phê sẽ được học nghề miễn phí
Hội LHPN tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã cùng nhau tìm giải pháp hỗ trợ cô gái bị xâm hại nghiêm trọng ở quán cà phê (TP. Biên Hòa) học nghề miễn phí tạo lập cuộc sống mới.

Ngày 22/3, chị Lê Thị Ngọc Loan – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai cho PV Báo PNVN biết, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh và Hội LHPN tỉnh Đồng Nai vừa có cuộc làm việc liên quan đến vụ cô gái bị chủ quán cà phê Quán (tổ 1, KP7A, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tra tấn tàn nhẫn. Theo đó, 2 Tỉnh hội đã cùng nhau bàn giải pháp hỗ trợ nạn nhân sau khi bình phục để có được cuộc sống ổn định.

Chị Loan cho biết, Hội LHPN Tây Ninh sẽ hỗ trợ cho Kim Anh (tên do chủ quán đặt còn tên thật là P.T.T.T, sinh năm 1996) về sinh sống tại địa phương cùng gia đình người thân của Kim Anh để là chỗ dựa về mặt tinh thần trong thời điểm này. Đến khi xuất viện, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh sẽ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai để đón Kim Anh về.

Chị Loan nói, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp với Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đưa ra phương án cho Kim Anh học một nghề miễn phí để có công việc ổn định sau khi chữa lành vết thương.

Hoàn cảnh của Kim Anh rất bi thương. Ba mẹ ly dị từ hồi 6 tuổi. Kim Anh ở với ông nội. Ông nội mất, Kim Anh ở với cô Hai và dượng Hai. Gia đình cô Hai nuôi dưỡng anh cùng mẹ khác cha của Kim Anh.

Kim Anh sinh ra và lớn lên ở ấp Trà Võ (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), không phải là huyện Trảng Bàng như thông tin ban đầu. Kim Anh chỉ học hết lớp 1, còn mẹ Kim Anh không biết chữ. Gia đình cô dượng Hai không biết cha của đứa bé mà Kim Anh sinh ra là ai.

Sự việc xảy ra, Kim Anh bị sang chấn tâm lý. Lúc các y tá đưa băng ca vào để mang Kim Anh đi khám, cô gái hoảng hốt, sợ sệt… Quá trình điều trị tại bệnh viện, Kim Anh dần ổn định lại tâm lý. Ngày cuối tuần, mẹ Kim Anh có đến thăm và cô đã nhận ra mẹ. 

Cô Hai và dượng được Kim Anh xem như cha mẹ thứ 2 của mình. Cô dượng Hai cưu mang người anh cùng mẹ khác cha của Kim Anh như các con trong gia đình. Các con của cô Hai rất thương yêu nhau và thương yêu anh em Kim Anh như anh em ruột trong nhà. Mỗi lần nhắc đến gia đình cô Hai, Kim Anh rất vui và tâm trạng tràn đầy hạnh phúc. Kim Anh lại nhớ đến những kỷ niệm tuổi thơ ấu từng gắn bó ở nhà cô Hai. 

Liên quan đến vụ việc, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), đã bắt khẩn cấp Lê Thế Diện (26 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để xử lý về hành vi Cố ý gây thương tích. Diện được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ hành hung chị Kim Anh.

Điều tra ban đầu, tháng 10/2019, Kim Anh làm nhân viên tại "Cà phê Quán" do Lê Thế Diện làm chủ hộ kinh doanh. Do quán vắng khách nên Diện yêu cầu Kim Anh vừa bán cà phê giải khát vừa kích dục cho khách nam nếu họ có nhu cầu. Mỗi lần kích dục cho khách là 150.000 đồng và Diện giữ lại 50.000 đồng.

Cô gái bị tra tấn tàn nhẫn ở quán cà phê sẽ được học nghề miễn phí  - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Thế Diện.

Đến giữa tháng 2/2020, Diện thấy Kim Anh ăn ở bẩn và không chịu tiếp khách nên đã dùng hung khí để hành hung, tra tấn và bắt ép chị Kim Anh phải tiếp khách. Chiều 10/03, một khách nam đến quán uống nước và có nhu cầu được kích dục, Diện tiếp tục bảo Kim Anh lên bán nước cho khách. Kim Anh không đồng ý liền bị Lê Thế Diện dùng sợi dây điện gập đôi lại quất liên tiếp vào người. Sau đó, Diện dùng chân đá mạnh vào hai bên mạn sườn của Kim Anh.

Đến 23h30 cùng ngày, Kim Anh kêu la đau đớn, khó thở và ngất xỉu. Diện và nhân viên khác của quán chở Kim Anh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Singmark (thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa). Do vết thương quá nặng,  Kim Anh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để điều trị. Kết quả thăm khám ban đầu, Kim Anh được xác định vỡ lá lách, dập thận trái, gãy 9 xương sườn và xuất huyết ở bụng.

Thông tin về cô gái có biểu hiện bị tra tấn như thời Trung cổ cũng được trình báo lên cơ quan chức năng. Công an TP Biên Hòa đã tiến hành lấy lời khai nạn nhân, triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ. Tại đây, Diên đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an TP Biên Hòa thu giữ được một số hung khí như roi điện tự chế từ vợt muỗi sạc điện, 01 sợi dây điện dài khoảng 80cm và tuýp sắt dài khoảng 80cm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm