Cơ hội yêu khó khăn của phụ nữ đầu 3

14/08/2015 - 07:58
22 tuổi cô tốt nghiệp xuất sắc, 30 tuổi cô trở thành giám đốc một chi nhánh. Nhưng chuyện tình cảm của cô chỉ dừng lại ở tuổi 27 với mối tình “chết yểu” của cái “tên phụ bạc” kia

Không ít các cô gái trẻ, được học hành đào tạo cơ bản trong nước hay nước ngoài, có trình độ năng lực chuyên môn xuất sắc, thích ứng và rất nhanh chóng thành công trong sự nghiệp. Nhiều người trong số họ đã trở thành CEO- người lãnh đạo, điều hành cao nhất trong một công ty, xí nghiệp, nhà máy khi tuổi đời mới “đầu ba” 1-2 năm. Và cũng khá phổ biến việc nhiều người trong số họ mải mê học tập, phấn đấu sự nghiệp, không có thời gian cũng như tâm trí dành cho việc kiếm cho mình một ý trung nhân vừa ý để sớm yên bề gia thất. Với các CEO nữ, chuyện muộn chồng con đã trở nên khá phổ biến. Gần đây, một đất nước quá thành công trong việc sản xuất các loại hình phim ảnh, chinh phục được cả thế giới như Hàn Quốc đã có nhiều bộ phim đề cập đến một vấn đề xã hội khá phổ biến hiện nay: Các văn phòng mai mối – địa chỉ cần thiết cho những ai không có cơ hội cũng như thời gian vật chất để tự đi tìm ý trung nhân cho mình. Việc tìm bạn đời thông qua văn phòng mai mối, việc “đi xem mặt” theo giới thiệu của người thân, bạn bè thành thông lệ ở những nước công nghiệp phát triển. Phải chăng vì ở nước mình, điều đó còn khá hạn chế, thậm chí còn có những định kiến cho nên mọi người vẫn rất ngại ngần với việc tìm vợ, tìm chồng qua các văn phòng mai mối? Bởi vậy, việc tìm chồng của các CEO nữ càng trở nên khó khăn hơn? Với công việc của mình, Thanh Tâm được tiếp xúc, chuyện trò với các cô gái, dù không phải ở vị trí CEO, nhưng cũng đã ở vị trí sếp, bị muộn đường chồng con. Và chuyện yêu, chuyện quyết định đi đến hôn nhân ở họ quả là chẳng dễ dàng chút nào…


Đối với không ít các cô gái hiện đại và thành đạt việc lấy chồng cũng khó như “lên trời” vậy

Cô gái ấy năm nay bước sang tuổi ba mươi ba. Cô đã phải mua một căn hộ ra ở riêng vì không thể chịu thêm được nữa áp lực thúc giục chuyện chồng con ở phía cha mẹ. 22 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành tài chính ngân hàng loại xuất sắc và được nhận vào làm ở một ngân hàng nước ngoài, bố mẹ đã tự hào về cô biết bao! Xinh đẹp, giỏi giang, sớm thành đạt, cô còn là mẫu hình đáng mơ ước, ngưỡng mộ của nhiều cô gái khác. Lẽ ra cô cũng sẽ có một đám cưới với người yêu đầu đời của mình vào cuối tuổi 27. Nhưng mọi việc đã thay đổi khi cô phát hiện ra người yêu bắt cá hai tay. Cô cũng chẳng kịp có thời gian để buồn phiền, đau khổ lâu. Vì cô luôn có các đợt phải đi tập huấn nghiệp vụ ở nước ngoài theo yêu cầu từ phía lãnh đạo, khi áp lực công việc luôn quá tải buộc cô phải dùng hết nỗ lực, thời gian và tâm trí. Cô kể với Thanh Tâm có khi mẹ cô mới là người đau khổ, rầu rĩ và buồn phiền nhiều hơn khi cô chia tay người yêu. Và kể từ đó, nỗi lo lớn nhất của người mẹ là làm sao cho cô sớm tìm được người yêu khác để ổn định cuộc sống.

Cô không hề chối bỏ việc sẽ tìm một người khác thay thế “kẻ phản bội”, chỉ có điều là tìm mãi vẫn chưa có ai khiến trái tim cô thật sự rung động. Người được về gia cảnh, dung mạo thì lại quá non nớt về giao tiếp, ứng xử, trình độ nhận thức, hiểu biết cũng như phông văn hóa cơ bản. Người có đầy đủ “mác mỏ”, là tiến sĩ từ nước ngoài về, thì lại có lối sống như “rô bốt”, lạc lõng xa lạ với cuộc sống đến ngờ nghệch, ngớ ngẩn. Người đã khá thành đạt, đứng ở vị trí này nọ thì lại rất “ông kễnh”, từ lời nói đến ứng xử đều khiến đối phương thiếu thiện cảm…
Tuổi 30 của cô đã qua vèo từ lúc nào, cũng là lúc mọi cố gắng, nỗ lực của cô đạt thành quả khá mỹ mãn, cô đã trở thành giám đốc của một chi nhánh. Và hình như việc kiếm tìm một người đàn ông phù hợp để lấy làm chồng của cô càng khó khăn hơn? Không thể chịu được áp lực mạnh mẽ từ phía bố mẹ mỗi ngày với một thông điệp duy nhất gửi đến cô là hãy lấy chồng đi, cô dọn ra ngoài ở riêng. Cô kể với Thanh Tâm, trước đó cô cũng đã nói với bố mẹ rằng: “Bố mẹ cứ tìm và nếu ưng ai, yêu cầu con kết hôn thì con sẽ đồng ý liền”! Nhưng rồi bố mẹ cô cũng có tìm được cho cô đâu? Rồi cô luôn phải nghe bố mẹ than thở, mỗi khi có ai hỏi thăm cô về đường chồng con: “Chuyện chồng con của nó bây giờ còn khó hơn cả việc lên trời ấy chứ” khiến đầu cô nhiều khi muốn nổ tung!


 Thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng đôi lúc cô cũng cảm thấy hụt hẫng và hoang mang

Thanh Tâm đùa vui với cô gái, rằng với phụ nữ ở vào tuổi này khó tìm được người ưng ý lắm. Bởi có bao nhiêu chàng trai giỏi giang, hay ho thì đã bị các cô gái “tăm” và khóa chặt mất rồi. Mấy ai hay ho mà còn sót lại ngoài “đầu ba” chưa lấy vợ? Cô gái cười buồn nói với Thanh Tâm: “Vậy phụ nữ ngoài đầu ba mà vẫn chưa kiếm được chồng chắc là nguy cấp lắm rồi phải không chị? Cũng đã có nhiều lúc em cảm thấy hối hận vì cứ để mất đi cơ hội”… Thanh Tâm an ủi cô gái cũng không cần phải lo lắng và bi quan thái quá. Một cô gái ngoài ba mươi tuổi có quá nhiều điểm mạnh như cô vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với các chàng trai mạnh mẽ và thành đạt khác. Điều quan trọng là đừng để cho trái tim mình bị sơ cứng, chai sạn bởi sự tỉnh táo quá mức của lý trí. Tuổi nào thì vẫn cần đến với tình yêu bằng một trái tim đa cảm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm