Cô gái không quan tâm danh phận

03/08/2015 - 06:09
Lam đã nghĩ việc chọn mối quan hệ chưa có tên cũng chẳng sao, vì cô sẽ không ghen tuông khi người mình yêu không dành toàn bộ thời gian rỗi cho riêng mình. Thế nhưng, thực tế Lam không thể chấp nhận san sẻ tình yêu với người khác.

1. Buổi sáng, Lam trang điểm nhẹ, mặc váy hoa xanh và bước ra ngoài ban-công, hít thở không khí trong lành. Phía dưới đường, Huy vừa chạy xe tới. Vớ vội chiếc túi xách, Lam chạy xuống, cười thật tươi với Huy. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô gái trẻ. Bàn tay Lam đặt hờ trên eo Huy, cứ như có một lằn ranh rất rõ đã được vạch ra giữa hai đứa...

“Em thực sự muốn duy trì một mối quan hệ như thế?” - Nam, một đồng nghiệp cùng công ty hỏi Lam. “Mối quan hệ như thế... là như thế nào hả anh?” - Lam ngơ ngác hỏi lại. “Là mối quan hệ không tên, khi em biết rõ anh chàng đó đã có người yêu nhưng vẫn chấp nhận ở cạnh anh ta như một người thay thế lúc cô ấy không có ở đây?” - sự thẳng thắn của Nam giống như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào Lam. Cô lạnh lùng: “Em không quan tâm đến danh phận. Chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là được rồi!”.

Từ hôm đó, Lam cố tránh mặt Nam. Ngay cả khi cô ý thức được rằng anh luôn quan tâm đến cô, luôn mong những điều tốt nhất cho cô. Nhưng sự bảo thủ trong cô đã khăng khăng rằng lựa chọn của cô là điều đúng đắn nhất.

Một mối quan hệ chưa có tên thì đã sao? Người ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi hay áp lực, không ghen tuông khi người kia không thể dành toàn bộ thời gian rỗi cho riêng mình. Chỉ cần dăm ba lần nhắn tin, hẹn người ta ra quán cũ, cùng uống một tách trà cũ, thấy bên đời mình còn có người thiết tha là được rồi...

2. “Người yêu anh sắp về, có thể anh sẽ không dành nhiều thời gian đưa đón em đi chơi, đi ăn được nữa!” - Huy nhắn tin như thế, đơn giản và thành thật.

Buồn đấy nhưng Lam lấy thân phận gì để trách Huy được chứ? Cô thở dài, bật nhạc suốt cả đêm. Lam ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Chỉ mới hôm qua thôi, cô còn hạnh phúc nắm tay Huy đi dọc con phố mùa thu, thấy mặt đất như cũng lâng lâng với niềm vui bé nhỏ của một cô gái đang yêu. Chỉ mới hôm qua thôi, Lam còn tin rằng cô chính là cả thế giới mà Huy có...

Chỉ mới hôm qua cô còn tin rằng mình chính là cả thế giới mà anh có. (Ảnh minh họa)

“Hóa ra mọi chuyện không đơn giản như em tưởng...” - Lam thủ thỉ với Nam, người đầu tiên cho cô biết Huy đã có bạn gái và ngăn cô đến gần Huy. Nhưng bỏ mặc tất cả những nỗ lực đó, cô bước về phía Huy để tìm kiếm điều mà cô cho là hạnh phúc.

“Em đã có thể lường trước tất cả những điều này mà, đúng không? Ngay từ lúc bắt đầu, em đã biết rồi sẽ có lúc em không thể nắm giữ được Huy bởi cậu ta thuộc về một người khác”. “Không phải thế!” - Lam phản đối một cách yếu ớt. Giọng nói như bị cào xước. “Nếu không phải, thì em là gì? Một người thay thế?”. “Huy chắc chắn không có ý như vậy?”. “Vậy ý cậu ta là gì khi chỉ cần em trong thời gian xa người yêu?” - Nam hơi gay gắt. “Em không bận tâm! Em thấy mình hạnh phúc là được rồi!” - nước mắt trào ra, Lam thua cuộc mất rồi…

“Yêu là ích kỷ bởi người ta luôn mong muốn sự chiếm hữu và hy vọng người đó chỉ là của riêng mình. Mối quan hệ không tên, không ràng buộc có thể tồn tại ở thời điểm ban đầu nhưng dần dần, khi em yêu người đó nhiều hơn những gì em dự tính, em sẽ muốn người đó toàn tâm toàn ý thuộc về mình. Đó là lý do em bước từ trạng thái hạnh phúc sang đau khổ. Nhưng bản chất của tình yêu là như thế, vì vậy trong chuyện tình cảm chỉ nên có sự hiện diện của 2 người, chứ không phải 3 hay nhiều hơn nữa” - Nam nhẹ nhàng phân tích. “Em là một con ngốc đúng không?” - Lam bật khóc nức nở. “Không! Một người luôn nghe theo trái tim mình và làm những điều khiến mình hạnh phúc thì không thể nào ngốc được. Anh chỉ muốn nói, khi mối quan hệ đó không còn mang lại niềm vui cho em nữa, em nên từ bỏ”.

3. Tối, Lam nhắn tin cho Huy, hồi lâu vẫn không thấy anh trả lời. Hẳn giờ này anh đang nắm tay bạn gái của mình và cười đùa vui vẻ! Lam từng rất hạnh phúc với mối quan hệ không tên đó. Nhưng đã đến lúc Lam lựa chọn để nó qua đi, dù biết chắc thời gian đầu sẽ rất khó khăn...

Nhiều người yêu đơn phương hoặc cố chấp yêu một người mình biết rõ là không nên yêu, cố gắng vin vào lý do “mình hạnh phúc là được” mà lờ đi sự thật rằng tình yêu càng lớn, ước muốn chiếm hữu càng cao. Sao ta có thể chấp nhận san sẻ tình yêu với người khác mà mỗi đêm về nước mắt không rơi ướt đẫm gối?

Cô bật nhạc cổ điển trước khi đi ngủ và quyết tâm đặt tên cho mối quan hệ chưa có tên ấy: Một mối quan hệ đã qua. Cô sẽ bước đi mà không quay đầu lại nữa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm